Sinh ra trong gia đình có truyền thống chăn nuôi, từ thuở thanh niên, anh Dương đã quen với việc nuôi heo cùng mẹ. Sau khi lập gia đình, ngoài giờ đứng lớp, anh vừa phụng dưỡng mẹ già, vừa quyết tâm mở rộng quy mô chuồng trại để phát triển kinh tế.
Năm 2018, anh mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, áp dụng kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học. Ðến nay, trang trại của anh duy trì nuôi thường xuyên hơn 10 con heo mẹ và trên 100 con heo thịt, được thương lái tìm đến tận nơi thu mua.
Anh Trần Minh Dương chia sẻ: “Chăn nuôi là phải kiên trì, không được chán nản khi gặp khó. Trong chăn nuôi quan trọng nhất là phải giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, chủ động phòng bệnh cho đàn heo. Tôi tận dụng nguồn thức ăn sẵn có ở địa phương, kết hợp men vi sinh vừa giảm mùi hôi vừa tiết kiệm chi phí. Từ vài con ban đầu, tôi tích lũy, đầu tư dần đến nay được đàn heo ổn định, mang lại thu nhập khá cho gia đình".
Sau giờ lên lớp, anh Trần Minh Dương lại tất bật chăm lo chuồng trại, công việc mà thầy gắn bó suốt nhiều năm qua.
Mỗi ngày, sau khi hoàn thành công việc giảng dạy, anh Dương lại trở về với khu chuồng trại. Mọi công đoạn từ việc vệ sinh, cho ăn đến theo dõi đàn heo đều được anh quán xuyến. Hai nhịp sống tưởng chừng khác biệt: bục giảng và chuồng trại được anh dung hòa bằng tinh thần trách nhiệm và tình yêu lao động.
Không chỉ ổn định kinh tế gia đình, thành quả lao động ấy còn là niềm hạnh phúc khi anh có điều kiện phụng dưỡng mẹ già và chăm lo cho các con. Với cụ bà Phan Thị Kén, năm nay 89 tuổi, người con trai Trần Minh Dương là niềm tự hào của bà. Cụ Kén xúc động nói: “Tôi mừng lắm, mừng vì con có chí, có nghề nghiệp đàng hoàng, vừa dạy học, vừa làm kinh tế giỏi, lại biết thương vợ con, hiếu thảo với mẹ già... chừng đó thôi là tôi thấy đủ hạnh phúc rồi".
Với anh Trần Minh Dương, hạnh phúc lớn nhất là được chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già mỗi ngày.
Ðánh giá về mô hình chăn nuôi của thầy giáo Dương, ông Ðặng Hoàng Sum, Phó Trưởng ấp Nguyễn Huế, xã Biển Bạch, nhận xét: "Thầy Dương là tấm gương hiếm có. Dạy học đã vất vả lắm rồi, vậy mà thầy vẫn không ngại khó, ngày lên lớp, chiều về vẫn lo chuồng trại, đàn heo. Nhìn thầy làm, ai cũng quý, cũng nể. Ðó là tinh thần chịu thương, chịu khó, là hình ảnh đẹp giữa đời thường, rất đáng được biểu dương, khen ngợi".
Hơn 30 năm gắn bó với nghề dạy học, cũng chừng ấy năm miệt mài lao động, thầy giáo Trần Minh Dương không chỉ là người thầy mẫu mực mà còn là tấm gương sáng về ý chí vượt khó, cần cù lao động, hiếu kính với mẹ già, gia đình mẫu mực./.
Hồng Nhi - Phong Nguyên