Thầy giáo quân hàm xanh mang chữ lên vùng cao Mẫu Sơn

Thầy giáo quân hàm xanh mang chữ lên vùng cao Mẫu Sơn
6 giờ trướcBài gốc
Trung tá Lương Văn Tuấn - Trợ lý Chính sách, phòng Chính trị, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đến từng nhà vận động người dân đến lớp. Ảnh NVCC.
Đó là chia sẻ của Trung tá Lương Văn Tuấn - Trợ lý Chính sách, phòng Chính trị, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.
Muốn người dân biết con chữ để ấm no
Những ngày đầu nhận nhiệm vụ ở Đồn Biên phòng Ba Sơn, Trung tá Lương Văn Tuấn tìm hiểu và biết được những bản giáp biên, vùng cao Mẫu Sơn có tỷ lệ hộ nghèo vẫn trên 60%; trẻ em, người già chưa biết chữ còn nhiều. Nhiều gia đình trước kia không có điều kiện cho con em đến trường, lâu dần họ suy nghĩ rằng không cần học, chỉ cần no cái bụng mỗi ngày là được.
Trung tá Lương Văn Tuấn nhớ lại:“Khi đặt chân đến những bản làng heo hút nơi vùng biên giới, tôi hiểu rằng nhiệm vụ của người lính biên phòng không chỉ là canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc mà còn góp phần thắp sáng lên “ngọn lửa tri thức” giữa những nơi còn lắm gian nan.
Tôi nhớ như in ánh mắt e ngại của những người lớn tuổi khi nói về việc học chữ. Họ từng sống cả đời với những công việc nặng nhọc, quen với việc tính toán bằng kinh nghiệm chứ không cần giấy bút, nhiều khi bị nhầm hay tính sai cũng không biết”.
Lớp học xóa mù chữ được tổ chức tại nhà văn hóa. Ảnh NVCC.
Không cam lòng để người dân thiệt thòi, tôi đã chủ động báo cáo Ban Chỉ huy đồn tham mưu cho Đảng ủy, UBDN xã Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn xin được phối hợp tuyên truyền vận động người dân chưa biết chữ để học chữ, mở lớp học”.
Sinh ra và lớn lên từ vùng khó, nơi có người nhiều dân tộc anh em sinh sống, bởi vậy từ bé Trung tá Lương Văn Tuấn hiểu văn hóa và biết nói tiếng dân Tày, Nùng, Dao. Bởi vậy, anh đã được Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban chỉ huy đồn Biên phòng Ba Sơn tin tưởng giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia tuyên truyền vận động người dân học cái chữ để xóa mù chữ cho nhân dân.
“Những ngày đầu đi tuyên truyền bị phản ứng, bởi những cụ già, những cô, bác, anh, chị còn e ngại, xấu hổ sợ bị cán bộ biết mình không biết chữ nên thường tránh hoặc từ chối gặp”, Trung tá Lương Văn Tuấn kể lại.
Thế rồi, quá trình miệt mài nhiều ngày cũng có thành quả, Trung tá Lương Văn Tuấnđã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đã mở 3 lớp học xóa mù chữ với 156 học viên. Học viên đủ mọi lứa tuổi có người đã ngoài 60.
Để thuận lợi cho học viên đi học đầy đủ, các lớp học xóa mù chữ được đặt ở nhà văn hóa thôn hay điểm trường ghép.
“Bàn ghế khiêm tốn, mùa đông lạnh đến “cắt da cắt thịt”, mùa mưa thì đường đất trơn trượt. Có những hôm trời rét cắt da, nhưng nhìn thấy học viên đi học đầy đủ, rồi nghe tiếng tập đọc tôi thấy có động lực để vượt qua những cái lạnh của vùng biên viễn.
Hay khi học viên lần đầu tiên viết được tên mình, bàn tay run run tạo nên nét chữ với tên mình thẳng hàng; hoặc nghe học viên kể họ tự soạn tin nhắn Zalo gửi cho con gái đang làm công nhân. Khi các cụ già, dù lưng đã còng, mắt đã mờ, vẫn chống gậy đến lớp, nói rằng: “Học để không bị lạc hậu, để hiểu cán bộ mình nói gì”, Trung tá Lương Văn Tuấn nhìn xa xăm nhớ lại.
Ấm lòng thầy giáo quân hàm xanh
Theo thời gian, trong mắt của người dân ở ba xã Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn đã quen thuộc với hình ảnh thầy giáo quân hàm xanh Lương Văn Tuấn ngày làm nhiệm vụ, tối cùng dân học bài. Người dân dành cho anh cái tên thân thương “anh thầy giáo quân hàm xanh xóa mù chữ cho dân bản ơi”.
Những lần như vậy, anh nở nụ cười hiền và khiêm tốn. Trung tá Lương Văn Tuấn cho rằng, mình không phải là nhà giáo nhưng tự hào vì được góp phần công sức nhỏ vào sự nghiệp trồng người nơi biên cương Tổ quốc.
Trung tá Lương Văn Tuấn giảng dạy tiết học biên cương. Ảnh NVCC.
Anh cho rằng tiết học mình dạy mà mỗi đứa trẻ, người dân biết hiểu rồi đọc, biết viết đó là một chiến công, phần thưởng vô giá mà không một tấm huân chương nào có thể sánh bằng.
“Biên giới có thể lạnh lẽo về địa hình, khắc nghiệt về thời tiết, nhưng với tri thức – nơi đây dần ấm lên bởi những trái tim không biết mỏi mệt. Và tôi tin, ánh sáng tri thức mà chúng tôi đang ngày đêm gìn giữ và lan tỏa hôm nay, chính là nền móng vững chắc để dựng xây một biên cương vững mạnh, hòa bình và hạnh phúc mai sau”, Trung tá Lương Văn Tuấn tâm sự
“Tri thức sẽ đến với từng nóc nhà, từng thôn bản; những nụ cười sẽ nở trên gương mặt rám nắng của bà con. Những dòng chữ viết bằng đôi bàn tay thô ráp sẽ trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí và tình đoàn kết dân tộc.
Và một ngày nào đó, khi những em nhỏ ở Ba Sơn lớn lên, cầm sách bước ra thế giới, chúng sẽ nhớ rằng, đã có những người lính mang quân hàm xanh lặng lẽ gieo những hạt giống tri thức trên quê hương mình”, Trung tá Lương Văn Tuấn - Trợ lý Chính sách, phòng Chính trị, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
Đức Duy
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/thay-giao-quan-ham-xanh-mang-chu-len-vung-cao-mau-son-post751738.html