Thầy giáo vẽ tranh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập bằng phấn màu gây 'sốt' mạng xã hội

Thầy giáo vẽ tranh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập bằng phấn màu gây 'sốt' mạng xã hội
10 giờ trướcBài gốc
Từ đầu tháng 8, thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh (Giáo viên Mỹ thuật, Trường THPT Hermann Gmeiner, TP. Vinh, Nghệ An) đã liên tục chia sẻ trên mạng xã hội loạt tranh chủ đề ngày Quốc khánh 2/9 sống động, bao gồm: Bác về thăm quê; Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập; Bác Hồ với thiếu nhi; Người đi tìm hình của nước và 80 năm - Yêu lắm Việt Nam nước tôi.
Các tác phẩm được thầy Hạnh "ấp ủ" trong suốt 5 tháng, sau đó vẽ trên bảng phấn xanh của lớp học và quay lại quá trình thực hiện. Sau khi đăng tải, các bức tranh nhận về hàng trăm lượt thích, chia sẻ và lời khen từ cộng đồng mạng bởi đường nét tinh xảo, chân thực đến bất ngờ.
Vốn là cựu sinh viên ngành Hội họa của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Nghệ An, thầy Trí Hạnh đã kinh qua nhiều chất liệu như sơn dầu, màu nước hay màu bột. Tuy vậy, vẽ bằng phấn trên bảng xanh vẫn là trải nghiệm mới mẻ, thử thách với thầy giáo trẻ.
"Tôi chọn bảng xanh, phấn màu bởi đó đều là những chất liệu mộc mạc, gắn bó thân thuộc với bao thế hệ học trò, cũng giống như hình ảnh Bác Hồ luôn gần gũi với Nhân dân", Thầy giáo Mỹ thuật chia sẻ.
Tâm sự với phóng viên, thầy Hạnh cho biết các tác phẩm hướng đến Ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là món quà tri ân cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, mà còn là lời nhắc nhở về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội vào tháng Tám mùa thu lịch sử năm 1945.
Trong số các bức vẽ, thầy tâm đắc nhất với tác phẩm “80 năm – Yêu lắm Việt Nam nước tôi”. Trong tranh, hình ảnh Bác Hồ hiện lên hiền từ mà uy nghi, bên cạnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên dải đất hình chữ S.
"Với tôi, bức vẽ này vượt lên giá trị nghệ thuật, là lời tri ân sâu nặng gửi đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập của Tổ quốc", thầy giáo bộc bạch.
Bức vẽ "80 năm - Yêu lắm Việt Nam nước tôi" được thầy Hạnh thực hiện bằng phấn màu. Ảnh: NVCC
Trong không khí toàn quốc hướng đến 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các tác phẩm của thầy Hạnh không chỉ là tác phẩm mỹ thuật, mà còn là thông điệp nhắc nhở mỗi người Việt Nam về giá trị của hòa bình và độc lập.
Thầy Hạnh cho biết vẫn còn nhiều ý tưởng về chủ đề 2/9 và dự định tiếp tục sáng tác trong thời gian tới, như một cách gìn giữ và lan tỏa ký ức lịch sử qua từng nét phấn.
Tác phẩm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Ảnh: NVCC
Tác phẩm Bác Hồ với thiếu nhi. Ảnh: NVCC
Trước đó, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thầy Trí Hạnh đã tái hiệnkhoảnh khắc thiêng liêng trong ký ức dân tộc - "Chiếc xe tăng số hiệu 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30.4.1975".
Đến nay, bộ sưu tập của thầy đã có gần 500 bức tranh được vẽ trên bảng tuyệt đẹp như: Con rồng cháu tiên; Tác phẩm về Mẹ; Mừng Đảng mừng Xuân; Tác phẩm về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;...
Một số tác phẩm được thầy Nguyễn Trí Hạnh thực hiện bằng phấn màu:
Bức tranh tái hiện khoảnh khắc thiêng liêng khi chiếc xe tăng húc đổ cổng dinh Độc Lập vào ngày 30.4.1975 (Ảnh: NVCC)
Tác phẩm 80 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân. Ảnh: NVCC
Tác phẩm về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: NVCC
Tác phẩm Thép Xanh trong tâm bão. Ảnh: NVCC
Trang Nhung
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/thay-giao-ve-tranh-bac-ho-doc-tuyen-ngon-doc-lap-bang-phan-mau-gay-sot-mang-xa-hoi-10383625.html