Thấy hàng xóm trúng số hàng tỷ, cặp vợ chồng liền vay tiền chơi vé số đến mức vỡ nợ

Thấy hàng xóm trúng số hàng tỷ, cặp vợ chồng liền vay tiền chơi vé số đến mức vỡ nợ
7 giờ trướcBài gốc
Hơn chục năm trước, người dân Khánh Bình Đông (Trần Văn Thời, Cà Mau) không khỏi ngỡ ngàng với vợ chồng chị Phương (SN 1972) vì quá tin vào vận may trúng số nên vướng phải số nợ “khủng”. Họ còn tiếc thương cho số phận của cặp vợ chồng hiền lành gặp kết cục đau buồn, phải bỏ quê hương đi biệt tích.
Chị Phương sinh ra và lớn lên gia đình nghèo khó. Đến tuổi cập kê, chị nên duyên vợ chồng với chàng trai tên M, cũng có hoàn cảnh chẳng khá khẩm là bao. Sau đó cả hai được bố mẹ chồng cho ra ở riêng trên phần đất trống bên hông nhà.
Vì gia đình chồng không nhiều đất ruộng, vợ chồng chị phải trồng rau màu theo vụ rồi thu hoạch đem ra chợ bán lấy tiền mua gạo. Cả hai cứ cần mẫn, chịu khó trồng trọt nên rau quanh năm tốt tươi. Ngoài ra anh M còn đi bẫy chuột, kiếm đồng ra đồng vào. Vì thế gia đình 4 miệng ăn có thể sống qua ngày đoạn tháng.
Người hàng xóm kể lại câu chuyện của chị Phương cách đây chục năm.
Cuộc sống của họ cứ thế trôi êm đềm đến ngày người hàng xóm may mắn trúng độc đắc hàng tỷ đồng. Chứng kiến hàng xóm đổi đời, một bước lên giàu sang đã khiến họ không khỏi ước ao có ngày mình cũng thế. Chị luôn cảm thấy nôn nao, cũng muốn mỗi ngày mua vài tờ để cầu may nhưng lại không có tiền nên đành bấm bụng.
Thời gian sau, chị Phương nghe ông hàng xóm vừa trúng số tuyên bố sẽ cho bà con trong ấp vay tiền làm ăn nếu có nhu cầu liền sang đặt vấn đề và được cho vay 1 triệu đồng. Nhưng thay vì làm ăn tử tế, chị lại lao vào mua vé số với hi vọng được đổi đời như hàng xóm.
Chị Thương - một người hàng xóm của chị Phương cho biết, vợ chồng chị cứ sáng mua, chiều dò rồi trượt nên chỉ sau 3 ngày số tiền đó đã không còn. Chị tiếp tục đi vay và đầu tư vào xổ số nhưng kết cục y hệt những lần trước. Chị không chịu thua, đánh cược vay lần thứ 3 với tổng số tiền nợ lên tới hàng chục triệu đồng.
Cặp vợ chồng nợ nần chồng chất sau khi chơi xổ số.
“Ném” mấy chục triệu vào vé số không có kết quả, vợ chồng chị Phương hụt hẫng vô cùng. Vì thế chị càng muốn gỡ gạc chút vốn nhưng số nợ chưa trả cho hàng xóm nên không dám qua hỏi mượn. Chị đành bàn với chồng sang đó nói khó để người ta cho vay. Thế là cả hai dắt nhau qua vay thêm 10 triệu đồng.
Với số tiền lớn trong tay, người đàn bà miền Tây quyết định mua vài trăm tờ/ngày với suy nghĩ người ta chơi là trúng, mình cũng thế. Nhưng chị càng nuôi hi vọng lại càng thất vọng: vận may chẳng thấy đâu mà nợ đã lên tới vài chục triệu đồng – số tiền vô cùng lớn đối với vợ chồng chị tại thời điểm đó.
Trong lúc vợ chồng chị Phương rơi vào hoàn cảnh khó khăn chưa biết tính kế gì ra tiền để trả nợ thì hay tin ông hàng xóm trúng số đứng trước nguy cơ trắng tay. Chị lo lắng, sợ hãi khi bị chủ nợ đòi tiền. Cuối cùng ngày đó cũng đến, hàng xóm nhiều lần đánh tiếng chị phải trả cả gốc lẫn lãi các khoản vay. Chị không có khả năng để trả nên đã dắt díu cả nhà khăn gói bỏ xứ đi.
Khai Tâm
Nguồn SaoStar : https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/thay-hang-xom-trung-so-hang-ty-cap-vo-chong-vay-tien-choi-den-vo-no-202409221027102655.html