Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), tối 16/11, Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” năm 2025.
Đến dự Chương trình có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Đinh Công Sỹ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Cùng dự còn có ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Dự chương trình có Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng; các ông/bà: Đỗ Đức Hoàng - Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Thu Hà, Trường Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam; nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại cùng đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo, các Vụ, Cục thuộc Bộ GD&ĐT.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và các đại biểu tham dự chương trình.
Các đại biểu tham dự chương trình.
Đây là chương trình được tổ chức thường niên vào dịp 20/11, nhằm tôn vinh, tri ân các nhà giáo đã và đang thầm lặng cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà.
Chương trình năm nay như một bản giao hưởng cảm xúc tôn vinh các thầy cô giáo. Bốn câu chuyện được chọn lọc đại diện cho bốn cung bậc của khúc nhạc tri ân: Cống hiến - Yêu thương - Sáng tạo - Khát vọng, được dẫn dắt theo mạch giai điệu chuyển nhịp từ lắng đọng, tha thiết đến tươi sáng, rộn ràng và rộng mở.
Mỗi thầy cô là một khúc nhạc sống động của lòng tận tụy và niềm tin. Có người kiên trì âm thầm cống hiến; có người dang rộng vòng tay chở che bằng yêu thương; có người bền bỉ sáng tạo, đổi mới; có người ươm mầm khát vọng, dẫn học trò vươn ra biển lớn… Tất cả hòa quyện thành bản hòa tấu tự hào và lạc quan mang tên “Thắp sáng tương lai”.
Cảm xúc lắng đọng của các khán giả khi nghe câu chuyện của các thầy cô chia sẻ trong chương trình.
Cùng với những phóng sự xúc động, truyền cảm hứng về các thầy cô, chương trình còn mang đến những khoảnh khắc giao lưu trực tiếp ấm áp trên sân khấu. “Thay lời tri ân” năm 2025 thêm phần trọn vẹn với những giai điệu rộn ràng mà sâu lắng, qua loạt ca khúc quen thuộc về thầy cô, mái trường và tuổi học trò…
Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất
report
16/11/2025 19:26
Vẹn nguyên cảm xúc hạnh phúc, tự hào!
Đến sớm dự Chương trình, nhà giáo Nguyễn Thị Xuân Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: Tôi thật sự xúc động và tự hào khi lần thứ hai được vinh danh là Nhà giáo tiêu biểu nhân dịp 20/11 và được tham dự trực tiếp chương trình “Thay lời tri ân” năm 2025.
Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Nhà nước dành cho những người làm nghề giáo như chúng tôi. Đối với tôi, danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận đầy ý nghĩa cho những nỗ lực và tâm huyết mà tôi đã dành trọn cho nghề. Khoảnh khắc được xướng tên khiến tôi càng trân trọng hơn sứ mệnh của người thầy, biết ơn sự tin tưởng của nhà trường, đồng nghiệp và phụ huynh.
Vinh dự ấy là nguồn động lực lớn, giúp tôi thêm vững vàng, trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc. Sự ghi nhận này nhắc nhở tôi không ngừng rèn luyện, đổi mới chuyên môn và giữ trọn tình yêu nghề, để xứng đáng với niềm tin mà tập thể và Nhà nước đã trao gửi. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục.
Nguyễn Nhung
report
16/11/2025 19:28
Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề giáo
Bên lề Chương trình, NGND Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội cho biết:
Những ngày vừa qua, Bộ GD&ĐT đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cho các nhà giáo và cán bộ quản lý. Tôi cảm nhận rõ sự trân trọng mà ngành dành cho đội ngũ – tạo cơ hội để chúng tôi học hỏi, kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề. Chương trình lần này thực sự mang lại nguồn động lực lớn, tiếp thêm niềm tin và khát vọng đổi mới cho mỗi nhà giáo.
NGND Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội (ngồi giữa) cùng đồng nghiệp.
Tôi tin rằng tinh thần thi đua yêu nước sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng một nền giáo dục nhân văn, hiện đại và bền vững hơn cho các thế hệ học sinh Việt Nam".
Những hoạt động giao lưu, chia sẻ của Bộ GD&ĐT trong những ngày qua đã tiếp thêm động lực và niềm tin để chúng tôi tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Tôi mong tinh thần ấy sẽ tiếp tục lan tỏa, nâng bước các thế hệ thầy cô và học trò.
Đăng Chung
report
16/11/2025 19:32
Tôi cảm nhận rõ sự trân trọng mà xã hội dành cho nghề dạy học
Tham dự Chương trình, cô Phạm Thị Thanh Hà, giáo viên Trường Tiểu học Hiến Nam, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên chia sẻ: Tôi đã nhiều lần theo dõi chương trình "Thay lời tri ân" trên sóng VTV và luôn xem đó là khoảnh khắc rất ý nghĩa dành cho đội ngũ nhà giáo.
Năm nay, khi trực tiếp có mặt tại trường quay và xem chương trình ngay tại Đài truyền hình Việt Nam, cảm xúc của tôi thật khó diễn tả. Tôi cảm nhận rõ sự trân trọng mà xã hội dành cho nghề dạy học và tự hào hơn về nghề nghiệp mà mình đã chọn.
Khi nhận được tin mình nằm trong danh sách các giáo viên tiêu biểu được vinh danh toàn quốc, tôi thực sự xúc động và hạnh phúc. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng tôi mà còn là sự ghi nhận đối với tập thể nhà trường và các thế hệ học sinh đã luôn đồng hành cùng tôi.
Danh hiệu này là nguồn động viên rất lớn, giúp tôi có thêm niềm tin, trách nhiệm và động lực để tiếp tục cố gắng, đổi mới trong giảng dạy, dành nhiều tâm huyết hơn nữa cho học sinh.
Nguyễn Nhung
report
16/11/2025 19:34
Hạnh phúc với nghề giáo
Từ TP Hồ Chí Minh, ông Ngô Hùng Cường – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên không giấu nổi niềm vui khi là một trong những giáo viên tiêu biểu được tham dự Chương trình Thay lời tri ân – một chương trình có sức lan tỏa sâu rộng và tạo được vang lớn.
Ông Ngô Hùng Cường – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Lê Nghĩa.
“Lần đầu tiên tôi được tham dự sự kiện trang trọng và ý nghĩa dành cho nhà giáo như thế này. Sự ghi nhận, sẻ chia của lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã tiếp thêm nghị lực để chúng tôi quyết tâm bám trụ với nghề, tận tâm, tận hiến với sự nghiệp trồng người” – ông Ngô Hùng Cường bộc bạch và cho biết, tham dự chương trình, được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quý báu với đồng nghiệp trên mọi miền Tổ quốc trong giáo dục học sinh.
Minh Phong
report
16/11/2025 19:48
Luôn biết ơn thầy cô
Chị Đặng Hương Giang (Hà Nội): Hôm nay con trai tôi vinh dự được tham gia biểu diễn chương trình vô cùng ý nghĩa.
Chị Hương Giang và mẹ.
Ngay khi bước vào, tôi đã vô cùng xúc động, hào hứng, mong đợi những chia sẻ từ khách mời đến tham dự chương trình Thay lời tri ân 2025.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô, những người gieo hạt giống tri thức, đưa học trò đến với bến bờ thành công.
Ngô Chuyên
report
16/11/2025 19:50
Giáo viên không chỉ 'đưa đò qua sông'
Tham gia Chương trình Thay lời tri ân, cô Lê Nguyễn Cao Tài – giáo viên Trường Cao đẳng Đà Nẵng bày tỏ niềm vinh dự và tự hào. Với cô, đây sẽ là kỷ niệm đặc biệt và trải nghiệm không thể nào quên.
Cô Lê Nguyễn Cao Tài – giáo viên Trường Cao đẳng Đà Nẵng. Ảnh: Lê Nghĩa.
“Tôi luôn nghĩ rằng, giáo viên không chỉ “đưa đò qua sông” mà còn xem học trò như những người ruột thịt của mình” – cô Tài trải lòng và cho biết, tham gia chương trình, cô còn được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi với các nhà giáo tiêu biểu trên cả nước. Mỗi nhà giáo đều có đặc trưng riêng trong phương pháp giảng dạy và thành công nhất định trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
“Tôi học hỏi ở đồng nghiệp rất nhiều. Mỗi người cho tôi những kinh nghiệm hay, bài học quý. Tôi sẽ vận dụng vào thực tế giảng dạy của mình khi trở về địa phương” – cô Tài bộc bạch.
Minh Phong
report
16/11/2025 20:14
Văn nghệ
Bài hát: Bài ca người giáo viên nhân dân, Đi học, Niềm vui của em
Biểu diễn: Nguyễn Trần Trung Quân cùng Trung tâm nghệ thuật Besinger, CLB Moonmin
report
16/11/2025 20:20
Giáo dục là nghề gieo hạt, ươm mầm cho tương lai, âm thầm nhưng bền bỉ, lặng lẽ mà rực rỡ
Phát biểu tại Chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: Từ nhiều năm nay, mỗi khi tới dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ GD&ĐT lại phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Thay lời tri ân. Đây cũng là lời tri ân sâu sắc gửi tới đội ngũ nhà giáo cả nước. Chương trình đã trở thành một nhịp cầu gắn kết yêu thương, thể hiện tình cảm, ghi nhận công lao đóng góp của các nhà giáo và lan tỏa những giá trị cao quý, nhân văn của nghề dạy học.
Với chủ đề thắp sáng tương lai, chương trình năm nay mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, khẳng định người thầy chính là người đem lại nguồn ánh sáng cho lớp lớp các thế hệ học trò.
Giáo dục là nghề gieo hạt, ươm mầm cho tương lai, âm thầm nhưng bền bỉ, lặng lẽ mà rực rỡ. Thầy cô là người thắp lên ngọn lửa tri thức, niềm cảm hứng sáng tạo, xây dựng nhân cách, tạo lập niềm tin và khát vọng trong mỗi học trò; biến tri thức thành ánh sáng để người học tự soi sáng con đường trưởng thành và kiến tạo tương lai cho chính mình.
Theo Bộ trưởng, kỷ niệm ngày 20/11 năm nay mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, gắn liền với cột mốc 80 năm thành lập của đất nước và truyền thống của ngành Giáo dục.
Chưa bao giờ ngành GD-ĐT có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm như hiện nay. Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu quyết định tương lai của dân tộc.
Nhà giáo được coi là động lực để phát triển giáo dục, là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục. Nhiều chính sách mới đã được Đảng, Nhà nước ban hành để phát triển đội ngũ nhà giáo.
Đó là niềm vui to lớn, là sự động viên khích lệ những người đang làm công tác giáo dục.
Gửi đến đội nhà giáo, Bộ trưởng chia sẻ: Đảng và Nhà nước, xã hội, các quý vị phụ huynh, toàn thể người học tôn vinh và dành cho chúng ta những tình cảm tốt đẹp, sự quý trọng và yêu thương, sự tri ân và cảm mến.
Về phía mình, chúng ta cũng cần làm sao cho xứng đáng; cần tri ân xã hội đã đem tới sự cao quý cho nghề nghiệp của mình; cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng.
Tất cả các nhà giáo cần phấn đấu luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đặc biệt là nhân cách, tinh thần học hỏi, sáng tạo, sự yêu thương và lẽ công bằng.
Thay mặt ngành GD-ĐT, Bộ trưởng bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cảm ơn các bậc phụ huynh, nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp đã luôn đồng hành, chia sẻ, chung tay cùng ngành GD-ĐT; cảm ơn Đài truyền hình Việt Nam phối hợp hiệu quả cùng Bộ GD&ĐT tổ chức chương trình đầy ý nghĩa trong suốt nhiều năm qua.
Bộ trưởng gửi lời chúc đến các thầy cô giáo, các cán bộ, nhân viên của ngành Giáo dục dịp 20/11 thật vui và nhiều ý nghĩa, biến dịp đón nhận sự tôn vinh là dịp để làm tốt hơn công việc cao quý và giàu ý nghĩa.
report
16/11/2025 20:22
Thầy cô là người thắp lên ngọn lửa tri thức
Đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu
report
16/11/2025 20:37
Giao lưu với các cô giáo Trường mầm non Thạch Lâm, xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng
Cô giáo Vàng Thị Vể - Hiệu phó trường Mầm non Thạch Lâm, xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng chia sẻ: Trường tôi có 16 điểm trường, có 7 điểm trường đặc biệt khó khăn. Ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thầy cô để sắp xếp sao cho phù hợp.
Cùng với đó, Ban giám hiệu cũng đến các điểm trường để động viên các cô bám trường, bám lớp an tâm công tác. Không chỉ vậy, chúng tôi cũng phối hợp với trưởng bản để vận động phụ huynh cho trẻ đến trường đúng độ tuổi.
Dạy học ở điểm khó nhất của Trường Mầm non Thạch Lâm, xã Quảng Lâm (Cao Bằng), cô giáo Nông Lê Luyện – giáo viên điểm trường Hồ Nhì – nhắn gửi đến các đồng nghiệp cùng công tác ở các điểm trường xa xôi của Tổ quốc: Đừng sợ khó sợ khổ. Dạy học ở vùng khó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn; trên hết là đã mang hạnh phúc đến các em nhỏ, đó cũng là hạnh phúc của mỗi nhà giáo.
Chia sẻ về mong ước của mình, cô Luyện bày tỏ 3 điều: Thứ nhất, có đường đến điểm trường để cô – trò thuận lợi mỗi khi đến lớp, để bà con dân bản bớt khó khăn đi lại và phát triển kinh tế.
Thứ hai, có sóng, có điện đến với điểm trường để rút ngắn khoảng cách về giáo dục và chăm sóc trẻ.
Thứ ba, mong ước của cô Luyện là được chuyển công tác về gần nhà để tiện bề chăm sóc bố mẹ, các con và gia đình, làm tròn bổn phận của người con dâu và trách nhiệm của một người mẹ, người vợ.
Cô Nông Thị Hằng Thảo, giáo viên Điểm Nà Ó, Trường Mầm non Thạc Lâm, xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng chia sẻ: Điểm trường cách trung tâm xã khoảng 8 km, đường đi xa và rất dốc. Ngày nắng, giáo viên có thể đi xe máy; nhưng khi mưa, họ buộc phải dắt xe hoặc đi bộ qua những đoạn đường đất trơn trượt. Nhiều đoạn cua gấp, dốc đứng, chỉ cần sơ sẩy là có thể ngã. Một số đoạn đường bê tông ngắn nhưng khi mưa, rêu phủ trơn, tay lái không vững, đã có lần đồng nghiệp bị ngã gãy tay khi trượt bánh xuống dốc.
Dù vậy, cô Thảo và đồng nghiệp vẫn kiên trì bám trường, bám lớp. “Tôi chỉ mong góp chút sức lực nhỏ bé để các em nhỏ vùng cao có cơ hội được học tập, được đến lớp đầy đủ như các bạn đồng trang lứa”, cô Hằng Thảo bày tỏ.
report
16/11/2025 20:37
Câu chuyện chia sẻ của gia đình giúp cô giáo Nông Lê Luyện chăm lo, dạy dỗ các em học sinh
Phóng sự câu chuyện chia sẻ của gia đình giúp cô giáo Nông Lê Luyện chăm lo, dạy dỗ các em học sinh
report
16/11/2025 20:50
Người âm thầm gieo hạt yêu thương giữa đất Đắk Lắk đầy nắng gió
Giữa vùng đất Đắk Lắk đầy nắng gió, có một cô giáo âm thầm gieo hạt yêu thương suốt hàng chục năm qua – cô Phạm Thị Hồng, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Trần Quốc Toản. Không chỉ là người dạy chữ, cô còn là “nhịp cầu” kết nối vô số tấm lòng thiện nguyện để giúp những học trò nghèo được tiếp tục đến lớp. Nhờ cô, nhiều em học sinh có quần áo ấm, đôi dép mới, sách vở đầy đủ, và quan trọng hơn là được tiếp thêm niềm tin để không bỏ dở giấc mơ học tập.
Cô Hồng không ngại vượt núi, lội suối, đến tận nhà vận động từng phụ huynh để giữ học sinh ở lại trường. Có những lần, cô đi hàng chục cây số chỉ để thuyết phục một người mẹ cho con học tiếp.
Như trường hợp của em Vừ Thị Sanh, cô gái người Mông mồ côi cha từ lớp 8, từng suýt nghỉ học để đi làm thuê. Chính cô Hồng đã không chỉ giúp đỡ tiền ăn, học phí, mà còn đứng ra nhờ bạn bè, đồng nghiệp và báo chí hỗ trợ, để Sanh tiếp tục học hết THPT với thành tích xuất sắc và đỗ vào ngành Sư phạm tiểu học tiếng Jrai, Trường Đại học Tây Nguyên.
Giờ đây, những “hạt mầm” mà cô Hồng vun trồng đang dần lớn lên, trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng nhân ái và niềm tin vào ngành giáo dục. Với học trò vùng cao, cô không chỉ là người dạy chữ – mà là người mở lối cho tương lai.
report
16/11/2025 20:52
Văn nghệ
Bài hát: Em là hoa hồng nhỏ và Em là cô giáo vùng cao
Sáng tác: Trịnh Công Sơn - Phan Huy Hà
Biểu diễn: Hải Yến Idol cùng Tốp ca Ba Đình và CLB Ba Đình.
report
16/11/2025 20:53
Văn nghệ
Bài hát: Đánh cắp mặt trời
Sáng tác: Cao Thanh Thảo My
Biểu diễn: Cao Thanh Thảo My, Cao Minh Thiên Tùng, Xệ Xệ và CLB Moonmin
report
16/11/2025 20:57
Nhà giáo không ngừng đổi mới phương pháp dạy - học giúp học sinh chủ động tiếp thu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn
Mô hình “lớp học đảo ngược” do Tiến sĩ Lê Trọng Đức - Trường THPT Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh khởi xướng được công nhận là sáng kiến tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.
Ở đó, học sinh không còn thụ động nghe giảng, mà chủ động học trước ở nhà qua video, tài liệu do thầy chuẩn bị. Khi đến lớp, thời gian được dành cho thực hành, thảo luận, và giải quyết những vấn đề thực tiễn.
report
16/11/2025 21:01
Hạnh phúc khi thấy học trò tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tri thức
Điều bất ngờ trong Chương trình là cuộc gặp đặc biệt của cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Hoa với học trò của mình là thầy Lê Trọng Đức. Cô bày tỏ tự hào và hạnh phúc khi có những học trò tiếp bước sự nghiệp “trồng người”, trở thành đồng nghiệp của mình.
Cô chia sẻ: “Ngày xưa, Đức nhỏ bé, hiền lành, nhà xa, đi học vất vả nhưng em vẫn ham học. Tốt nghiệp đại học em liền học tiếp Thạc sĩ rồi Tiến sỹ, rồi nghiên cứu sáng chế... Cô rất thương em, chỉ mong em giữ được lòng yêu nghề. Hôm nay nhìn em đứng đây, cô thấy mọi hy sinh đều xứng đáng”.
Hạnh phúc lớn nhất của các thầy cô giáo chính là được nhìn thấy học trò của mình tiếp tục thắp sáng ngọn lửa ấy – bằng tri thức, bằng lòng nhân hậu. Người thầy – như ngọn lửa nhỏ, nhưng khi ngọn lửa ấy được truyền đi, nó trở thành ánh sáng của bao hành trình lớn.
Tiến sĩ Lê Trọng Đức - Trường THPT Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh: Thật ra, tôi từng là một học sinh không mấy tự tin. Nhưng tôi đã may mắn gặp được người cô giáo đã khiến tôi nhận ra: Hóa học không chỉ là khô khan, mà là cả một thế giới kỳ diệu.
Khi làm thầy, tôi chỉ mong học trò mình được cảm nhận điều đó – được khám phá, được sai, được vui. Và vì thế, tôi chọn thay đổi phương pháp dạy học.
Tôi cho học sinh trải nghiệm nhiều hơn, tôi cho các em đến phòng thí nghiệm, buộc phải làm bài tập. Từ đó, giúp học sinh phát huy khả năng tự học, để làm tốt bài ngoài nắm chắc kiến thức học sinh phải trang bị cho mình các kỹ năng, hướng tới phát triển toàn diện bản thân. Đây cũng là một trong những mục tiêu đổi mới của giáo dục.
Thứ nhất là tôi muốn hiểu thật sâu khiến thức, để có thể có những bài giảng khiến học sinh dễ hiểu nhất. Và điều thứ hai, đó là để không phụ tấm gương của cô giáo đã truyền cảm hứng cho tôi theo nghề giáo.
Ngô Chuyên - Sỹ Điền
report
16/11/2025 21:08
Câu chuyện của thầy giáo từ bỏ đãi ngộ cao ở nước ngoài trở về Việt Nam cống hiến cho ngành Khoa học của đất nước
PGS. TS Trương Thanh Tùng - giảng viên Khoa dược, Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa, ĐH Phenikaa - người đã từ bỏ đãi ngộ cao của quốc tế, về Việt Nam nghiên cứu thuốc với khát vọng phục vụ người dân, trở thành một trong 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu năm 2023, đại diện cho thế hệ nhà khoa học trẻ dám ước mơ, nỗ lực hết mình để theo đuổi ước mơ sáng chế thuốc, thực hiện khát vọng phát triển kinh tế xã hội đất nước theo định hướng Nghị quyết XIII của Đảng.
report
16/11/2025 21:12
“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”
PGS. TS Trương Thanh Tùng - giảng viên Khoa dược, Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa, ĐH Phenikaa - một trong 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu năm 2023, đại diện cho thế hệ nhà khoa học trẻ dám ước mơ, nỗ lực hết mình để theo đuổi mong muốn sáng chế thuốc, thực hiện khát vọng phát triển kinh tế xã hội đất nước theo định hướng Nghị quyết XIII của Đảng.
Từ chối nhiều lời mời hấp dẫn về Việt Nam dạy học, nghiên cứu, thầy Trương Thanh Tùng chia sẻ lý do xuất phát từ mong muốn truyền lửa cho thế hệ trẻ Việt Nam, như mình đã từng được các thầy cô thế hệ trước tiếp lửa.
Thầy Tùng cho biết thêm, hiện nay, Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện rất tốt cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, nhưng thầy gửi gắm đến học sinh, sinh viên bằng câu nói: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.
Mong muốn của thầy là làm sao để các bạn trẻ có thể tham gia nghiên cứu, thực hiện ước mơ ngay trong nước mà không cần phải đi du học; từ đó đóng góp cho sự phát triển đất nước và thế giới.
Hiếu Nguyễn
report
16/11/2025 21:33
Những thước phim tri ân chạm đến cảm xúc
Cô Phùng Thị Thanh - nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Bình cùng học trò trong ngày khai giảng.
Theo dõi chương trình “Thay lời tri ân”, cô Phùng Thị Thanh - nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Bình (Ninh Bình), không giấu được cảm xúc trước những câu chuyện nghề, những thước phim khắc họa hình ảnh các cô giáo tại những điểm trường xa xôi, vùng cao còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Cô chia sẻ: Tôi như được sống lại quãng thời gian miệt mài bên những trang giáo án, tiếng bi bô tập nói hồn nhiên, những ánh mắt trong veo và những bước chân chập chững đầu đời của các con mà tôi từng nâng niu mỗi ngày.
Nhìn thấy hình ảnh các đồng nghiệp vẫn âm thầm vượt núi, băng rừng để đến lớp học, tôi càng thấm thía nỗi vất vả nhưng cũng đầy tâm huyết của nghề giáo. Mỗi lời tri ân vang lên trong chương trình đều chạm đến ký ức nghề nghiệp, nhắc tôi nhớ về niềm tự hào, những hi sinh thầm lặng và tình yêu lớn lao mà mình đã dành cho giáo dục mầm non.
Với tôi, chương trình không chỉ là lời tri ân gửi đến những người làm nghề giáo, mà còn là minh chứng rằng mọi nỗ lực và tâm huyết của các thế hệ nhà giáo, đặc biệt ở những điểm trường vùng cao, luôn được xã hội trân trọng và ghi nhận. Nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi càng tin rằng lựa chọn nghề giáo là điều đúng đắn và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình.
Vân Anh
report
16/11/2025 21:34
Bồi hồi, xúc động như được sống lại những ký ức đầu tiên với nghề
Cô Lê Thị Thúy Hường - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Phương (xã Tiên La, Hưng Yên) chia sẻ, hằng năm, khi xem chương trình “Thay lời tri ân”, cô luôn có cảm giác bồi hồi, xúc động như được sống lại những ký ức đầu tiên với nghề.
Chương trình năm nay với chủ đề "Thắp sáng tương lai" càng trở nên đặc biệt khi đây cũng là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo – dấu mốc quan trọng ghi nhớ hành trình phát triển bền bỉ của ngành.
"Theo dõi chương trình trên VTV, tôi không chỉ xúc động trước những câu chuyện đẹp về tình thầy trò, mà còn cảm thấy tự hào vì được là một phần của truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển nền giáo dục nước nhà.
Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc tới tất cả đồng nghiệp trên mọi miền Tổ quốc: Luôn giữ vững ngọn lửa nghề, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục cùng nhau thắp sáng tương lai cho các em học sinh", cô Hường bày tỏ.
Đinh Chiến
report
16/11/2025 21:35
Ngọn lửa nghề luôn được thắp sáng
Cô Phạm Thị Ngọc Diệu xem chương trình Thay lời tri ân.
Cô Phạm Thị Ngọc Diệu, giáo viên Trường Mầm non Quảng Chu, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: Khi xem chương trình Thay lời tri ân năm 2025 với chủ đề “Thắp sáng tương lai”, tôi thực sự vô cùng xúc động. Những câu chuyện nghề được kể đều mang theo tình yêu thương, sự kiên trì và những hi sinh thầm lặng mà chỉ những người làm nghề “trồng người” mới thấu hiểu.
Tôi đặc biệt cảm phục những đồng nghiệp đang ngày đêm bám trường, bám lớp ở vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhiều thầy cô đã dành trọn cả thanh xuân của mình để mang con chữ đến với học trò, mang ánh sáng tri thức đến những vùng đất còn nhiều gian nan. Họ chính là những ngọn lửa âm thầm nhưng mạnh mẽ, góp phần thắp sáng tương lai cho biết bao thế hệ.
Bản thân tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được làm giáo viên mầm non tại Trường Mầm non Quảng Chu. Mỗi ngày đến trường, được nhìn thấy những nụ cười trong trẻo, nghe tiếng cười nói ríu rít của các bé, đó là món quà tinh thần quý giá nhất. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy tiếp thêm cho tôi động lực để không ngừng cố gắng, mang đến cho các con một môi trường học tập vui tươi, an toàn và giàu yêu thương.
Chương trình đã khơi dậy trong tôi niềm tự hào về nghề, đồng thời nhắc nhở tôi tiếp tục cống hiến với tất cả trái tim của một người giáo viên.
Phương Thảo
report
16/11/2025 21:35
Ngọn lửa nghề giáo thắp sáng hy vọng và tương lai
Cô Bùi Thị Cành, giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ, mỗi lần xem chương trình Thay lời tri ân, cô đều cảm thấy mình được kết nối sâu sắc hơn với sứ mệnh của nghề giáo. Chương trình với những câu chuyện giản dị mà đầy sức mạnh: Những thầy cô vượt núi băng rừng để xóa mù chữ, những người đặt trọn niềm tin vào học trò dù hoàn cảnh còn muôn phần khó khăn…
Chẳng hạn, chương trình Thay lời tri ân năm 2024 với chủ đề “Hy vọng” đã thực sự chạm đến trái tim tôi. Những thước phim vừa xem khiến tôi xúc động và cảm thấy vô cùng tự hào về con đường mình đã chọn. Hình ảnh thầy Tùng ở Bờ Tó (Gia Lai) cứ làm tôi nghẹn lại. Tôi từng đến nơi đó, đường đi vất vả đến khó diễn tả. Phải có một trái tim nóng và tình yêu nghề lớn lao đến nhường nào mới có thể gắn bó và bền bỉ như thầy.
Cô Bùi Thị Cành, giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú.
Nghĩ về thầy, về những đồng nghiệp đang ngày đêm cống hiến nơi vùng cao, tôi thấy mình vẫn may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều. Tôi thương họ và khâm phục họ vô cùng. Những cảm xúc ấy cũng khiến tôi nhớ da diết đến những người thầy, người cô đã dìu dắt mình.
Bên cạnh đó, những câu chuyện, phóng sự và phần giao lưu trong chương trình đều được thể hiện tinh tế, chân thành, ấm áp.
Đến chương trình Thay lời tri ân 2025 với chủ đề “Thắp sáng tương lai”, tôi cảm nhận được một hơi thở mới mẻ và đầy khát vọng. Chủ đề ấy gợi lên hình ảnh thầy cô như những người “gieo ngọn lửa” trí tuệ, thắp lên niềm tin và dẫn dắt học sinh bước vào chân trời tri thức rộng lớn.
Tôi tin rằng Thay lời tri ân sẽ tiếp thêm năng lượng cho nhiều thầy cô, để chúng ta tiếp tục sứ mệnh gieo mầm tri thức và thắp sáng tương lai cho các thế hệ học trò.
Nhân dịp 20/11 sắp đến, tôi gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các thầy, các cô. Kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Tôi mong thầy cô mãi giữ được ngọn lửa yêu nghề để tiếp tục là ánh sáng soi đường cho bao thế hệ học trò.
Hồ Phúc
report
16/11/2025 21:37
Tiếp thêm động lực để nhà giáo thêm yêu nghề
Thầy Thạch Sa Quên theo dõi chương trình qua tivi.
Công tác ở ngôi trường vùng khó của tỉnh Vĩnh Long, thầy Thạch Sa Quên, giáo viên Trường THPT Cầu Ngang A, là khán giả nhiều năm qua của Chương trình Thay lời tri ân.
Thầy Thạch Sa Quên cho biết, mỗi năm, gần đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi cùng gia đình và thầy cô giáo, học trò đều đón xem Chương trình Thay lời tri ân.
Đây là chương trình rất hay và ý nghĩa, được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh, ghi nhận những cống hiến, nỗ lực thầm lặng của đội ngũ nhà giáo khắp các vùng miền của cả nước. Ấn tượng nhất là những phóng sự xúc động, truyền cảm hứng về các thầy cô, chương trình còn mang đến những khoảnh khắc giao lưu trực tiếp ấm áp trên sân khấu.
Mỗi tấm gương, mỗi nhân vật và mỗi câu chuyện được chương trình ghi nhận đều chân thực, cảm động và thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc. Qua đó thấy được dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù ở vùng thành thị hay nông thôn, đội ngũ nhà giáo vẫn ngày đêm cần mẫn gieo chữ, đem ánh sáng tri thức tới mọi nơi, mọi người và mọi nhà.
Thông qua chương trình còn có ý nghĩa lớn lao hơn đó chính là truyền cảm hứng, là động lực tiếp thêm cho hàng triệu nhà giáo đang công tác.
Chúng tôi mong rằng Chương trình Thay lời tri ân sẽ được tiếp tục tổ chức hằng năm vào dịp 20/11, để tiếp tục tôn vinh, tri ân các nhà giáo đã và đang thầm lặng cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của nước nhà.
Quốc Ngữ
report
16/11/2025 21:37
Thầy cô giáo vùng cao xúc động xem “Chương trình “thay lời tri ân 2025 - Thắp sáng tương lai”
Sơn La là tỉnh miền núi Tây Bắc còn nhiều khó khăn vất vả, đồi núi, hiểm trở, có nhiều địa phương giáp ranh với nước CHDCND Lào, đường xá đi lại khó khăn, đời sống của nhân dân còn nhiều vất vả. Nhiều thầy cô phải di chuyển quãng đường dài mang cái chữ đến với học trò vùng cao, tuy khó khăn là vậy, nhưng các thầy cô giáo vẫn luôn “miệt mài”cõng chữ lên non tất cả vì học sinh thân yêu.
Cô giáo Lê Thị Diệu Linh, Trường Tiểu học Chiềng Sinh, phường Chiềng Sinh chia sẻ: “Chương trình “Thay lời tri ân 2025 - Thắp sáng tương lai” là 1 chương trình lớn, động viên, chia sẻ với nghề giảng dạy không chỉ riêng đối với tôi, mà với tất cả những người đồng nghiệp. Chương trình đã mang lại cảm xúc dạt dào, sẻ chia những khó khăn vất vả của thầy trò vùng cao. Cá nhân tôi đã từng giảng dạy ở các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nên tôi thấu hiểu được sự vất vả của học trò”.
Cô giáo Lê Thị Diệu Linh, Trường Tiểu học Chiềng Sinh, phường Chiềng Sinh luôn nhiệt huyết với nghề giảng dạy.
Theo cô giáo Lê Thị Diệu Linh, hơn 7 năm cống hiến với sự nghiệp giảng dạy, cô luôn tâm niệm phải làm hết sức mình vì học trò. Với cô, được đứng trên bục giảng là niềm vinh dự lớn lao. Vì vậy, cô luôn động viên họ trò của mình cần cố gắng học tâp thật tốt để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. Cô sẽ cố gắng truyền đạt kiến thức đến học trò của mình.
Theo số liệu thống kê của Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, hiện nay toàn ngành có 23.546 cán bộ, quản lý, giáo viên và nhân viên. Trong đó, đội ngũ cán bộ quản lý là 1.669 người, giáo viên 19.945 người và nhân viên phục vụ 1.932 người...
Cô giáo Nông Thị Ngọc Ánh, Trường Tiểu học - THCS Chiềng Mung luôn coi học sinh là con em trong gia đình.
Cô giáo Nông Thị Ngọc Ánh, Trường Tiểu học - THCS Chiềng Mung, xã Chiềng Mung cho biết: Nhà giáo rất khác với những nghề khác, chúng tôi đem tri thức để tạo ra tri thức, mang phẩm chất để làm nên phẩm chất. Để trở thành một giáo viên và là một giáo viên tốt là cả một quá trình phấn đấu cho bản thân chúng tôi đều phải cố gắng. Nghề giảng dạy rất gian truân, chỉ có lòng nhiệt huyết mới thấu hiểu được, chương trình “thay lời tri ân 2025 - Thắp sáng tương lai” làm niềm vinh dự đối với người cầm phấn trên bục giảng những chúng tôi. Cảm ơn chương trình đã mang lại những câu chuyện hay, chia sẻ những khó khăn của nghề giáo viên vùng cao như chúng tôi.
Theo cô Ánh, khi xã hội càng phát triển, những người làm trong lĩnh vực giáo dục là người hướng dẫn các em tiếp cận kiến thức, kỹ năng sống, chỉ bảo các em học cách làm người,... Với sự yêu mến và tin tưởng như thế nên trọng trách người người “thầy” vì thế cũng tăng lên bội phần. “Thấu hiểu trách nhiệm của người giảng dạy tri thức và những khó khăn, vất vả “vì sự nghiệp ươm mầm non tương lai”, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình cống hiến hết mình vì ngành mình đã chọn”, cô Ánh nói.