Thấy nhiều người chuẩn bị 8/3 cầu kỳ, tôi bỗng sợ nếu mình làm qua loa

Thấy nhiều người chuẩn bị 8/3 cầu kỳ, tôi bỗng sợ nếu mình làm qua loa
6 giờ trướcBài gốc
Có nhiều cách kỷ niệm 8/3 đầy cảm xúc
Hoa, quà, lời chúc dành cho... "cõi mạng"
Mạng xã hội đã làm thay đổi cách cảm xúc được biểu đạt. Nếu trước đây, sự quan tâm thường diễn ra trong phạm vi gia đình, thì nay, những bó hoa, món quà hay lời chúc không chỉ dành cho người nhận, mà còn dành cho... "dân mạng".
Theo nhà sáng tạo nội dung Sophie Phạm (TPHCM), mỗi dịp 8/3, không gian mạng thường xoay quanh hình ảnh quen thuộc: Phụ nữ khoe hoa và quà; nam giới gửi lời chúc ngọt ngào; các thương hiệu gắn thông điệp nữ quyền hoặc yêu bản thân vào chiến dịch truyền thông. Những hình ảnh ấy tạo nên một bức tranh tích cực, tươi sáng, nhưng đồng thời cũng dễ trở thành thước đo ngầm cho hạnh phúc và sự quan tâm.
Khi những khoảnh khắc đẹp được lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc, cảm xúc so sánh bắt đầu nảy sinh. Một người phụ nữ đang trải qua một ngày bình thường, thậm chí mệt mỏi, có thể chạnh lòng khi đối diện với sự rực rỡ được chọn lọc trên màn hình. Và trong chiều ngược lại, không ít người đàn ông cũng rơi vào cảm giác lo lắng, không biết liệu món quà của mình có đủ "xứng đáng" để xuất hiện trong bức tranh chung ấy hay không?
Áp lực từ mạng xã hội không phân biệt giới. Anh Hoàng Mạnh Tâm (Phú Thọ) thừa nhận, vài năm trở lại đây, anh bắt đầu cảm nhận rõ sự tác động của không gian số đến cách mình chuẩn bị cho ngày 8/3.
Anh Hoàng Mạnh Tâm
"Trước đây, tôi chỉ mua hoa hoặc quà nhỏ, hoặc đưa vợ một khoản tiền để tự mua thứ mình thích. Nhưng khi nhìn mạng xã hội, thấy người khác chuẩn bị cầu kỳ, tôi cũng sợ nếu mình làm qua loa", anh chia sẻ.
Sự chạnh lòng ấy không xuất phát từ việc thiếu tình cảm, mà từ cảm giác bị đặt vào một chuẩn mực mới, nơi sự quan tâm được quy đổi bằng hình thức và mức độ phô bày. Sau nhiều suy nghĩ, anh Tâm chọn cách rút lui khỏi cuộc so sánh vô hình ấy. Thay vì "làm cho bằng người ta", anh quay về với những điều gần gũi như nấu bữa cơm gia đình, chia sẻ việc nhà... để vợ có không gian chăm sóc bản thân.
Cách lựa chọn ấy gợi mở một điều quan trọng: Khi tình cảm không còn nhằm đáp ứng ánh nhìn bên ngoài, nó có cơ hội trở về đúng vị trí, đó là sự quan tâm mỗi ngày, không phải chỉ trong dịp lễ.
Tôn vinh hay trình diễn?
Ở góc độ văn hóa - xã hội, TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), cho rằng mạng xã hội đã mở rộng đáng kể không gian tôn vinh phụ nữ. Nhiều câu chuyện đời thường, những đóng góp thầm lặng trong gia đình, công sở và xã hội được nhìn thấy và ghi nhận nhiều hơn.
Ngày 8/3 trên không gian mạng vì thế còn là thông điệp truyền thông về bình đẳng giới, về quyền và cơ hội phát triển của phụ nữ. Phụ nữ ngày nay có thể chủ động lên tiếng, kết nối cộng đồng, chia sẻ quan điểm về nghề nghiệp, gia đình, chính sách hay các vấn đề xã hội...
TS. Đặng Vũ Cảnh Linh
Tuy nhiên, sự mở rộng ấy cũng đi kèm những nghịch lý. Khi hình ảnh phụ nữ xuất hiện dày đặc hơn, họ đồng thời phải đối diện với sự soi xét khắt khe hơn, từ ngoại hình, lựa chọn sống cho đến vai trò trong gia đình. Không gian số, vì thế, vừa trao quyền, vừa tiềm ẩn nguy cơ tái tạo định kiến dưới những hình thức tinh vi hơn.
Theo TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, để việc tôn vinh phụ nữ không rơi vào hình thức, cần dịch chuyển trọng tâm từ những biểu đạt cảm xúc bề mặt sang các giá trị bền vững: Sự tôn trọng, chia sẻ trách nhiệm, cơ hội phát triển công bằng. Hoa và quà có thể mở đầu cho một cuộc trò chuyện, nhưng không thể thay thế những thay đổi dài hạn trong nhận thức và hành động.
Thực tế cho thấy, một chuyển biến đáng chú ý là hình ảnh phụ nữ dần rời xa khuôn mẫu "hoàn hảo". Sophie Phạm cho rằng, cùng với sự phát triển của nội dung ngắn và mạng xã hội, chúng ta được nhìn thấy nhiều khía cạnh rất khác nhau của mỗi người - bao gồm cả những phần rất đời thường và không hoàn hảo của phụ nữ.
So với trước đây, có thể nhận thấy giới trẻ ngày nay đã bớt "tô hồng" và lý tưởng hóa hình ảnh người phụ nữ "đa nhiệm" - vừa đẹp, vừa giỏi, vừa thành công trong sự nghiệp, vừa chu toàn gia đình, vừa giữ được vóc dáng lý tưởng. Điều thực sự truyền cảm hứng bây giờ không còn chỉ là sự hoàn hảo, mà là sự chân thật.
Có lẽ, câu hỏi quan trọng nhất của ngày 8/3 trong thời đại số là, sau khi những bức ảnh đã trôi qua dòng thời gian, chúng ta còn giữ lại được điều gì trong cách đối xử với phụ nữ – trong gia đình, nơi làm việc và trong chính đời sống thường nhật?
An Khê
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/thay-nhieu-nguoi-chuan-bi-8-3-cau-ky-toi-bong-so-neu-minh-lam-qua-loa-238260303223326488.htm