Một phụ nữ 22 tuổi tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc, đã lựa chọn cách sống khác biệt để tiết kiệm chi phí thuê nhà, khi chuyển vào sống trong một viện dưỡng lão và duy trì cuộc sống tại đây suốt hai năm. Nhân vật được nhắc đến là Zhang Jin. Trong khoảng thời gian này, cô chỉ phải trả tiền thuê từ 200 đến 300 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương khoảng 700 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng.
Đổi lại, Zhang phải tham gia làm tình nguyện tại viện dưỡng lão với tổng thời gian 45 giờ mỗi quý, tương đương trung bình khoảng 4 giờ mỗi tuần. Công việc này được cô thực hiện vào các ngày cuối tuần.
Theo Litchi News, Zhang Jin chuyển từ tỉnh Giang Tây đến Tô Châu làm việc vào năm 2023. Trước đó, cô từng thuê nhà riêng và được cha mẹ hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Sau đó, cô biết đến chương trình của viện dưỡng lão, nơi đang tìm kiếm các tình nguyện viên có thể đồng hành, giải trí và hỗ trợ sinh hoạt cho người cao tuổi. Đổi lại, những người tham gia sẽ được ở với mức giá thuê thấp.
Zhang phải tham gia làm tình nguyện tại viện dưỡng lão với tổng thời gian 45 giờ mỗi quý, tương đương trung bình khoảng 4 giờ mỗi tuần. Ảnh: Litchi News
Nhận thấy đây là lựa chọn phù hợp về cả tài chính lẫn tinh thần, Zhang quyết định đăng ký tham gia. Hiện tại, cô làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước trong khu công nghệ cao Tô Châu và duy trì việc tình nguyện vào cuối tuần tại viện dưỡng lão.
Căn phòng mà Zhang đang ở có diện tích khoảng 20 m2, vốn có giá thuê thị trường khoảng 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương khoảng 7 triệu đồng tại Tô Châu. Khi được hỏi về lý do lựa chọn sống tại viện dưỡng lão, cô cho biết: “Một phần là vì chính sách giảm tiền thuê, phần khác là vì tôi thấy điều này mới mẻ và thú vị”.
Không chỉ mang lại lợi ích về chi phí, cuộc sống tại đây còn giúp Zhang có thêm sự kết nối về mặt cảm xúc.
Cô chia sẻ rằng công việc tình nguyện đã khiến thời gian rảnh trở nên ý nghĩa hơn, đồng thời mang lại cảm giác ấm áp như gia đình, đặc biệt khi cô chưa quen biết nhiều người sau khi chuyển đến thành phố mới. Theo Zhang, chính những người cao tuổi tại đây đã mang lại cho cô sự quan tâm mà trước đó cô chưa từng có.
Cô kể lại rằng một cụ ông 89 tuổi từng mang canh đến cho cô vào lúc 6 giờ sáng khi cô bị ốm. “Tôi từng nghĩ họ hay càm ràm, nhưng bây giờ tôi nhận ra đó là một cách thể hiện sự quan tâm”, Zhang nói, đồng thời cho biết cô cũng học được cách kiên nhẫn hơn khi tiếp xúc với người lớn tuổi.
Zhang chia sẻ rằng công việc tình nguyện đã khiến thời gian rảnh trở nên ý nghĩa hơn, đồng thời mang lại cảm giác ấm áp như gia đình, đặc biệt khi cô chưa quen biết nhiều người sau khi chuyển đến thành phố mới. Ảnh: Litchi News
Ông Shen Rong, quản lý của viện dưỡng lão, cho biết chương trình tình nguyện này có những tiêu chí lựa chọn cụ thể. Người tham gia phải dưới 35 tuổi, không sở hữu nhà tại Tô Châu và có những kỹ năng hoặc sở thích phù hợp. Theo ông, trong số khoảng 40 đến 50 người đăng ký, chỉ có 5 người được chọn.
Ban đầu, các tình nguyện viên phải làm 60 giờ mỗi quý, tuy nhiên thời lượng này đã được điều chỉnh giảm xuống nhằm phù hợp với lịch làm việc của người trẻ. Viện dưỡng lão kỳ vọng mô hình này sẽ tạo điều kiện để người cao tuổi có thêm cơ hội giao lưu với thế hệ trẻ, đồng thời giúp giảm áp lực chi phí thuê nhà cho người trẻ.
Ông Shen cũng cho biết quy trình tuyển chọn tình nguyện viên được thực hiện chặt chẽ và số lượng không được mở rộng để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người cao tuổi trong viện.
Hiện tại, Zhang là tình nguyện viên duy nhất còn gắn bó với chương trình, sau khi những người khác rời đi vì kết hôn hoặc bận rộn hơn với công việc. Do đó, viện dưỡng lão cho biết sẽ sớm tuyển thêm thành viên mới để duy trì mô hình này.
Phương Anh (Theo MS News)