Thể Công Viettel đại thắng 6-0 SHB Đà Nẵng, HLV Popov ra mắt không thể ấn tượng hơn

Thể Công Viettel đại thắng 6-0 SHB Đà Nẵng, HLV Popov ra mắt không thể ấn tượng hơn
một ngày trướcBài gốc
Các cầu thủ Thể Công Viettel ăn mừng chiến thắng đậm đà. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà Hàng Đẫy đánh dấu trận đấu chính thức đầu tiên của chiến lược gia người Bulgaria - huấn luyện viên Velizar Popov, người được lựa chọn thay thế huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sau khi ông chia tay đội bóng ngay sau chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An.
Mục tiêu của Thể Công Viettel trong trận đấu này là giành trọn 3 điểm trước đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng và họ đã làm được hơn thế.
Đội bóng áo lính nhập cuộc với quyết tâm cao. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Ngay từ những phút đầu tiên, đội chủ nhà đã thể hiện ý đồ chơi phủ đầu khi liên tục dồn ép khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Sau những pha hãm thành liên tiếp, đến phút 12, thế bế tắc đã được phá vỡ khi Hữu Thắng dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Thể Công Viettel.
Ba phút sau, từ sai lầm mất bóng của hàng thủ SHB Đà Nẵng, Pedro Henrique tận dụng cơ hội nhân đôi cách biệt.
Tình huống tranh chấp bóng giữa Thể Công Viettel và SHB Đà Nẵng. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Chưa dừng lại ở đó, phút 20, Hữu Thắng hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0. Sự choáng váng của đội khách càng bị đẩy lên cao khi lần lượt Pedro Henrique (phút 42) và Amarildo (phút bù giờ hiệp 1) tiếp tục ghi thêm hai bàn thắng, đưa Thể Công Viettel dẫn trước 5-0 chỉ sau 45 phút thi đấu đầu tiên.
Thể Công Viettel tạo lợi thế cách biệt sau hiệp 1. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Hiệp 2 chứng kiến sự chững lại về nhịp độ trận đấu khi đội khách chủ động rút trụ cột để giữ sức cho trận cầu quan trọng với Bình Định ở vòng tới. Dẫu vậy, Thể Công Viettel vẫn kiểm soát thế trận và ghi thêm một bàn nữa ở phút 56 do công của tiền vệ trẻ Khuất Văn Khang, ấn định chiến thắng 6-0.
Khuất Văn Khang trước sự truy đuổi của các cầu thủ Đà Nẵng. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Đây là chiến thắng đậm nhất của Thể Công Viettel kể từ đầu mùa, đồng thời cũng là lời khẳng định đanh thép của tân huấn luyện viên Popov trong ngày ra mắt.
Với 3 điểm giành được, đội bóng áo lính có 36 điểm tiếp tục bám sát Hà Nội FC (37 điểm) và Thép Xanh Nam Định (39 điểm) trong nhóm đua vô địch. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng (14 điểm) tiếp tục lún sâu ở vị trí cuối bảng và sẽ phải dốc toàn lực cho cuộc chiến trụ hạng ở những vòng đấu còn lại.
Không khí tưng bừng của cổ động viên Thể Công Viettel. (Ảnh: TRẦN HẢI)
PHAN THẠCH - TRẦN HẢI
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/the-cong-viettel-dai-thang-6-0-shb-da-nang-hlv-popov-ra-mat-khong-the-an-tuong-hon-post876924.html