Giáo hoàng Leo XIV cử hành Thánh lễ Giáng sinh đầu tiên tại Vương cung Thánh đường St. Peter. Trong bài phát biểu, Đức Giáo hoàng đã chia sẻ về ý nghĩa của ngày lễ, gọi đây là ngày của đức tin, bác ái và hy vọng. Trước đó, Giáo hoàng Leo XIV cũng đã kêu gọi 24 giờ hòa bình trên toàn thế giới. (Ảnh: Marco Iacobucci/IPA/ZUMA/picture alliance)
Các chức sắc cấp cao của Giáo hội, các nhà ngoại giao cùng 6.000 người có mặt tại Thánh đường trong buổi lễ. Ngoài ra, còn có hàng ngàn người theo dõi trên các màn hình lớn bên ngoài nhà thờ. (Ảnh: Maria Laura Antonelli/Avalon/Photoshot/picture alliance)
Giáo hoàng Leo cho biết câu chuyện Chúa Giêsu được sinh ra trong chuồng gia súc vì không còn chỗ trong quán trọ là lời nhắc nhở các tín hữu Thiên Chúa Giáo rằng việc từ chối giúp đỡ người nghèo và những người xa lạ ngày nay chẳng khác nào khước từ chính Thiên Chúa. Ảnh: Riccardo De Luca/Anadolu/picture alliance
Ở các khu vực khác trên thế giới, không khí Giáng sinh cũng không kém phần trang trọng và náo nhiệt. Đường phố được trang hoàng lộng lẫy, người dân hòa mình vào không khí lễ hội. Trong ảnh, một lính cứu hỏa ở Mexico hóa trang thành Santa Clause đang đi phát quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: REUTERS/ Jose Luis Gonzalez)
Người Ấn Độ thắp nến và cầu nguyện tại Thánh đường St. Mary ở Bengaluru. (Ảnh: Idrees Mohammed/AFP)
Người dân Bắc Ireland mặc trang phục đỏ, trắng (màu sắc đặc trưng của Giáng sinh) tham gia sự kiện gây quỹ từ thiện diễn ra tại Bắc Ireland. Trong đó, nhiều người tham gia bơi tại vịnh Helen’s Bay, dũng cảm lao mình xuống làn nước lạnh giá. (Ảnh: REUTERS/ Cathal McNaughton)
Trong ảnh là hoạt động lễ hội tại Chile, ngư dân hóa trang thành ông già Noel để chào đón các em nhỏ. (Ảnh: REUTERS/ Rodrigo Garrido)
Hải Ninh