Thế hệ trẻ tự hào về Dốc Ông Bằng

Thế hệ trẻ tự hào về Dốc Ông Bằng
4 giờ trướcBài gốc
Chi đoàn Công an xã Tân Hải thăm Di tích Dốc Ông Bằng
Tiếp nối ngọn lửa truyền thống
Truyền thuyết kể rằng ngày xưa, dân làng Tam Tân sống bằng nghề đốn củi. Giữa làng có một con dốc dựng đứng, nối liền rừng và biển, thách thức sức bền của người gánh. Trong bao người thi tài, chỉ ông Bằng vượt qua được, nên dân làng lấy tên ông đặt cho con dốc - Dốc Ông Bằng. Khi phong trào cách mạng lan tỏa, nơi đây còn được gọi bằng một tên khác chan chứa tự hào - Dốc Cây Cờ, ghi dấu nơi những người cộng sản đầu tiên đã giương cao lá cờ đấu tranh, thắp lên ngọn lửa cách mạng giữa lòng dân.
Cuối năm 1930, tại Tam Tân, Chi bộ Cộng sản Tam Tân, chi bộ đầu tiên của tỉnh Bình Thuận được thành lập do đồng chí Ngô Đức Tốn làm Bí thư, đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào cách mạng ở địa phương. Việc thành lập Chi bộ Đảng ở Tam Tân có ý nghĩa và giá trị lịch sử cực kỳ quan trọng đối với phong trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân vùng Tân Hải nói riêng và Bình Thuận nói chung. Sự ra đời của Chi bộ Đảng ở Tam Tân là một trong những bước đi vững chắc, đặt nền móng cho phong trào đấu tranh đánh đổ thực dân phong kiến về lâu về dài của Nhân dân địa phương.
Mới đây, Chi đoàn Công an xã Tân Hải đã tổ chức chuyến thăm và dâng hương tại di tích Dốc Ông Bằng. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Trước anh linh các bậc tiền nhân, đoàn viên, thanh niên công an đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, đồng thời nguyện hứa tiếp tục phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên cường, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hi sinh của thế hệ đi trước.
Bài học về lòng kiên trung
Trải qua gần 1 thế kỷ, di tích Dốc Ông Bằng chỉ còn lại dấu tích đất xưa và chiếc bình trà từng được dùng trong các buổi sinh hoạt chi bộ đầu tiên. Dù hiện vật ít ỏi nhưng mỗi bậc dốc, mỗi gốc cây nơi đây đều thấm đẫm câu chuyện của những con người bình dị đã góp phần làm nên lịch sử. Ngày nay, Dốc Ông Bằng trở thành địa chỉ đỏ cho nhiều trường học, tổ chức Đoàn - Hội. Mỗi dịp tháng 4, tháng 5 hay tháng 8 lịch sử, các đoàn viên, thanh niên lại về đây dâng hương, chào cờ, trồng cây lưu niệm, nghe kể chuyện truyền thống, biến nơi đây thành “lớp học không bảng đen” của lòng yêu nước.
Học từ ông Bằng dám vượt dốc, từ những người đi trước dám hi sinh, thế hệ trẻ hôm nay cũng đang học cách vượt qua “những con dốc mới”, dốc của thử thách, của trách nhiệm, của thời đại số. Đó là dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới; là học tập, rèn luyện để phục vụ Nhân dân; là hành động thiết thực để bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương xanh - sạch - đẹp, văn minh và bền vững. “Mỗi lần đến Dốc Ông Bằng, em thấy lòng mình như được tiếp thêm năng lượng. Em hiểu rằng, nếu thế hệ trước đã dốc lòng cho cách mạng, thì tuổi trẻ hôm nay phải dốc sức cho sự phát triển”, em Trần Mỹ Hằng - đoàn viên Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, xã Tân Hải chia sẻ.
Dốc Ông Bằng, nơi lá cờ đỏ đầu tiên từng tung bay, ngọn lửa yêu nước sẽ còn cháy mãi, soi sáng con đường để thế hệ trẻ Tân Hải vững bước đi lên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bình yên và hạnh phúc.
Trâm Anh .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/the-he-tre-tu-hao-ve-doc-ong-bang-394632.html