Thiếu nhi Hà Nội đến chúc mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau ngày giải phóng Thủ đô, 16/10/1954. Ảnh: Tư liệu lịch sử
Dù đã hơn nửa thế kỷ Bác đi xa, lời dạy ấy vẫn vẹn nguyên ý nghĩa, thôi thúc lớp lớp thanh niên sống có trách nhiệm, nuôi dưỡng hoài bão và cống hiến cho Tổ quốc.
Bác Hồ – Người thầy vĩ đại của thế hệ trẻ
Không chỉ là lãnh tụ kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhà giáo dục tâm huyết. Trong bức thư gửi học sinh cả nước nhân ngày khai trường năm 1945, Người nhấn mạnh: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Bác đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ, bởi Người biết rằng chỉ có tri thức mới có thể kiến tạo tương lai. Với giới trẻ, Bác đã động viên họ rèn luyện, học tập không ngừng và sống có ích.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đoàn thanh niên (năm 1956). Ảnh: Tư liệu lịch sử
Thế hệ trẻ hôm nay – Tiếp bước di sản của Người
Ngày nay, thế hệ trẻ Việt Nam mang theo hành trang tri thức, công nghệ và khát vọng vươn tầm thế giới. Dù không còn được gặp Bác, nhưng hình ảnh của Người vẫn sống mãi qua trang sách, lời kể và những câu chuyện truyền cảm hứng. Tư tưởng, đạo đức của Người như ngọn đèn dẫn lối giữa muôn vàn thử thách của thời đại mới.
Tinh thần Bác hiện hữu trong những nhà khoa học trẻ miệt mài nghiên cứu, trong sinh viên tình nguyện đến vùng cao, trong các start-up (khởi nghiệp) đổi mới sáng tạo, hay những người trẻ lan tỏa giá trị nhân văn trên không gian số. Họ chứng minh rằng lối sống đẹp, trách nhiệm vẫn luôn tỏa sáng giữa dòng chảy hỗn độn của cuộc sống.
Sống có lý tưởng, cống hiến bằng hành động
Học Bác là sống chân thành, không ngừng học hỏi, nghĩ lớn nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ với sự kiên trì và tấm lòng nhân ái.
Tuổi trẻ Việt Nam dám xông pha vì cộng đồng, dũng cảm đương đầu thử thách, tỉnh táo trước những giá trị ảo, vững vàng trước cám dỗ của thời đại số. Họ biến ước mơ thành hành động cụ thể, biến năng lượng tuổi trẻ thành đóng góp thiết thực cho đất nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người cả đời vì dân tộc – chính là ngọn lửa bất diệt thắp sáng tâm hồn thanh niên. Và cách tri ân Bác đẹp nhất chính là sống tử tế, học tập không ngừng và cống hiến hết mình, viết tiếp trang sử vàng của dân tộc.
TLH