Những ngày cuối tháng Tư, trên khắp cả nước, các con phố rợp cờ đỏ sao vàng, toàn dân hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả hôm nay, có một dòng chảy lặng thầm nhưng đầy cảm xúc và lúc nào cũng chất chứa trong tim mỗi người Việt Nam – đó là niềm tự hào về lịch sử, sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Dù không trực tiếp chứng kiến thời khắc lịch sử thiêng liêng của ngày 30/4/1975, nhưng mỗi dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, trong trái tim bao thế hệ trẻ Việt Nam luôn dâng lên niềm xúc động, tự hào và biết ơn sâu sắc.
Đối với Ninh Hoàng Thanh Thảo, câu chuyện về ngày 30/4 không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn là bài học sống động về lòng yêu nước. Ảnh: NVCC.
Những ngày này, khi chứng kiến từng đoàn tập luyện diễu binh trên các tuyến phố tại TPHCM, giữa rừng biển hiệu, cờ hoa tung bay rực rỡ, Ninh Hoàng Thanh Thảo (22 tuổi, quê Đồng Nai, hiện đang học tại TPHCM) chia sẻ: "Mỗi năm đến dịp 30/4, tôi lại cảm thấy rất tự hào vì mình là người Việt Nam. Ngày này không chỉ đánh dấu sự kết thúc chiến tranh mà còn là biểu tượng của khát vọng hòa bình, đoàn kết dân tộc. Dù không sống trong thời chiến, nhưng khi nghe kể lại những câu chuyện từ ông bà, cha mẹ, tôi càng trân trọng hơn cuộc sống hôm nay".
“Tôi chưa từng trải qua chiến tranh, nhưng mỗi lần đứng trước tượng đài liệt sĩ, tim tôi như lặng đi. Họ đã ngã xuống để tôi được sống một cuộc đời bình yên”, Thanh Thảo nói thêm.
Ngày 30/4 không chỉ là một mốc son của lịch sử, mà còn là dịp để thế hệ trẻ soi chiếu lại chính mình, đồng thời góp phần bảo vệ và phát triển dân tộc.
Rực rỡ màu cờ Tổ quốc chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua từng bức ảnh của các bạn trẻ. Ảnh: Đan Tâm.
Trong tà áo dài, tay cầm lá cờ chụp ảnh lưu niệm, Phạm Thùy Linh (quận Tân Bình, TPHCM) xúc động: "Chúng ta hôm nay đang được sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc. Tôi và thế hệ trẻ luôn biết ơn cha ông. Nếu thế hệ cha ông đã chiến đấu vì độc lập, thì giới trẻ hôm nay cần sống và cống hiến, trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do".
Phạm Thùy Linh tự hào khi mặc áo dài, cầm cờ chụp ảnh. Ảnh: Đan Tâm.
Giới trẻ lan tỏa tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc theo cách của riêng mình. Ảnh: Đan Tâm.
Không chỉ dừng lại ở cảm xúc, giới trẻ ngày nay đang thể hiện lòng tri ân bằng những hành động thiết thực. Họ lan tỏa tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc thông qua việc chia sẻ hình ảnh, video hoặc tham gia các chiến dịch truyền thông về văn hóa, lịch sử quốc gia trên mạng xã hội.
"Ngày nay, yêu nước không chỉ là cầm súng ra trận. Đôi khi là chia sẻ một câu chuyện xúc động, là sáng tạo một hình ảnh truyền cảm hứng. Chúng em đang cố gắng góp một tiếng nói nhỏ để tinh thần ấy lan xa." – Phan Ngân (sinh viên năm 2, Hà Nội) tâm sự.
Đan Tâm