Hôm qua, ngày 15-12, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã có một ngày thi đấu như vậy!
U22 Việt Nam: Hơn 100% quyết tâm và 1% hy vọng!
“Tinh thần và quyết tâm hơn 100% của thầy trò ông Kim Sang-sik”. Ảnh: Internet
Đó chính là tinh thần của U22 Việt Nam trong trận bán kết Sea Games 33 gặp U22 Philippines vào chiều qua.
Vâng! Rõ ràng là như vậy, khi chúng ta được chứng kiến một trận cầu có lẽ hay nhất của U22 Việt Nam kể từ lượt đấu vòng bảng đến nay - một cuộc đối đầu của “Kẻ tám lạng - Người nửa cân”, trong một thế trận giằng co, đầy khó khăn đối với thầy trò ông Kim Sang-sik.
Dù đã lường trước và không chủ quan trong bày binh đội hình và chiến thuật ở một trận đấu định đoạt chiếc vé vào chung kết trước một “con ngựa ô” Philippines đang có nhiều diện mạo khác. Nhưng có lẽ thầy trò U22 Việt Nam không hình dung độ khó đến vậy - đến tưởng chừng trận đấu sẽ kéo qua những hiệp phụ và thậm chí là cùng nhau “đấu súng” may - rủi để tranh vé. Và nếu điều đó xảy ra, sẽ không thể lường trước được điều gì cho U22 Việt Nam!
Song, điều tưởng chừng ấy đã không xảy ra, khi mà thầy trò ông Kim đã nỗ lực hơn 100% những gì mình có: Giằng co công thủ với đối thủ suốt hết hiệp 1 - thay đổi nhân sự và điều chỉnh chiến thuật nhanh chậm trong hiệp 2 để tìm sơ hở, mắc lỗi của U22 Philippines nhằm tìm bàn thắng.
Khoảnh khắc 3 phút cuối giờ thi đấu chính thức gần khép lại, tưởng chừng những nỗ lực của thầy trò ông Kim đã cạn kiệt và bị nản lòng thì cũng chính là tia hy vọng 1% được lóe sáng và bùng nổ rền vang khắp cầu trường Rajamangala, Bangkok cùng triệu triệu người Việt dõi theo khắp nơi!
VÀO!!!! Phút 89 của trận đấu, U22 Việt Nam đã ghi bàn mở tỷ số và phá vỡ thế bế tắc, khơi thông tâm lý cho toàn đội. 1 phút còn lại của 90 phút chính thức đã là 1% hy vọng chiến thắng để Phi Hoàng có cú tạt bóng vào khu vực cấm địa khung thành đối thủ, để 1% hy vọng ấy là hình ảnh của “người hùng” Văn Thuận (người được HLV Kim Sang-sik đưa vào thay ở đầu hiệp 2) đã chọn điểm và bật cao đánh đầu chính xác phá tung mành lưới từng được xem là chắc chắn nhất của U22 Philippines từ đầu vòng bảng!
1% hy vọng của bàn thắng này còn phải kể đến những nỗ lực và đôi chân khéo léo của cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - Đình Bắc. Khi những giây trước đó, chính anh đã cố gắng theo bóng, vượt qua các rào cản của đối thủ ở cuối sân và chuyền ngược về cho Phi Hoàng thực hiện cú tạt bóng vào.
Đó chính là minh chứng cho tinh thần “không bỏ cuộc” khi thể lực đã bào mòn và tinh thần “còn 1% cơ hội vẫn chiến đấu” của chính anh và đồng đội.
Đình Bắc với tinh thần không bỏ cuộc đã góp phần đem lại chiến thắng cho U22 Việt Nam. Ảnh: Internet
Nếu bàn thắng mở tỷ số từ cú lắc đầu điệu nghệ của Văn Thuận là 1% hy vọng từ hơn 100% tinh thần quyết thắng của toàn đội, thì cú sửa lòng khéo léo và đẳng cấp của Thanh Nhàn vào góc xa khung thành U22 Philippines ở phút 90+2 là bàn thắng kết liễu những tia hy vọng còn sót lại của U22 Philippines!
Cả Thanh Nhàn và Văn Thuận là 2 cầu thủ “bài tủ” được tung vào ở hiệp 2 đều là những nhân tố xuất sắc phá thủng mành lưới U22 Philippines. Điều đó cũng cho thấy sự nhạy bén, tài tình dùng binh của HLV Kim Sang-sik trong thời khắc quyết định.
"Với thang điểm 100, tôi muốn dành cho các cầu thủ Việt Nam trọn vẹn 100 điểm, thậm chí 120 điểm về cả sự chuẩn bị thể chất, tinh thần lẫn ý chí chiến đấu trận này" - nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ quan điểm của mình với báo chí sau trận đấu như vậy.
Ông cũng đã nói: "Chúng tôi rất vui khi đánh bại U22 Philippines và giành vé vào chung kết. Tôi thật sự tự hào vì các cầu thủ đã chiến đấu tới cùng, không bỏ cuộc".
Họ đã cho thấy rằng: “Không gì là không thể”! Khi bạn còn 1% niềm tin và hy vọng, bạn vẫn có thể tạo ra 100% cảm xúc! Và cảm xúc ấy đến giờ đây, vẫn như còn nguyên vẹn cho chính tôi và bao người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Và giờ đây, chúng ta có quyền mang 100% cảm xúc vui mừng chiến thắng này đến trận Chung kết Sea Games 33 gặp chủ nhà Thái Lan (ngày 18-12 tới đây) và tin rằng thêm lần nữa cảm xúc ấy sẽ thăng hoa.
100% quyết tâm của các nữ chiến binh bóng chuyền Việt Nam và 1% của “điểm chạm không may mắn”
Nếu trận bán kết bóng đá của U22 Việt Nam với U22 Philippines chiều qua đã mang đến sự hồi hộp, lo lắng để có niềm vui chiến thắng, thì trận chung kết bóng chuyền nữ giữa các cô gái Việt Nam và chủ nhà Thái Lan lại mang cho chúng ta những phút giây rượt đuổi nghẹt thở cùng những cảm xúc tiếc nuối với những gì mà họ đã cống hiến và đem lại tại kỳ Sea Games 33 này.
Như trong trận bán kết bóng đá, tính chất quyết định của cuộc chơi đã làm cho trận chung kết bóng chuyền nữ chiều tối qua diễn ra cực hay và có thể nói đây là trận chung kết bóng chuyền nữ hay nhất Sea Games từ trước đến nay. Một trận đấu đầy quyết tâm, quả cảm của những nữ chiến binh Việt Nam.
Thực tế tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có khởi đầu tốt khi giành chiến thắng ở set đấu đầu tiên với tỷ số 25-19. Tuy nhiên, tuyển nữ Thái Lan vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình trong khu vực Đông Nam Á, khi giành chiến thắng ở 2 set đấu liên tiếp sau đó và vượt lên dẫn trước 2-1.
Các cô gái Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và quyết tâm của mình khi thắng ngược với tỷ số 25-23 ở set đấu thứ 4, để buộc chủ nhà Thái Lan bước vào tranh chấp ở sét đấu quyết định. Đây cũng chính là những phút giây nghẹt thở cho tất cả những ai dõi theo trận đấu này.
Sức ép và lợi thế của chủ nhà đã có ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cô gái Việt Nam và khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua sít sao với 1 điểm số từ 1 cú chạm bóng không rõ ràng ở đường biên cuối sân. Đây cũng chính là 1% đầy xui rủi khiến tuyển Việt Nam nghẹn ngào đánh rơi chiến thắng và thật nuối tiếc khi họ không phá vỡ được lịch sử hơn 10 lần chưa chạm được chức vô địch so với kình địch Thái Lan.
Tuyển bóng chuyền Việt Nam đã vươn bằng đẳng cấp người Thái tại Sea Games 33. Ảnh: Internet
Song, sòng phẳng mà nói thì các cô gái Việt Nam đã chơi một trận đấu đầy quả cảm, từng pha cứu bóng, từng cú đập bóng đều thể hiện sự quyết tâm không lùi bước. Họ đã không bỏ cuộc, ngay cả khi chỉ còn 1% cơ hội lật ngược thế trận; khi sức lực có vẻ cũng còn chỉ 1%.
Dù kết quả cuối cùng không trọn vẹn như mong đợi, nhưng tinh thần chiến đấu của họ khiến cả triệu người hâm mộ phải nể phục.
Vâng! Rõ ràng, các cô gái bóng chuyền Việt Nam chúng ta đã chiến đấu đến cùng - đến như còn ít hơn 1% sức lực mà họ đã bị bào mòn qua hơn 5 set đấu.
Chỉ một chút nữa thôi, và giá như 1% xui rủi là 1% may mắn thì tuyển nữ Việt Nam đã có thể phá vỡ chuỗi trận chiến thắng của người Thái và làm nên lịch sử tại SEA Games.
Dù thất bại, dù “tự trách mình” nhưng các cô gái Việt Nam đã thể hiện 100% ý chí và quyết tâm giành chiến thắng, khiến chủ nhà người Thái lo ngại và cũng phải khóc òa mừng rỡ sau cú rơi bóng trên “điểm chạm định mệnh”.
Vâng! Không phải lúc nào nỗ lực cũng đổi lại chiến thắng, nhưng tinh thần thi đấu mới là điều khiến người hâm mộ tự hào.
Tinh thần 1% đó chính là: Dám tiến lên dù phía trước là thử thách chông gai, luôn tin vào bản thân khi mọi thứ trở nên khó khăn. Và quan trọng hơn hết là tinh thần: Không bỏ cuộc! Kiên trì thêm một chút khi chỉ còn không đủ 1%!
Sea Games 33 đã và đang diễn ra với biết bao cảm xúc đan xen: Của nước mắt và nụ cười; của những nỗi buồn, tiếc nuối khi thất bại và những niềm vui tột cùng, sung sướng dâng trào trong chiến thắng. Song, tất cả đã là sự cố gắng, là sự vươn lên mạnh mẽ và quyết không bỏ cuộc vì ý chí và niềm tin dù chỉ là 1% như chính thông điệp mà bài hát chính thức của Sea Games 33 đã vang vọng.
SEA Games 33 - nơi tinh thần ấy được khơi dậy và tỏa sáng trong thể thao Việt Nam và trong mỗi chúng ta!
Lê Thảo
Bình Dương, 16-12-2025