Thế thời phải thế

Thế thời phải thế
11 giờ trướcBài gốc
Ngày 25-3, HLV, đội trưởng 2 đội tuyển Việt Nam và Bangladesh dự họp báo trước trận giao hữu.
Cái giá của sự gian dối
Sau các phán quyết lần lượt của FIFA, Ủy ban kháng cáo FIFA, CAS và mới nhất là AFC, đội tuyển Malaysia không chỉ buộc phải loại 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định, bị xử thua 2 trận ở Asian Cup 2027... mà hình ảnh, uy tín còn bị tổn hại nghiêm trọng. Bên cạnh đó, trên bảng xếp hạng FIFA tháng 3, đội tuyển Malaysia từ vị trí 121 (đầu năm) tụt xuống thứ 135 (tháng 3).
Những hệ lụy từ gian dối nhập tịch liên tiếp ập đến khiến người hâm mộ, chuyên gia, cựu tuyển thủ, chính phủ Malaysia thất vọng, phẫn nộ, tẩy chay... Làn sóng bài xích không những hướng về Liên đoàn Bóng đá nước này, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình hoạt động, tâm lý của các thành viên "Harimau Malaya".
Việc chọn Thái Lan làm địa điểm tập huấn coi như động thái tránh xa một phần những điều "thị phi" và "khủng hoảng", giúp các cầu thủ tập trung cho chuyên môn. Hay nói cách khác, thầy trò HLV Peter Cklamovski chọn cách im lặng trước những biến cố được báo trước. Thay thế một trận giao hữu được tính điểm FFIA bằng phương án đấu kín (không được tính điểm) được xem là "thế thời phải thế", bởi trong rối bời hiện tại, chắc gì đã có trận thắng, hoặc giả có thắng cũng chẳng thể bù 24 hạng bị tụt?
Và Malaysia cũng phải giấu bài trước "trận chiến vớt vát danh dự" ở Thiên Trường vào 31-3 tới!
Sức mạnh, tư thế của sự chính trực
Việc được xử thắng trước Malaysia không đơn thuần là bước ngoặt "6 điểm" cùng tấm vé dự VCK Asian Cúp 2027. Đây là chiến thắng của công lý. Điểm số cũng quan trọng nhưng công nhận từ sự liêm chính còn có giá trị gấp nhiều lần.
Bóng đá Việt Nam và Malaysia chẳng xa lạ gì nhau, đặc biệt là sân chơi khu vực, hơn thua rất rõ. Nhưng cũng chính vì quá rõ nhau, máu hơn thua đẩy những nhà quản lý và đội tuyển Malaysia vào cuộc chạy đua bất chấp luật lệ mong vượt Việt Nam, Thái Lan, Indonesia để làm "vua" Đông Nam Á. Nhưng rồi "gậy ông đập lưng ông".
Với đội tuyển Việt Nam, câu chuyện thành tích cũng được đề cao, nhưng không phải bằng mọi giá. Trong khuôn khổ và luật chơi cho phép, tuy cùng có Xuân Son và mới đây là Hoàng Hên khoác áo "Rồng Vàng", song công khai và minh bạch.
Trên tinh thần ấy, một trận giao hữu "mở" với đội tuyển Bangladesh là sự tiếp nối, là sự khẳng định "đường đường chính chính".
Bài test với Bangladesh
Tính từ tháng 11-2025 đến nay, đội tuyển Việt Nam chưa từng có trận đấu với đối thủ nào, trừ trận thắng Lào ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027. Cũng vì "chững lại" một thời gian dài, trận giao hữu chiều tối nay thực sự là một bài test về nhân sự, lối chơi, phong độ... chuẩn bị cho trận tái đấu với chính Malaysia ngày 31-3.
HLV Kim Sang-sik đã gọi lại nhiều cái tên sau thời gian dài chấn thương, bên cạnh đó còn có nhiều gương mặt trẻ. Vì vậy, cuộc so tài với Bangladesh được xem là màn kiểm tra thực lực và cả cạnh tranh vị trí đồng thời tìm ra bộ khung ổn nhất cho những trận đấu sắp tới, đặc biệt là VCK Asian Cup 2027 cùng mục tiêu tích điểm để trở lại Top 100 FIFA. Điều này quan trọng hơn việc "giấu bài" trước Malaysia, ngược lại còn chứng tỏ thầy trò HLV Kim Sang-sik không thiếu phương án cho từng đối thủ cụ thể.
Tương tự, Bangladesh cũng không có trận đấu nào từ tháng 11 năm ngoái, sau trận thắng Ấn Độ với tỷ số 1-0 cùng ở vòngloại Asian Cup 2027. Sân Hàng Đẫy vì thế là nơi để Banglades kiểm tra thực lực cho trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027, gặp Singapore vào ngày 31-3, dẫu ở đó đội bóng Nam Á đã gần như dừng chân tại vòng bảng.
Đá trên sân nhà, lực lượng lại được đánh giá mạnh hơn, nên giới chuyên môn đánh giá rất cao thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận giao hữu này. Trong một trận đấu mà những Đình Trọng, Văn Hậu, Xuân Son muốn khẳng định mình sau thời gian dài chấn thương hay Hoàng Hên khát khao cống hiến trong lần đầu lên tuyển, đây sẽ là một màn trình diễn đáng đươc kỳ vọng của "Rồng Vàng phiên bản mới"?
T.S
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/the-thoi-phai-the-post338695.html