Thêm bản sắc cho ngày hội World Cup

Thêm bản sắc cho ngày hội World Cup
7 giờ trướcBài gốc
Khi World Cup là sân chơi của 48 đội, cánh cửa cũng mở ra rộng hơn với những nền bóng đá vốn bị xem là "vùng trũng". Lần đầu tiên trong lịch sử, những quốc gia nhỏ bé từ Trung Mỹ, châu Á hay châu Phi được trực tiếp hít thở bầu không khí lễ hội tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Những câu chuyện cổ tích
Đêm Willemstad rực lửa. Người dân Curacao tràn ra đường, nhảy múa dưới ánh đèn màu của vùng biển Ca-ri-bê. Đất nước với vỏn vẹn khoảng 150.000 dân vừa chính thức ghi tên mình vào danh sách các đội tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Bằng một chiến dịch vòng loại CONCACAF kiên cường, họ đã lật đổ những ông lớn trong khu vực để trở thành quốc gia có quy mô dân số nhỏ nhất giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026.
Nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của các cầu thủ, cổ động viên đất nước này khi chính thức đoạt vé tới Bắc Mỹ mùa hè này, người ta hiểu đây không chỉ là câu chuyện của một trận bóng, đó còn là một câu chuyện truyền cảm hứng đầy nghị lực. Giờ đây, thế giới sẽ biết nhiều hơn về đất nước, con người Curacao. Tấm vé chung kết World Cup cũng sẽ giúp bóng đá đất nước này càng thêm phát triển.
Niềm vui của các cầu thủ Curacao khi giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Ảnh FIFA.
Cách đó nửa vòng trái đất, thủ đô Tashkent của Uzbekistan - ngã tư đường của con đường tơ lụa cổ đại - cũng đã trải qua nhiều đêm không ngủ. Đất nước Trung Á vốn mê đấu vật và boxing hơn bóng đá, nay bỗng chốc đảo điên vì trái bóng tròn. Đây là lần đầu tiên họ giành được tấm vé góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
4 quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt tại một vòng chung kết World Cup gồm: Uzbekistan, Jordan, Curacao và Cabo Verde.
Việc tăng số đội từ 32 lên 48 không đơn thuần là sự gia tăng về số lượng trận đấu. Các suất đá được phân bổ thêm cho châu Phi (lên 9 suất trực tiếp) và châu Á (8 suất trực tiếp) đã biến những trận vòng loại vốn quyết liệt, nghẹt thở trở thành sàn diễn của những cuộc lật đổ ngoạn mục. Ở đó, giữa Đại Tây Dương, có một quần đảo nhỏ, dân số chỉ vỏn vẹn hơn nửa triệu người đã viết nên câu chuyện cổ tích. Đất nước có tên là Cabo Verde với những bãi biển tuyệt đẹp sẽ có thêm cơ hội giới thiệu với thế giới về những tinh hoa văn hóa, con người, ẩm thực và cảnh đẹp của đất nước mình thông qua World Cup. Chưa kể với số tiền thưởng cho việc lọt vào vòng chung kết, Cabo Verde lập tức lên kế hoạch nâng cấp sân vận động quốc gia, thuê các chuyên gia bóng đá hàng đầu châu Âu và thiết lập các chuyến bay riêng cho đội tuyển để đảm bảo thể lực tốt nhất cho các cầu thủ.
Hoặc như một tân binh khác của châu Á - đội tuyển Jordan - đã đổ hàng triệu USD vào việc xây dựng khu tổ hợp Trung tâm Huấn luyện đội tuyển quốc gia Jordan đặt tại thủ đô Amman. Quốc gia Trung Đông này không muốn đến Mỹ, Canada hay Mexico chỉ để làm "rổ đựng bóng". Lối chơi kỷ luật, giàu thể lực dưới sự nhào nặn của các huấn luyện viên nước ngoài đang biến Jordan thành một ẩn số thú vị.
Thêm bản sắc cho ngày hội
Không chỉ là lần đầu tiên, đó còn là sự xuất hiện của những mảng màu văn hóa độc bản. Những cổ động viên Cabo Verde với trang phục rực rỡ và điệu múa rộn ràng đặc trưng của vùng biển Tây Phi sẽ khuấy động các khán đài sang trọng tại Atlanta hay Houston. Đội tuyển của họ lọt vào giải đấu bằng cách đứng đầu bảng đấu có sự hiện diện của "những chú sư tử bất khuất" Cameroon. Đó không phải là may mắn, mà là thành quả của một thế hệ cầu thủ tài năng đang chơi bóng tại châu Âu, những người đã chọn cống hiến cho màu áo quê hương thay vì danh vọng ở các đội tuyển lớn.
Người hâm mộ Cabo Verde. Ảnh: Pinterest
Sự xuất hiện của những đội bóng này phá vỡ thế độc tôn có phần quen mặt của các thế lực cũ. Khán giả đã quá quen với những cặp đấu kinh điển giữa các ông lớn châu Âu như: Đức, Pháp, Anh, Hà Lan.. hay những cái tên gạo cội ở Nam Mỹ như: Brazil, Argentina... Giờ đây, sự tươi mới, vô tư và khát khao khẳng định mình của những đội tuyển Curacao, Jordan, Uzbekistan sẽ là thứ gia vị kích thích mạnh mẽ nhất cho giải đấu. Họ chơi bóng với niềm tự hào của những người lần đầu tiên được cả thế giới nhìn ngắm.
Giải đấu tại Bắc Mỹ sắp sửa khởi tranh. Những thảm cỏ xanh mượt tại các sân vận động hiện đại bậc nhất thế giới đang chờ đợi bước chạy của những cầu thủ vốn quen đá trên các mặt sân loang lổ ở quê nhà. Cho dù kết quả có ra sao, việc những quốc gia "vùng trũng" lần đầu tiên được hít thở bầu không khí World Cup đã là một chiến thắng vang dội cho sự phát triển của bóng đá phong trào toàn cầu.
CÔNG ĐỊNH
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202606/them-ban-sac-cho-ngay-hoi-world-cup-82472cf/