Khói bốc lên tại Riyadh (Saudi Arabia) sau một cuộc tấn công. Ảnh: CNN
"Quân nhân này đã bị thương nặng tại hiện trường một cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Vương quốc Saudi Arabia vào ngày 1-3" - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trên mạng xã hội X.
Một quan chức Mỹ giấu tên cũng xác nhận, quân nhân Mỹ thứ 7 thiệt mạng trong chiến dịch nhằm vào Iran là một binh sĩ thuộc Lục quân Mỹ.
Như vậy, tổng số quân nhân Mỹ thiệt mạng kể từ khi các hoạt động chiến đấu bắt đầu đã lên tới 7 người. Trước đó, 6 binh sĩ thuộc lực lượng dự bị của Lục quân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 1-3 tại Kuwait.
Danh tính của quân nhân này hiện chưa được công bố, mà sẽ phải chờ 24 giờ sau khi gia đình đã được thông báo theo thông lệ.
Thông tin về quân nhân mới nhất thiệt mạng được đưa ra một ngày sau lễ tiếp nhận thi hài trang trọng dành cho 6 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc chiến tuần trước tại Kuwait.
Tổng thống Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao khác đã tham dự cùng gia đình các binh sĩ khi thi hài của họ được đưa về nước tại căn cứ không quân Dover ở bang Delaware (Mỹ).
Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết có khả năng sẽ còn thêm thương vong của quân đội Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
Trả lời câu hỏi ông có nghĩ rằng mình sẽ phải tham dự thêm các lễ tiếp nhận thi hài trang trọng như vậy hay không, ông chủ Nhà Trắng nói: “Tôi chắc là có. Tôi rất không muốn… nhưng đó là một phần của chiến tranh".
Trong diễn biến liên quan, Iran cho biết ít nhất 104 thủy thủ đoàn đã thiệt mạng, 32 người khác bị thương, trong cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu hải quân Iris Dena của Tehran hồi tuần trước. Trước đó, Mỹ cũng đã xác nhận tàu ngầm của Hải quân Mỹ đã bắn chìm tàu của Iran ở vùng biển quốc tế.
(Theo CNN, Fars, Al Jazeera)
Hoàng Linh