Thêm một độc cô cầu bại

Thêm một độc cô cầu bại
3 ngày trướcBài gốc
Hoàng Đức, Văn Lâm đang vượt trội so với phần còn lại ở giải hạng Nhất.
Nếu như trước trận đấu diễn ra trên sân Bình Phước chiều 15-2, giới chuyên môn còn phân vân giữa việc chọn đội bóng của Hoàng Đức hay của Công Phượng ai là số 1 cho chiếc vé trực tiếp thăng hạng, thì sau khi có kết quả, mọi chuyện rất rõ ràng. Đội bóng cố đô không có đối thủ.
Cuộc đối đầu giữa Trường Tươi Bình Phước và Phủ Đổng Ninh Bình được xem là trận "siêu kinh điển" của Giải hạng Nhất khi cả hai đội sở hữu rất nhiều ngôi sao: Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Quốc Việt- Huỳnh Tấn Sinh, Sầm Ngọc Đức, Hồ Tuấn Tài và Lê Thanh Bình. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất ở cuộc so tài này là trường hợp của tiền đạo Nguyễn Công Phượng bên phía chủ nhà.
Trước khi trận đấu diễn ra, Bình Phước hạ quyết tâm đánh bại Ninh Bình để thu hẹp khoảng cách. Nhưng, khoảnh khắc lóe sáng của Hoàng Đức đã dập tắt quyết tâm ấy. Chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp giúp Ninh Bình xây chắc ngôi đầu bảng với 24 điểm, hơn chính Bình Phước xếp ở vị trí thứ 2 đến 4 điểm và 1 trận chưa đá. Kết quả khiến cục diện tranh tấm vé thẳng lên V.League gần chỉ còn là câu chuyện riêng của Ninh Bình. Lúc này, mục tiêu thiết thực nhất của Bình Phước có lẽ là cạnh tranh 0,5 tấm vé còn lại lên V.League với đối thủ PVF- CAND, đội bóng trước đó cũng đã phải nhận thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Ninh Bình.
Giải hạng Nhất chưa trôi qua hết lượt đi, nhưng với những gì đã thể hiện, Phù Đổng Ninh Bình còn gây ấn tượng nhiều hơn SHB Đà Nẵng, đội ở mùa giải trước cũng "một mình một ngựa" tiến thẳng đến ngôi vô địch. Nếu cứ duy trì phong độ thế này, Ninh Bình sẽ sớm giành vé lên V.League 1.
S.T
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/them-mot-doc-co-cau-bai-post308810.html