Theo câu hát về Khánh Hòa mới

Theo câu hát về Khánh Hòa mới
3 giờ trướcBài gốc
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống vừa dàn dựng và công diễn báo cáo chương trình nghệ thuật mới, trong đó có 2 ca khúc mới sáng tác của nhạc sĩ Hình Phước Liên thể hiện tình cảm về quê hương Khánh Hòa sau sáp nhập gồm: "Biển xanh, tháp nắng nở hoa"; "Thương về phố biển". Mỗi bài hát chuyển tải những nội dung, thông điệp, chất liệu âm nhạc khác nhau, nhưng đều thể hiện cảm xúc của tác giả gửi gắm vào từng lời ca, nốt nhạc.
Ca khúc “Biển xanh, tháp nắng nở hoa” có tiết tấu âm nhạc nhanh, tươi trẻ, ca từ vẽ lên bức tranh về một vùng đất với biển xanh, nắng vàng, cát trắng và những ngôi đền tháp uy nghiêm, những điệu múa Chăm sinh động: “Nắng rất trong và gió rất thơm/Biển rất xanh và cát rất mềm/Nơi đây đón mặt trời lên sớm nhất/Sóng ngân nga điệp khúc khơi xa/Để cánh tay theo điệu apsara/Hân hoan những nụ cười bên tháp nắng/Tháp nghiêng hòa dòng điện gió xôn xao/Biển xanh, tháp nắng nở hoa chào Khánh Hòa…”. Chất liệu âm nhạc trong ca khúc này là sự kết hợp chất liệu âm nhạc dân gian Chăm với âm nhạc hiện đại. Nội dung bài hát bắt nguồn cảm hứng từ câu thơ do chính nhạc sĩ Hình Phước Liên ngẫu hứng sáng tác: “Trăm năm ta lại về ta/Biển xanh, tháp nắng nở hoa đón chào”. Từ đó, người nhạc sĩ dành nhiều tình cảm viết nên ca khúc có sự hòa quyện, đan xen nhiều yếu tố đặc trưng, bản sắc của tỉnh Khánh Hòa với đường bờ biển dài nhất nước, hệ thống đền tháp Chăm nhiều nhất nước, cánh đồng điện gió, những điệu múa apsara, những ngư dân vươn khơi bám biển…
Ca khúc “Thương về phố biển” do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống biểu diễn.
Bài hát “Thương về phố biển” là những lời tự sự của tác giả, cũng là lời tự sự của nhiều người dân Khánh Hòa đã yêu, gắn bó với vùng đất từ chân Đèo Cả đến biển Cà Ná. Với sự kết hợp của giai điệu rumba cùng phong cách bolero tha thiết, ca khúc đưa người nghe vào những nỗi nhớ, niềm thương dìu dặt: “Đêm hè yên ả, vầng trăng thao thức lung linh cùng nỗi nhớ/Người tình tôi ơi, cho dù yêu dấu có phôi phai cùng tháng ngày/Nỗi buồn của ta ơi, thì xin giữ lấy chút bâng khuâng sầu cố lý/Nên dẫu muôn trùng cách biệt, ta vẫn thương về phố biển/Vẫn hoài trong ta thiết tha cùng Khánh Hòa”. Điều thú vị trong ca khúc này chính là sự linh động trong việc dàn dựng, bởi tác phẩm vừa phù hợp với việc biểu diễn trên sân khấu lớn, có sự tham gia của dàn diễn viên múa phụ họa, vừa phù hợp dàn dựng theo phong cách acoustic hoặc biểu diễn trong những buổi giao lưu văn nghệ bình thường khi chỉ cần cây đàn guitar, ca sĩ đã có thể gửi bài hát này một cách trọn vẹn đến khán giả.
Nhạc sĩ Hình Phước Liên cho biết: “Đây là 2 tác phẩm được tôi sáng tác vào tháng 6-2025. Bài hát “Biển xanh, tháp nắng nở hoa” có sự tiếp nối mạch cảm xúc về văn hóa Chăm đã được tôi theo đuổi trong nhiều năm qua với những ca khúc đã được khán giả đón nhận như: "Nắng vàng tháp cổ", "Lên tháp cầu an", "Bà về ngự chốn non tiên", "Chiều nghiêng tháp cổ"… Trong khi đó, bài hát “Thương về phố biển” là những nỗi niềm, cảm xúc về quê hương Khánh Hòa trong bối cảnh mới. Chữ “phố biển” được tôi sử dụng ở đây vừa mang tính cụ thể, nhưng cũng có thể là bất kỳ miền quê nào trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 2 ca khúc này đã được dàn dựng để biểu diễn phục vụ khán giả trong thời gian tới”.
Bản thảo ca khúc “Thương về phố biển” của nhạc sĩ Hình Phước Liên.
Theo ông Nguyễn Ái Quốc - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống, thực hiện nhiệm vụ dàn dựng chương trình nghệ thuật mới để biểu diễn trong thời gian tới, đơn vị đã đặt hàng nhạc sĩ Hình Phước Liên sáng tác 2 ca khúc có nội dung, cảm xúc về tỉnh Khánh Hòa mới. Chỉ sau một thời gian ngắn, tác giả đã hoàn thành và gửi nhà hát dàn dựng, tập luyện, biểu diễn. Buổi biểu diễn báo cáo chương trình đã được Hội đồng nghệ thuật tỉnh đánh giá cao. Đây là cơ sở để đơn vị sử dụng 2 tiết mục này trong những chương trình biểu diễn nghệ thuật có quy mô lớn, cũng như dàn dựng phù hợp trong các chương trình nhỏ, những buổi giao lưu đơn vị được phân công phục vụ nhằm lan tỏa đến nhiều đối tượng khán giả.
GIANG ĐÌNH
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202508/theo-cau-hat-ve-khanh-hoa-moi-e16519a/