Theo chân 'lính thợ' xây nhà cho dân trong 'Chiến dịch Quang Trung thần tốc'

Theo chân 'lính thợ' xây nhà cho dân trong 'Chiến dịch Quang Trung thần tốc'
4 giờ trướcBài gốc
Những chú bộ đội đa năng
Trên khu đất trống ở thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông (Gia Lai), những tuần qua, gần 30 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 680 Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân (đóng tại Đà Nẵng) tăng tốc xây căn nhà mới cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng. Nhà bà Hồng bị sập đổ trong đợt lũ lịch sử ngày 19 và 20/11/2025, được Bộ Quốc phòng giao Vùng 3 Hải quân nhận xây mới.
Ngày đầu tháng 12, đoàn xe chở theo trang thiết bị, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680 đã về nhà bà Hồng nhận mặt bằng. Chỉ trong ít ngày, hình hài phần móng, trụ chịu lực, tường bao đã thành hình, được xây lên vuông vức. Lần đầu thấy bộ đội hải quân đi trộn hồ, ghép gạch, đan sắt xây nhà…, nhiều người háo hức, tò mò tới nhà bà Hồng dõi theo. Họ không nghĩ rằng bộ đội lại “đa zi năng” và xây khéo đến vậy.
Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Lữ đoàn 680 cho biết, với một đơn vị thường xuyên giúp dân xây nhà tình nghĩa, làm các công trình trên địa bàn đóng quân nên việc xây dựng ngôi nhà chống lũ giúp gia đình bà Hồng không có gì khó khăn. Trong các “lính thợ” được tăng cường đợt này có 8 chiến sĩ nghĩa vụ (làm công việc phụ hồ). Trung tá Dũng là sĩ quan chỉ huy điều hành chung. Số còn lại đều là quân nhân chuyên nghiệp và rất thành thạo nghề liên quan đến xây dựng.
Mặc dù vậy, từ ngày công trình khởi công đến nay, Trung tá Dũng ngày nào cũng có mặt, giám sát chặt chẽ, chỉ đạo từ đổ giằng móng, xây tường gạch, ghép ván khuôn… bảo đảm hoàn thiện ngôi nhà bà Hồng không chỉ nhanh về tốc độ mà còn bảo đảm về chất lượng.
Về vùng rốn lũ Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi theo chân Thiếu tá Trần Như Trường, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 đang cùng cán bộ, chiến sĩ tất bật xây nhà cho dân. Nhìn người đàn ông rắn rỏi đứng trên giàn giáo xây cao bức tường qua mỗi giờ, nếu không mặc quân phục, chắc không ai nghĩ đây là một sĩ quan chỉ huy.
Thiếu tá Trường vui vẻ chia sẻ, anh đi nghĩa vụ quân sự rồi phấn đấu, được cho đi học để phục vụ lâu dài trong quân đội. Quá trình trong quân ngũ, anh nhiều lần cùng đơn vị đi xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội nên rất “rành” xây dựng.
Cùng với Thiếu tá Trường còn có một “thợ chính” khác đang là lính nghĩa vụ - Trung sĩ Trần Quốc Phi - Tiểu đội trưởng, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315. Anh Phi cho biết, trước khi nhập ngũ, ở nhà hằng ngày, anh vẫn theo cha đi phụ hồ nên học được nghề xây. Những ngày qua, khi đơn vị tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tiến độ, Trung sĩ Phi cũng lên giàn giáo làm “thợ chính”.
Đại diện đơn vị quân đội tham gia “Chiến dịch Quang Trung” ở Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai… đều khẳng định, cán bộ, chiến sĩ được tham gia giúp dân làm nhà đều được lựa tuyển kỹ theo khả năng, tay nghề. Ở các đơn vị cấp lữ đoàn, khối kỹ thuật…, bộ đội thậm chí còn tổ chức bài bản đội hình, tay nghề, trang thiết bị như một đội xây dựng chuyên nghiệp.
Cụ thể như Trung tá Phạm Văn Tuyền, Phó Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655 (Quân khu 5), nhận xây nhà cho hộ bà Trần Thị Duyệt ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) cho biết, gần 20 cán bộ của đơn vị cùng Cục Hậu cần - Kỹ thuật đi xây nhà đợt này đều thợ rành nghề mộc, xây dựng, thợ sắt… Các thành viên của đội tổ chức chuyên nghiệp, đầy đủ “đồ nghề” như một đơn vị xây dựng nhỏ nên tiến độ nhà được làm rất nhanh, bài bản.
Lực lượng vũ trang đồng loạt tăng cường, rút ngắn thời gian thi công
Dù mốc thời gian bàn giao nhà cho dân vùng lũ trong “Chiến dịch Quang Trung” là ngày 31/1/2026 nhưng với quyết tâm “chiến thắng giòn giã trong chiến dịch không tiếng súng”, đồng loạt các đơn vị quân đội đặt quyết tâm bàn giao nhà sớm từ 10 - 20 ngày. Cũng chính vì thế, những ngày cuối năm 2025, theo đề nghị từ địa phương, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng đã được lệnh tăng cường về vùng lũ xây, sửa nhà cho dân trong đợt 2 “Chiến dịch Quang Trung”.
Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu bộ đội khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để giao nhà cho dân trước 20/1/2026. Theo Trung tướng Lê Ngọc Hải, trong đợt 1 Quân khu 5 huy động 213 bộ đội với hơn 2.700 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các địa phương thực hiện “Chiến dịch Quang Trung thần tốc”. Tới nay hơn 400 ngôi nhà do Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng nhận đang được làm với tiến độ rất nhanh. Hơn 48.500 lượt cán bộ, chiến sĩ đã được huy động để giúp dân.
Ngoài số công trình được giao trong đợt đầu (hiện đang thi công), Quân khu 5 cũng nhận được đề nghị từ chính quyền địa phương bổ sung nhà dân bị hư hại, đổ sập để xây dựng trong giai đoạn 2.
Tại các địa phương như xã Tuy An Đông, phường Đông Hòa... (Đắk Lắk), các đơn vị quân đội nhận nhà dân để xây mới, sửa chữa trong đợt đầu “Chiến dịch Quang Trung” nay cũng đang điều thêm bộ đội tăng cường đợt 2.
Trong khi đó, Trường Quân sự Quân khu 5 cũng nhận thêm nhà để giúp dân vùng lũ tái thiết ở tỉnh Đắk Lắk. Song song, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cũng lên đường từ Đà Nẵng để vào xã Tuy Phước Đông (Gia Lai) thay ca, tăng cường quân số, động viên lực lượng đang giúp dân xây 6 căn nhà bị đổ sập.
Để bàn giao nhà sớm nhất có thể trong bối cảnh nguồn vật liệu khan hiếm, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng những ngày qua còn điều xe chở gạch đưa từ Đà Nẵng vào cấp tận công trình. Trực tiếp thăm, đốc thúc cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đưa quyết tâm, bộ đội sẽ làm mọi cách để dân có nhà sớm nhất, vì mỗi hộ gia đình vùng lũ cũng như chính gia đình, người thân của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội.
Một trong những công trình có tốc độ xây dựng nhanh nhất là nhà của bà Trần Thị Duyệt, thôn Phú Hữu (xã Hòa Thinh, Đắk Lắk). Bà Duyệt sống một mình trong căn nhà xây hàng chục năm trước, đêm lũ về hôm 19/11 cuốn sập toàn bộ nhà. Theo phân công, gần 20 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Vận tải 655, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 về nhận xây nhà mới theo “Chiến dịch Quang Trung” để giúp bà Duyệt có chỗ ở.
Trung tá Phạm Văn Tuyền, Phó Chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 nhớ lại, ngày đầu về nhận công trình, bộ đội rất xót xa trước cảnh đổ nát và ngổn ngang tại nhà bà Duyệt. Đứng giữa nền nhà bị lũ cào sập, bà Duyệt nói như khóc “không biết phải dọn dẹp bắt đầu từ đâu”. Nhưng chỉ sau một ngày, bộ đội đã dựng lán trại, ổn định chỗ ăn ở và công trình nhà bà Duyệt bắt đầu thi công.
Nằm ngay bên cạnh đường vào trung tâm thôn Phú Hữu nên người dân qua lại có thể thấy được tốc độ thi công công trình này thay đổi mỗi ngày. Gần như từ sáng tới tối khuya, trên nền nhà của bà Duyệt luôn rầm rập máy móc cùng bộ đội tốc lực thi công.
Ngày đầu năm 2026, căn nhà 2 tầng kiên cố của bà Duyệt đã hiện diện ngay bên đường trong sự xúc động của bà con. Trung tá Phạm Văn Tuyền hồ hởi kể thêm, công trình này làm theo kiểu “cuốn chiếu”, tới đâu sẽ gọn gàng tới đó, bảo đảm chất lượng nhưng “đuổi tiến độ tối đa” để tới … 10/1/2026 này chính thức bàn giao nhà. Ngày nào bộ đội cũng làm từ tờ mờ sáng tới tối mịt, hôm nào có công đoạn cần làm đêm, thì sáng đèn làm tới khuya. Cán bộ, chiến sĩ bảo nhau ráng thêm một chút, miễn nhanh có nhà đẹp, tốt để cho bà con vui.
Vũ Vân Anh
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/theo-chan-linh-tho-xay-nha-cho-dan-trong-chien-dich-quang-trung-than-toc.html