Mỗi năm, vào giữa tháng 10 âm lịch, đồng bào Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ tổ chức lễ Ok Om Bok (lễ Cúng Trăng) để tạ ơn thần Mặt Trăng đã đem lại mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng bội thu.
Ok om bok là một ngày lễ lớn trong năm, được truyền qua nhiều thế hệ, góp phần lưu giữ những giá trị truyền thống, nghi lễ tốt đẹp, tạo nên sự đa dạng về văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Lễ Ok om bok gởi gắm mong muốn mùa màng bội thu của người dân Khmer. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Đồng bào Khmer xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ tập trung tại chùa Ratana Paphia Vararam để dự lễ Ok Om Bok. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Đồng bào Khmer xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ tập trung tại chùa Ratana Paphia Vararam để dự lễ Ok Om Bok. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN
Đồng bào Khmer xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ tập trung tại chùa Ratana Paphia Vararam để dự lễ Ok Om Bok. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN
Đồng bào Khmer xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ tập trung tại chùa Ratana Paphia Vararam để dự lễ Ok Om Bok. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN
Mâm cỗ cúng của đồng bào Khmer xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ tại chùa Ratana Paphia Vararam. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN
Mâm cỗ cúng của đồng bào Khmer xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ tại chùa Ratana Paphia Vararam. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN
Đồng bào Khmer cầu nguyện trong lễ Cúng Trăng. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Bàn lễ vật trong buổi cúng Trăng. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Người dân thắp hương thực hiện nghi lễ cúng Trăng. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Bàn lễ vật trong buổi cúng Trăng. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Các lễ vật được người dân chuẩn bị cho lễ Ok Om Bok. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Lễ Ok om bok tại chùa Ratana Paphia Veraram (xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ). Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Đại đức Danh Tuấn, Trụ trì chùa Ratana Paphia Veraram thuyết pháp đến các phật tử tại lễ Ok Om Bok. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Đồng bào Khmer cùng chuẩn bị lễ vật cho lễ Ok Om Bok. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Hồng Thái-Nguyễn Hằng/vnanet.vn