Theo dòng người 'trốn nóng' về miền rừng Phú Lâm

Theo dòng người 'trốn nóng' về miền rừng Phú Lâm
2 giờ trướcBài gốc
Thôn Phú Lâm nằm bên bờ sông Tiêm, dưới chân thác Vũ Môn và thác Tiên, cách biên giới Việt - Lào khoảng 10km.
Nhờ thuận lợi về cảnh quan, khí hậu, những năm gần đây, với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, thôn đang dần hình thành khu du lịch cộng đồng nguyên sơ, hấp dẫn.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, hàng trăm du khách đã tìm về Phú Lâm để “giải nhiệt”.
Sông Ngàn Trụ trong và mát lạnh, trở thành “điểm hạ nhiệt” lý tưởng giữa cái nắng đầu hè.
Khúc sông trở nên sôi động với tiếng cười nói, xua tan oi bức.
Trẻ em thích thú với trải nghiệm thiên nhiên.
Hoạt động trải nghiệm chèo SUP tạo được điểm nhấn và thu hút nhiều du khách.
Hành trình “trốn nóng” ở Phú Lâm mang lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho du khách.
Phú Lâm trở thành điểm "check-in" hấp dẫn du khách trong hành trình khám phá thiên nhiên.
Phú Lâm cũng tạo điểm nhấn về ẩm thực, đặc biệt là các món nướng đặc trưng của đồng bào dân tộc Lào. Cùng với đó là các món ăn dân dã, đậm chất miền rừng như cá suối, rau dại...
Ông Trịnh Đắc Toán (phường Kiến Hưng, Hà Nội) chia sẻ: "Khu du lịch cộng đồng thôn Phú Lâm mang lại nhiều trải nghiệm thú vị, thỏa mãn du khách. Ẩm thực ở đây cũng rất độc đáo và ấn tượng".
Video: Khu du lịch cộng đồng thôn Phú Lâm hút khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Dương Chiến
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/theo-dong-nguoi-tron-nong-ve-mien-rung-phu-lam-post309984.html