Thi ăn dưa hấu không dùng tay, nam du khách bất ngờ tử vong

Thi ăn dưa hấu không dùng tay, nam du khách bất ngờ tử vong
2 giờ trướcBài gốc
Theo thông tin được ghi nhận, vụ việc xảy ra vào chiều 11/12 tại một khu nghỉ dưỡng ở Sao Pedro. Nạn nhân là anh Carlos Cerasomma, 37 tuổi, tham gia một trò chơi do khu nghỉ dưỡng tổ chức dành cho du khách.
Trò chơi là cuộc thi ăn dưa hấu không dùng tay, với luật yêu cầu người chơi phải ăn nhanh nhất có thể để giành phần thưởng. Carlos cùng 5 du khách khác tham gia thi đấu, giải thưởng được công bố là một phần khoai tây chiên.
Chỉ ít phút sau khi trò chơi bắt đầu, Carlos bất ngờ bị nghẹn và có dấu hiệu ngạt thở. Một nhân viên cứu hộ của khu nghỉ dưỡng được gọi tới hiện trường để hỗ trợ. Theo lời kể của một nhân chứng, nhân viên resort đã lớn tiếng kêu gọi tìm người biết thực hiện động tác Heimlich nhằm đẩy dị vật gây nghẹn ra khỏi đường thở.
Một vị khách khác, được cho là bác sĩ, đã can thiệp hỗ trợ sơ cứu và thực hiện hô hấp nhân tạo cho Carlos ngay tại chỗ. Tuy nhiên, tình trạng của nạn nhân không cải thiện rõ rệt.
Carlos chụp ảnh cùng vợ con. Ảnh: Newsflash
Khoảng 25 phút sau khi Carlos bị nghẹn, lực lượng cứu hỏa mới có mặt tại khu nghỉ dưỡng. Nam du khách được đưa tới Đơn vị Chăm sóc khẩn cấp ở Sao Pedro vào khoảng 16h40 cùng ngày.
Dù được tiếp nhận cấp cứu, Carlos đã không qua khỏi. Nguyên nhân tử vong được xác định là “ngạt thở do tắc nghẽn đường hô hấp”.
Đại diện khu nghỉ dưỡng sau đó lên tiếng xác nhận sự việc và cho rằng nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện trong thời gian phù hợp, song không may tử vong. Phía resort cho biết sẽ phối hợp và cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho gia đình nạn nhân.
Tuy nhiên, bà Kimberly Santos, vợ của Carlos, không đồng tình với cách giải thích này. Theo bà Santos, khu nghỉ dưỡng phải chịu trách nhiệm chính trong vụ việc do điều kiện tổ chức trò chơi không đảm bảo an toàn.
Bà cho biết chiếc bàn đặt dưa hấu quá thấp so với chiều cao khoảng 1,8 m của chồng mình, buộc Carlos phải cúi người sâu khi ăn. Theo Santos, tư thế này làm tăng nguy cơ nghẹn, đặc biệt khi người chơi bị cấm sử dụng tay.
Ngoài ra, bà Santos cũng cho rằng khu nghỉ dưỡng đã không bố trí đội ngũ y tế khẩn cấp tại khu vực tổ chức trò chơi. Người thực hiện sơ cứu ban đầu cho Carlos không phải nhân viên y tế của resort mà là một du khách khác. Sau đó, một y tá của khu nghỉ dưỡng có mặt nhưng theo gia đình, người này không tiến hành bất kỳ biện pháp can thiệp y tế nào.
Bà Santos khẳng định gia đình sẽ khởi kiện khu nghỉ dưỡng để làm rõ trách nhiệm của những cá nhân và đơn vị liên quan đến cái chết của chồng mình. Theo bà, đây không chỉ là một tai nạn đáng tiếc mà còn là hệ quả của việc tổ chức trò chơi thiếu đánh giá rủi ro và không có phương án ứng phó y tế phù hợp.
Phương Anh (Theo People, Daily Mail)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/thi-an-dua-hau-khong-dung-tay-nam-du-khach-bat-ngo-tu-vong-30572.html