Chiều thứ bảy, nắng đã dịu, bà Hòa, cán bộ hưu trí, cẩn thận tắt bớt quạt trần trong phòng khách rồi chậm rãi nói:
- Mấy hôm nay đọc báo thấy giá điện tăng. Lại đến lúc phải nhắc chuyện tiết kiệm rồi ông ạ.
Thấy vợ nhắc chuyện tăng giá điện, ông Hoan ngán ngẩm bảo:
- Lại tăng giá điện thì lương hưu của tôi với bà hụt đi một ít nhỉ.
Nói xong hai ông bà bế cháu ra công viên gần nhà hóng mát thay vì đóng kín cửa phòng bật điều hòa vừa tốn điện vừa bí bức.
Ra đến công viên, bà Hòa gặp chị Ngân, giáo viên tiểu học, cũng vừa đưa con ra hóng mát. Chị Ngân vừa lau mồ hôi cho con vừa than với bà Hòa:
- Mới đầu hè đã nắng nóng quá bác ạ. Đã thế giá điện lại tăng. Nhà cháu bắt đầu phải tiết kiệm điện rồi. Nhưng thật tình mà nói, nhà cháu con nhỏ cái gì cũng cần dùng điện. Tắt cái này thì cần bật cái kia, khó lắm bác ạ…
Bé Nam, con chị Ngân ngồi bên cạnh liền hào hứng chen vào:
- Mẹ bắt cháu tiết kiệm điện nên không được xem ti vi nhiều nữa.
Bà Hòa bật cười nói:
- Là cháu ngoan Bác Hồ thì phải tiết kiệm là đúng rồi. Giờ điều hòa mát lạnh, đèn sáng trưng nhưng phải biết dùng đúng lúc, đúng chỗ, không để lãng phí.
Chị Ngân nghe bà Hòa nói, ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
- Cháu nhớ có lần đọc sách thấy Bác Hồ gập giấy viết thư cho tiết kiệm. Khi viết Bác còn cẩn thận sửa từng lỗi chính tả để không phải viết lại, tốn giấy mực. Rồi chuyện Bác nhắc cán bộ, chiến sĩ phải tiết kiệm. Giờ dạy các con tiết kiệm mà không dễ tí nào bác nhỉ. Cháu mới nhắc chúng ra vào phòng điều hòa phải đóng cửa nhưng chỉ hôm sau lại đâu đóng đấy, ra ngoài là cửa mở toang trong khi điều hòa vẫn bật. Cháu định bàn với nhà cháu lắp bộ điện năng lượng mặt trời, vừa tiết kiệm điện lại vừa ủng hộ phong trào sống xanh.
Bà Hòa gật đầu:
- Nhưng tiết kiệm không phải sống kham khổ mà là sử dụng phù hợp. Ngày xưa bác còn làm ở cơ quan mỗi lần phát động thi đua tiết kiệm là cả cơ quan tự giác làm. Không chỉ tiết kiệm điện mà tiết kiệm cả nước, giấy in... Hồi đó, phòng bác in hai mặt rồi nhưng hễ còn tờ nào thừa ít giấy trắng còn cắt lại đóng làm giấy nháp hoặc dành để làm sổ ghi chép. Giờ, có khi phải khơi lại tinh thần ấy từ mỗi gia đình.
Bé Nam khẽ kéo tay áo mẹ cười bảo:
- Mẹ ơi, từ mai nhà mình cùng thi đua xem ai tiết kiệm nhé. Nếu ai làm sai sẽ bị phạt dọn nhà 1 tuần.
Chị Ngân mỉm cười, xoa đầu con:
- Được rồi, cả nhà mình cùng thi đua tiết kiệm con nhé.
LOAN NGUYỄN