Nhân dịp Kỷ niệm niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), thí sinh Trần Minh Thu thực hiện bộ ảnh áo dài tại Kon Tum - nơi cô sinh ra và lớn lên.
Theo Minh Thu, Kon Tum là vùng đất đã nuôi lớn cô với bao câu chuyện từ thuở ấu thơ. “Đến với Hoa Hậu Việt Nam 2024, tôi ấp ủ được hô vang 2 tiếng Kon Tum trên sân khấu lớn, trước tất cả khán giả, thể hiện niềm tự hào của bản thân về mảnh đất này. Và bộ ảnh lần này cũng là cách tôi lan tỏa vẻ đẹp của vùng đất và tình yêu của mình với Kon Tum”, cô chia sẻ.
Minh Thu thực hiện bộ ảnh tại một số địa điểm lịch sử như cầu Đăk Bla nơi dòng sông chảy ngược - gắn liền với bao câu chuyện lịch sử và nét đẹp thời gian ở Kon Tum.
Ngục Kon Tum - biểu tượng cho tinh thần bất khuất, ngoan cường của những chiến sĩ cộng sản. Nơi đây được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.
Hay Gò Đất tại Ngục Kon Tum được diễn giải: “Gò Đất này do những người tù chính trị đắp lên bằng những hình thức lao động khổ sai trong suốt mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1931 để thực hiện xây dựng cầu bắc qua sông Đăk Bla”.
“Chỉ một vài bức hình trong dịp đại lễ nhưng là tất cả sự tự hào của tôi về 2 tiếng Kon Tum, về đất nước Việt Nam”, cô nói.
Minh Thu chia sẻ đại lễ 30/4 là ngày hội thống nhất, non sông liền một dải của toàn dân ta. Dù có chút nuối tiếc khi không thể tham gia một số hoạt động và chương trình Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam tại các thành phố lớn, cô và gia đình vẫn đồng lòng hướng về ngày trọng đại của dân tộc.
“Dịp này hay ngày lễ tết, gia đình tôi luôn thiếu một thành viên vì bố là một quân nhân. Tuy nhiên, tôi và gia đình tự hào khi bố là người lính, luôn vững tay súng để bảo vệ biên cương, bờ cõi, góp phần gìn giữ hòa bình đất nước. Trong dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bố tôi cùng đồng đội được trao Huy chương chiến sĩ vẻ vang cho nhiều năm cống hiến ở quân ngũ. Đó là niềm tự hào của bố và gia đình tôi”, Minh Thu chia sẻ.
Theo Minh Thu, tình yêu đất nước xuất phát từ trái tim của mỗi người dân Việt Nam, khó định lượng hay đong đếm. Tuy nhiên, có thể thấy rõ tình yêu nước thông qua hình ảnh những người trẻ không ngừng nỗ lực phát triển bản thân, vươn mình hội nhập, giữ gìn và lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống, tự hào hô vang “Tôi là người Việt Nam”.
Và đặc biệt trong dịp đại lễ 30/4, từng dòng người hòa vào hoạt động diễu binh, diễu hành, tà áo dài hay cờ đỏ sao vàng tung bay khắp đường phố khơi gợi lòng tự hào dân tộc, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến cho đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.
“Dù cách thể hiện ra sao cũng có thể thấy người trẻ Việt Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung luôn mang trong mình niềm tự hào về quê hương đất nước, về 2 tiếng Việt Nam", Minh Thu nhấn mạnh.
Đỗ Quyên