Một nhân viên cứu hỏa đứng cạnh chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của Air India bị rơi tại Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.
Một số gia đình người Anh, có người thân thiệt mạng trong thảm họa máy bay Air India vào tháng 6, đã phát hiện ra thi thể của người thân họ bị xác định nhầm danh tính trước khi đưa về nước, theo luật sư đại diện.
Gia đình của một nạn nhân đã phải hủy bỏ kế hoạch tang lễ sau khi được thông báo rằng thi thể trong quan tài không phải là người thân họ, mà là hành khách không rõ danh tính, Guardian đưa tin.
Trong trường hợp khác, hài cốt của nhiều nạn nhân bị đặt nhầm trong cùng một quan tài, theo Daily Mail.
Những sai sót này được phát hiện khi bác sĩ pháp y Fiona Wilcox, người phụ trách khu Inner West London, yêu cầu xác minh danh các nạn nhân người Anh được hồi hương bằng cách đối chiếu DNA với mẫu do gia đình cung cấp.
Hôm 12/6, không lâu sau khi cất cánh, chiếc Boeing 787 Dreamliner, khởi hành từ sân bay Ahmedabad đến London, đã rơi và đâm vào một trường y khoa.
Tai nạn khiến 241 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 52 người mang quốc tịch Anh. Ngoài ra, vụ rơi máy bay cũng khiến 19 người dưới mặt đất tử vong và 67 người bị thương nặng.
Điều tra sơ bộ cho thấy công tắc nhiên liệu của máy bay đã bị chuyển sang chế độ ngắt (cut-off), càng làm dấy lên nghi vấn về những gì xảy ra.
Theo báo cáo của Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Ấn Độ, được công bố ngày 10/7, cả hai công tắc nhiên liệu của máy bay đều đã chuyển sang chế độ ngắt ngay sau khi cất cánh, dẫn đến việc ngừng cung cấp nhiên liệu cho động cơ.
Hiện trường vụ tai nạn máy bay gần sân bay Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ, ngày 12/6. Ảnh: Reuters.
Tìm kiếm câu trả lời
Thông tin kể trên được đưa ra trước chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới London của Thủ tướng Ấn Độ vào hôm 23/7. Luật sư hàng không James Healy-Pratt, đại diện cho nhiều gia đình nạn nhân người Anh, kỳ vọng Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ nêu các vấn đề này với người đồng cấp Narendra Modi trong cuộc gặp.
“Các gia đình xứng đáng nhận được câu trả lời và sự đảm bảo về nơi an nghỉ cho người thân”, ông nói, và cho biết ông đang điều tra những gì xảy ra trong quá trình xác định danh tính.
Theo ông Healy-Pratt, trong khi một số thi thể đã được hỏa táng hoặc chôn cất tại Ấn Độ, hài cốt của ít nhất 12 người đã được đưa về Anh.
“Tôi đã ngồi trong nhà của những gia đình người Anh đáng mến này suốt tháng qua, và điều họ mong mỏi trước hết là người thân của họ được trở về. Nhưng một số người đã nhận nhầm hài cốt và điều đó thực sự khiến họ suy sụp. Sự việc đã diễn ra vài tuần rồi và tôi tin rằng các gia đình xứng đáng nhận được lời giải thích thỏa đáng”, ông chia sẻ.
Healy-Pratt cho biết trong khi một gia đình đã có thể tách rời các phần hài cốt bị “trộn lẫn”, thì gia đình khác lại rơi vào tình trạng bế tắc.
“Họ không thể chôn cất vì người trong quan tài không phải là người thân của họ. Và nếu đó không phải người thân họ, thì câu hỏi là ai đang nằm trong quan tài đó? Có thể là một hành khách khác, và người nhà của họ cũng đã nhận nhầm”, ông nói.
Ông cho biết thêm bác sĩ pháp y giờ cũng gặp khó vì thi thể được trả về không thuộc thẩm quyền.
Healy-Pratt cho biết các gia đình đang liên hệ với nghị sĩ, Bộ Ngoại giao Anh, văn phòng thủ tướng và ngoại trưởng để tìm câu trả lời.
“Dựa trên bằng chứng hiện có, quy trình quản lý thi thể của những người đã khuất không đạt chuẩn, đến mức không thể chấp nhận được”, ông nói. “Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân của sai sót đó và yêu cầu làm rõ thay mặt cho các gia đình người Anh”.
Lo ngại
Người thân của Akeel Nanabawa, Hannaa Vorajee và Sara (con gái 4 tuổi) - những người thiệt mạng trong vụ tai nạn - nói với Guardian rằng họ tin mình đã nhận đúng thi thể nhưng quá trình xác nhận "diễn ra với rất nhiều bất an".
“Chúng tôi đã nhận được xác nhận chính thức về danh tính 3 thành viên thân yêu của gia đình trong khoảng một tuần sau vụ tai nạn máy bay”, người này cho biết. “Chúng tôi biết ơn vì được chôn cất họ tại Ấn Độ, theo đúng tín ngưỡng Hồi giáo của chúng tôi, nhưng quá trình này vẫn đầy lo lắng”.
“Ngay từ đầu, rõ ràng có sự thiếu minh bạch và trách nhiệm trong việc xác định và hồi hương nạn nhân. Truyền thông kém. Quy trình không rõ ràng. Và khi các gia đình nêu ra quan ngại, dù ở Ấn Độ hay Anh, thì thường chỉ nhận lại sự im lặng”, theo tuyên bố của người thân nạn nhân.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi minh bạch, sự thật và trách nhiệm giải trình, không chỉ cho mình chúng tôi, mà cho tất cả gia đình bị ảnh hưởng”.
Air India không đưa ra bình luận về báo cáo trả nhầm thi thể. Tuy nhiên, một quan chức giấu tên của hãng nói rằng hãng không tham gia vào quá trình xác định danh tính. “Bệnh viện là bên xác nhận danh tính thân nhân gần nhất”, người này nói.
“Chúng tôi đã xem báo cáo và phối hợp chặt chẽ với phía Anh ngay từ khi các vấn đề này được nêu lên”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal, nói.
Ông chia sẻ thêm: “Sau vụ tai nạn thảm khốc, các cơ quan liên quan đã tiến hành xác định danh tính theo đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật hiện hành. Tất cả thi thể được xử lý với sự chuyên nghiệp cao và tôn trọng người đã khuất. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục phối hợp với phía Anh để giải quyết mọi quan ngại liên quan”.
Một quan chức cấp cao tại Bệnh viện Dân sự Ahmedabad, đơn vị tham gia điều phối xác nhận danh tính, nói: “Mọi việc đã được thực hiện trên cơ sở khoa học cao”. Ông từ chối bình luận thêm.
Minh An