Thi tốt nghiệp THPT xong mà không thấy hạnh phúc

Thi tốt nghiệp THPT xong mà không thấy hạnh phúc
một ngày trướcBài gốc
Thí sinh cảm thấy trống rỗng sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh minh họa: Phương Lâm.
"Hóa ra cảm giác thi xong tốt nghiệp THPT không hạnh phúc như mình tưởng".
Đây là một bài đăng mình đọc được trên nền tảng Threads, ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Chỉ sau 2 ngày đăng tải, bài đăng này thu hút hơn 10.000 lượt thích và hơn 3.300 lượt đăng lại. Điều khiến mình bất ngờ hơn là rất nhiều bạn cũng bình luận, bày tỏ chung cảm giác với chủ bài đăng.
Mình từng nghĩ mình là người duy nhất cảm thấy thấy trống rỗng sau kỳ thi, nhưng hóa ra lại có quá nhiều bạn cũng cảm thấy giống như vậy. Trước ngày thi, mình cứ nghĩ lúc thi xong môn cuối, mình sẽ chạy thật nhanh ra cổng trường, đón nhận những tràng vỗ tay từ mọi người. Sau đó, mình sẽ về ăn một bữa thật ngon rồi ngủ một giấc dài mười mấy tiếng như các học sinh khóa trước từng làm.
Nhưng cuối cùng, mọi tưởng tượng của mình đều không thành sự thật. Buổi thi cuối cùng, mình làm bài môn Tiếng Anh và Vật lý. Vật lý khá dễ thở, còn Tiếng Anh thực sự là một cơn khủng hoảng đối với mình.
Rời phòng thi, mình vẫn không thể tin là mình vừa trải qua bài thi khó như vậy. Trước cổng trường, đội thanh niên tình nguyện vẫn vỗ tay cổ vũ, nhưng mình không vui. Về đến nhà, mình phớt lờ sự hỏi thăm của mẹ, chạy một mạch lên phòng, tự khóa cửa nhốt mình. Mình cũng không ngủ nổi vì bị đề thi dằn vặt.
Trước đây, mình cứ tưởng thi xong là sẽ “được sống lại”, được thoát khỏi đống bài vở, đề cương, thi thử. Nhưng hiện tại, thi xong, mình vẫn không thể thả lỏng. Mình đã từng lên kế hoạch thi xong sẽ “cày phim” từ sáng đến đêm, nhưng bây giờ cứ mở phim ra xem, mình lại thấy có lỗi với bản thân và có lỗi với mẹ. Suốt 3 năm cấp 3, mình chỉ việc học, không cần làm việc nhà vì mẹ muốn mình dành hết thời gian cho việc học. Trong khi những bạn khác vừa học vừa làm vẫn thi tốt, mình lại không thể làm như thế.
Một người dùng chia sẻ cảm xúc sau kỳ thi và nhận hơn 10.000 lượt thích.
Thi xong, mình đã nghĩ là “hết rồi”, nhưng không phải là vượt qua kỳ thi và thấy nhẹ nhõm hơn, mà là kiểu: “Mình đã dốc hết sức cho một cuộc đua, nhưng cái kết lại không đẹp như mình nghĩ”.
Mình không tự tin lắm về bài thi Toán và Tiếng Anh, cũng không biết điểm sẽ thế nào. Mình không dám hy vọng nhiều, nhưng cũng không muốn từ bỏ nguyện vọng đã ấp ủ từ lâu. Kể từ sau kỳ thi, mình cứ trằn trọc, nghĩ ra đủ kịch bản trong đầu: Nếu không đủ điểm đậu trường đó thì sao? Nếu trượt hết nguyện vọng thì sao? Mình có nên chờ năm sau thi lại không?
Bây giờ, mình đã bắt đầu lên mạng tham khảo thông tin tuyển sinh của nhiều trường khác nhau, thậm chí tham khảo thông tin các trường ở tỉnh, thành phố khác.
Mình dự tính đặt thêm một số nguyện vọng trường tốp giữa, nhưng trong thâm tâm, mình vẫn mong điểm chuẩn sẽ hạ một chút, hoặc mong các trường tách riêng các khối để xét tuyển riêng. Các khối xét tuyển có môn Toán và Tiếng Anh năm nay sẽ khó khăn hơn, mình mong “điều kỳ diệu” có thể xảy ra ở đâu đó.
Hà Trang
Thí sinh tại Hà Nội
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/thi-tot-nghiep-thpt-xong-ma-khong-thay-hanh-phuc-post1565207.html