Không khí ảm đạm bao trùm từ các vườn đào đến các chợ hoa Tết ở Thủ đô.
Vườn đào Nhật Tân - nơi được mệnh danh là "vựa đào" lớn nhất Hà Nội - những ngày này nhuộm một màu hồng rực rỡ. Thế nhưng, trái ngược với vẻ đẹp kiêu sa của loài hoa biểu tượng cho Tết phương Bắc, gương mặt của những người chủ vườn lại trĩu nặng ưu tư.
Cách đó không xa, con đường Lạc Long Quân cũng chịu chung cảnh đìu hiu, chỉ lác đác vài người dừng lại xem rồi lại đi, mặc cho các tiểu thương ra sức mời chào…
Những cành đào, cây đào dáng đẹp, bề thế giờ đây cùng chịu chung tình trạng ế ẩm.
Lý giải cho sự vắng lặng này, nhiều chủ vườn và tiểu thương không khỏi xót xa nhắc lại những biến cố thời tiết trong năm qua. Những trận bão lũ lịch sử đã khiến phần lớn diện tích trồng đào bị hư hại nặng nề. Số ít cây còn sống sót lại phải đối mặt với một mùa đông thất thường, khiến hoa bung nở sớm hơn dự kiến.
Tại vườn đào Phú Thượng, cảnh tượng còn ảm đạm hơn khi nhiều khu vực từng ngập sâu trong bùn đất nay phải chuyển sang trồng hoa màu ngắn ngày để vớt vát vốn liếng, những gốc đào chết khô được gom lại chờ ngày làm củi.
Quảng An - chợ hoa đầu mối lớn nhất Thủ đô cũng vắng bóng người mua.
Một chủ vườn tại Nhật Tân chia sẻ, dù giá mỗi cành đào huyền - loại đào đang được ưa chuộng nhất hiện nay - dao động từ 1 đến 2 triệu đồng, mức giá được coi là hợp lý, nhưng lượng khách đến vườn chốt đơn vẫn thưa thớt. "Năm nay kinh tế khó khăn, nhiều người nằm trong diện cắt giảm nhân sự hoặc thu nhập giảm sút, nên việc chi vài triệu đồng cho một cây đào không còn là ưu tiên hàng đầu", người này thở dài.
Để "cứu" lấy những cành đào còn lại, anh Nguyễn Văn Hải, một tiểu thương trẻ lần đầu "khởi nghiệp" với 100 cành đào huyền từ Bắc Ninh, đã phải dùng đến biện pháp thủ công: vặt bớt những bông hoa đã nở to để lộ ra những nụ nhỏ, nhằm đánh lừa thị giác rằng hoa sẽ nở đúng vào mùng 1 Tết. "Tôi nhập vào giá cao, thêm tiền thuê sân bãi, vận chuyển, nếu không bán được thì năm nay coi như mất Tết", anh Hải chia sẻ khi đôi bàn tay đã thâm tím vì nhựa đào và giá lạnh.
Tình trạng "khách tham quan" tăng làm các chủ vườn, tiểu thương ngày càng lo ngại.
Rất nhiều chủ vườn, chủ sạp hoa Tết cho rằng, sự đìu hiu của thị trường hoa Tết 2026 không chỉ do thời tiết hay thiên tai, mà sâu xa hơn là phản chiếu bức tranh kinh tế chung. Sau một năm nhiều biến động, xu hướng "thắt lưng buộc bụng" đã lan đến các vườn hoa.
Người dân thay vì chọn những cây đào, cây mai thế trị giá hàng chục triệu đồng, nay chuyển hướng sang những cành đào nhỏ, những chậu quất mini giá vài trăm nghìn đồng để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo đảm có không khí Tết trong nhà.
"Năm nay thưởng Tết thấp, công việc lại bấp bênh nên mình chỉ chọn một cành đào nhỏ cắm lọ cho có sắc xuân. Tiền còn lại để lo thuốc thang cho bố mẹ và sách vở cho con cái", chị Minh - một khách mua hoa tại chợ Quảng Bá chia sẻ.
Việc người dân bỏ ra số tiền vài trăm đến vài triệu để mua một cành đào hay cây quất về trưng ở nhà mấy ngày Tết có lẽ đã trở thành điều xa xỉ.
Bên cạnh đó, sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng cũng góp phần làm thị trường truyền thống vắng khách. Nhiều người trẻ hiện nay lựa chọn mua hoa qua các hội nhóm trên mạng xã hội hoặc các sàn thương mại điện tử để được giao tận nhà, tránh cảnh tắc đường và mặc cả.
Phong Sơn