Phụ huynh "đội nắng" chờ con thi môn Toán sáng 31/5 tại điểm thi Trường THPT Đan Phượng
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội luôn được ví như một cuộc đua khốc liệt, nơi mà áp lực điểm số đè nặng lên vai những đứa trẻ tuổi 15. Đặc biệt, có những sĩ tử đã âm thầm vượt qua nghịch cảnh để nuôi dưỡng ước mơ.
Ngay từ sáng sớm, bầu không khí tại điểm thi Trường THPT Đan Phượng (xã Đan Phượng, Hà Nội) đặc quánh sự lo âu. Cái nắng đầu hè oi ả dường như càng làm tăng thêm sự hồi hộp của nhiều phụ huynh đang đứng trước cổng trường.
Giữa dòng người thấp thỏm chờ đợi ấy, tôi bắt gặp ánh mắt khắc khoải chị Nguyễn Thị H. (41 tuổi, trú tại xã Đan Phượng). Trong khi nhiều bậc phụ huynh khác đang trao đổi về tỷ lệ chọi hay độ khó dễ của đề thi thì chị H. đứng lặng lẽ ở một góc, đôi mắt hướng vào trong điểm thi.
Con gái chị H. là một trong những thí sinh tham dự kỳ thi đầy căng thẳng năm nay. Đối với những thí sinh khác, kỳ thi lớp 10 đã là một thử thách lớn nhưng với con gái chị H. thử thách ấy còn nhân lên gấp bội khi những biến cố gia đình ập đến ngay trước thềm năm học cuối của bậc THCS.
"Vợ chồng tôi chia tay khi cháu vừa bước vào lớp 9. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn với cháu", chị H. nghẹn ngào. Đang ở trong độ tuổi nhạy cảm và cần sự định hướng, hoàn thiện tâm sinh lý nhất, con gái chị H. đã phải chứng kiến sự rạn nứt của mái ấm gia đình.
Theo lời kể của chị, thời gian đầu sau khi bố mẹ chia tay, con gái chị dường như sống khép mình hoàn toàn trước thế giới xung quanh. Em ít nói hơn, khuôn mặt luôn trầm tư và kéo theo đó là kết quả học tập sa sút.
Nhiều phụ huynh đứng chờ bên ngoài điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng trong khi các sĩ tử làm bài thi.
Chứng kiến những thay đổi của con gái, nỗi lòng người mẹ như thắt lại. Chị H. nhớ lại: "Có những hôm cháu ngồi học nhưng nước mắt lã chã rơi. Tôi biết con buồn và tổn thương nhiều lắm. Làm mẹ, nhìn con như vậy tôi cũng đau lòng nhưng chỉ biết động viên con cố gắng vượt qua".
Sự khủng hoảng tâm lý kéo dài trong bối cảnh áp lực học tập của lớp 9 ngày một tăng khiến nữ sinh không ít lần rơi vào trạng thái tiêu cực. Không đành lòng nhìn con ngày một tiều tụy, chị H. đã quyết định xin nghỉ làm để đồng hành cùng con. Chị trao đổi thẳng thắn với con về nguyên nhân khiến vợ chồng chị phải chia tay và gửi gắm nỗi niềm của bản thân để mong được con gái chia sẻ.
"Khoảng thời gian khủng hoảng của cháu kéo dài đến hết kỳ học thứ nhất năm lớp 9. Sau đó, cháu đã dần học cách đối diện với hoàn cảnh và có những thay đổi tích cực về mặt tâm lý. Cháu đã lấy lại được tinh thần và chú tâm hơn đến việc học tập", chị H. nhớ lại.
Mỗi khi cảm thấy chênh vênh, thay vì giấu kín như trước, em chọn cách mở lòng tâm sự với mẹ như một liệu pháp cân bằng cảm xúc. "Tôi thấy con mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trước đây cháu khá nhút nhát, nhưng giờ biết tự lập, biết quan tâm đến mẹ và có trách nhiệm với việc học của mình", người mẹ xúc động chia sẻ.
Trước mỗi môn thi, mẹ con chị H. đều có mặt tại điểm trường từ rất sớm. Lần nào cũng vậy, cô con gái nhỏ luôn chủ động ôm chặt lấy mẹ rồi thì thầm lời nhắn nhủ ngắn gọn: "Con sẽ cố gắng hết sức!". Những lúc như thế, trái tim chị H. như nghẹn lại vì xúc động. Là một người mẹ, chị mong con đạt kết quả cao nhưng sâu thẳm trong lòng, việc con kiên cường vượt qua những biến cố vừa qua đã là món quà vô giá mà con dành tặng mẹ.
Tuấn Khang