Ngỡ ngàng với vườn nho trĩu quả giữa lòng TP Hồ Chí Minh.
Ít ai ngờ ý tưởng lập nên khu vườn này lại bắt nguồn từ một quyết định rất giản dị là tận dụng khoảng đất trống quanh nhà của ông Nguyễn Bảo Nguyên - người từng có nhiều năm trồng nho tại Bình Thuận. Nhận thấy khí hậu và thổ nhưỡng tại Bình Chánh đủ điều kiện để cây phát triển, ông quyết định đưa “đặc sản miền nắng gió” về gieo trồng giữa lòng thành phố.
“Đất chỉ cần cao ráo, thoát nước tốt và biết cách cắt cành đúng kỹ thuật thì nho sẽ ra hoa, đậu trái như thường”, ông Nguyên chia sẻ.
Du khách thỏa sức check in giữa vườn nho trĩu quả, một khung cảnh thật bình yên và tươi mới.
Vườn được chia thành 4 khu trồng xoay vòng, mỗi khu có ít nhất 2 loại nho khác nhau để tạo sự đa dạng. Hiện nơi đây đang sở hữu 5 giống nho nhập khẩu gồm: Bailey, Black Magic, Hồng Nhật, Mẫu Đơn và Mỹ Đỏ. Giống nho Hồng Nhật có thể cho 10 - 15 chùm/cây, mỗi chùm nặng khoảng 1 kg. Trong khi đó, giống Bailey cho năng suất lên đến 15 - 20 kg/cây.
Những chùm nho căng mọng trĩu xuống trong khu vườn.
Không gian thoáng đãng, những giàn nho treo lủng lẳng tạo nên background tuyệt đẹp cho mọi khung hình. Tại đây, du khách không chỉ được tham quan mà còn có thể tự tay hái nho và thưởng thức tại chỗ.
Chị Đặng Thị Thu Hà (ngụ Quận 7) chia sẻ: “Tôi chưa từng đi vườn nho nào, chỉ nghĩ phải đi rất xa như ở Ninh Thuận. Khi biết vườn nho này, tôi thấy rất tiện vì nó gần trung tâm thành phố. Tôi đi từ nhà đến đây chỉ mất khoảng 30 phút”.
Chị Đặng Thị Thu Hà đang "check in" cùng thành quả trên tay.
Cũng như chị Hà, nhiều gia đình tranh thủ cuối tuần để cho con trải nghiệm nông nghiệp thực tế. Bé Trâm Anh (4 tuổi, ngụ Quận 8) hồn nhiên: “Hôm nay mẹ dẫn con đi vườn nho, con thấy chùm nho rất đẹp, con còn chụp hình nữa”.
Các em nhỏ rất thích thú khi được tự tay thu hoạch nho tại vườn.
Chị Lê Thị Gia Linh (Bình Chánh) thì cho biết: “Lần đầu đi vườn nho nên tôi thấy rất mới lạ. Quan trọng hơn là các bé được biết cây nho trông ra sao và tự tay thu hoạch những chùm nho”.
Từ khi mở cửa đón khách hồi tháng 3, vườn nho của ông Nguyên đã thu hút hàng trăm lượt khách mỗi tuần. Vào dịp cuối tuần hay ngày lễ, lượng khách có thể lên đến vài trăm người, trong đó không ít là học sinh từ các trường quốc tế tới trải nghiệm thực tế.
Chuyến tham quan vườn nho mang đến trải nghiệm thực tế đáng nhớ cho các em nhỏ.
Không dừng lại ở nho, ông Nguyên đang lên kế hoạch mở rộng mô hình với nhiều loài cây trồng khác như táo, nho kiểng và đặc biệt là hoa súng nhập khẩu với một ao riêng để du khách chụp ảnh và thư giãn. Các loại cây mới sẽ được trồng trong nhà lưới, đảm bảo sạch để khách có thể hái ăn trực tiếp.
Không chỉ người dân TP Hồ Chí Minh, nhiều du khách nước ngoài cũng tìm đến vườn nho để tham quan, trải nghiệm.
Trong nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, mô hình vườn nho ngay giữa lòng TP Hồ Chí Minh như một khoảng lặng hiếm hoi để người dân tìm đến thiên nhiên mà không cần đi xa. Đây không chỉ là nơi thư giãn cuối tuần, mà còn là một mô hình nông nghiệp đô thị kết hợp du lịch đầy tiềm năng, mang lại trải nghiệm thực tế, gần gũi cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.
Chùm ảnh, clip: Lưu Niệm/Báo Tin tức
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/phong-su-dieu-tra/thich-thu-tham-quan-trai-nghiem-vuon-nho-triu-qua-giua-long-tp-ho-chi-minh-20250609222154643.htm