Công trình có tổng diện tích 203m2, xây dựng trên một con phố rộng rãi, đông người qua lại. Mặt tiền công trình được thiết kế kín đáo để tránh đi tiếng ồn và giữ tối đa riêng tư.
Bên trong, căn nhà được lấy cảm hứng từ trải nghiệm cắm trại trong rừng. Đứng giữa một khu rừng hùng vĩ với những vách đá, tạo nên một khoảng hở ánh sáng, không gian như bị hút vào đó.
Ngôi nhà là một khối hình chữ nhật rỗng. Bên trong là 2 khối hình trụ trước và sau cùng đỡ lấy phần mái, kết hợp với 2 khe lấy sáng và gió được thiết kế chạy dọc 2 bên hông nhà.
Tường và khối hình trụ tạo thành một khe lấy sáng. Ánh sáng đi qua khe này vào không gian bên trong ngôi nhà và 2 khối hình trụ. Không gian dường như cong theo khối và bị hút vào các khe sáng đó rồi phản chiếu trở lại thành những tia sáng tỏa vào trong nhà, gợi lên nhiều cung bậc cảm xúc.
Khe hở ánh sáng cũng là nơi đón gió với cửa gấp trước và sau có thể tùy chỉnh đóng mở chủ động phục vụ nhiệm vụ đối lưu cho tòa nhà.
Nội thất được thiết kế đơn giản, ẩn sát tường, tạo không gian cho sự hiện diện của không gian và ánh sáng, giúp gia chủ trải nghiệm thực tế rõ nét hơn và trân trọng cuộc sống hơn, về sự tồn tại của bản thân và những người thân yêu trong những năm tháng bên nhau.
Thúy Hiền
Theo Story Architecture