'Thiên đường hạ giới' trong tranh Loan Phương

'Thiên đường hạ giới' trong tranh Loan Phương
4 giờ trướcBài gốc
Triển lãm sẽ giới thiệu 30 tác phẩm sơn mài của nữ họa sĩ Loan Phương
Trong triển lãm lần này, giới mộ điệu mỹ thuật có thể tìm thấy sự thay đổi cảm xúc rõ rệt của nữ họa sĩ Loan Phương qua từng giai đoạn sáng tác.
Ở đó, có thể cảm nhận từ cảm giác thơ thới yên bình, hoan ca của những nữ nhạc công trong một ban nhạc dân tộc đang hòa tấu giữa không gian núi rừng và muông thú, tác phẩm “Vườn Địa Đàng” chịu ảnh hưởng của motif tranh sơn mài miền Nam nửa đầu thế kỷ 20, được đặt dưới góc nhìn đương đại, trong tâm trạng muốn thoát ly thực tế khắc nghiệt của đại dịch Covid-19…
Đến những cảm xúc đôi chút hoang mang, ngập ngừng vừa muốn tách rời, vừa muốn hòa nhập vào không gian tự do cùng với bầy hươu sao hiền hòa để quên đi những ám ảnh thực tại trong tác phẩm “Lạc Bầy”.
Triển lãm tranh sơn mài “Đường Lên Mây” của nữ họa sĩ Loan Phương sẽ diễn ra từ ngày 16-22.10.2025 tại Hội Mỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh (218 A Paster , phường Xuân Hòa, TP. HCM).
Trong sự hoang mang đó, mà thực tế là sự đối chọi tư duy sáng tác, lẫn hình thái xã hội giữa cũ và mới, trong tác phẩm “Nàng Xuân”, Loan Phương đã tìm cách thoát khỏi sự nệ cổ. Dường như cô muốn xé toạc đi cái vỏ bọc định kiến bên ngoài luôn ràng buộc người phụ nữ trong xã hội cũ.
Tuy nhiên, sự bức phá của Loan Phương cũng ở trong một chừng mực nhất định, bởi chăng đâu đó trong bản chất của cô, Loan Phương vẫn cứ là một người phụ nữ Việt với thiên tánh hiền hòa, cộng với cả sự mơ mộng muốn thoát ly, muốn được sống trong cõi “thiên đường hạ giới” của mình.
Các tác phẩm cũng là mong ước của nữ họa sĩ được sống trong một không gian thơ mộng, bình dị
Họa sĩ Phan Trọng Văn, một đàn anh cũng là đồng nghiệp của Loan Phương chia sẻ: Sơn mài là chất liệu của sự giấu – tìm. Người nghệ sĩ phải chôn vàng, giấu bạc, cẩn vỏ trứng úp ngữa, mài bỏ, mài lấy, rồi lại phủ lên, để cuối cùng mài lộ ra những lớp sáng tối lung linh. Chính kỹ thuật mài đứt nét, lấy ma-ché, tạo texture bề mặt… đã đem lại cho tranh sơn mài một vẻ huyền ảo và sang trọng đặc biệt.
Dù bảng màu truyền thống tưởng chừng hạn chế – đỏ son, son thắm, then, vỏ trứng, vàng, bạc – nhưng chính sự tiết chế ấy lại làm nên phong vị riêng: quý phái, hoài cổ, e ấp, thấm đẫm tinh thần Á Đông.
Nữ họa sĩ Loan Phương
Triển lãm cá nhân đầu tiên này không chỉ là lời tiễn biệt riêng tư với người cha thân yêu của Loan Phương mà còn là cột mốc để nữ họa sĩ bắt đầu định hình một con đường sáng tạo cho riêng mình.
Sinh năm 1987, Nguyễn Thị Loan Phương đã bộc lộ năng khiếu và sự đam mê mỹ thuật từ những ngày còn học tiểu học. Kiên trì theo đuổi đam mê của mình, cô theo học và tốt nghiệp chuyên khoa sơn mài Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
Không dừng lại ở đó, năm 2019 cô tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành mỹ thuật tạo hình. Hiện tại, ngoài việc giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật, nữ họa sĩ Loan Phương vẫn tập trung vào sáng tác những bộ sưu tập riêng cho mình.
Một tác phẩm sơn mài của nữ họa sĩ Loan Phương
Là thành viên của Hội Mỹ thuật TP.HCM và Hội Mỹ Thuật Việt Nam, trong nhiều năm qua Loan Phương đã gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá như giải A tại triển lãm sáng tác mới TP. HCM; giải C tại triển lãm Khu vực VI – TP. HCM và nhiều giải thưởng trong các cuộc triển lãm khác.
Đường nét, màu sắc và nội dung các tác phẩm tranh sơn mài là giấc mơ về “thiên đường hạ giới” của nữ họa sĩ
Nữ họa sĩ Loan Phương tâm sự: "Ý tưởng sáng tác loạt tranh này bắt đầu xuất phát từ năm 2020, khi đại dịch Covid xuất hiện. Cũng như mọi người, tôi bị cách ly hoàn toàn với cuộc sống xã hội, đối diện với 4 bức tường mỗi ngày, thêm vào đó là nỗi đau mất mát người thân. Đó chính là lúc tôi chìm vào trong “thế giới ảo” của chính mình.
Bức xúc bởi sự khủng khiếp của những ràng buộc thực tại trong thời gian đó, tôi mơ về một thiên đường. Tôi muốn tung đôi cánh bay vào không gian của màu sắc, giải tỏa và trang trải những suy tư cá nhân luôn ám ảnh trong đầu óc tôi. Tôi mong ước được sống trong một không gian thơ mộng, bình dị. Nơi đó không có đau thương, con người sống hòa hợp với thiên nhiên, vui cùng cỏ cây hoa lá bên cạnh sự hiền hòa của muông thú. Tất cả đã được tôi chuyển tải và đường nét, màu sắc và nội dung bằng chất liệu sơn mài, một thế mạnh của tôi”.
Một tác phẩm sẽ trưng bày tại triển lãm
Người đi sau luôn khó hơn người đi trước, nhất là trong sơn mài – chất liệu truyền thống với bảng màu và kỹ thuật hạn chế hơn nhiều, nhưng lại rất khắt khe, tỉ mỉ hơn so với sơn dầu hay acrylic. Nhưng chính trong giới hạn đó, nếu nghệ sĩ biết dấn bước, biết lắng nghe con tim mình, sẽ mở ra cánh cửa nghệ thuật thênh thang, và nó sẽ dành tặng phần thưởng xứng đáng cho người nghệ sĩ.
Họa sĩ TRƯƠNG NGUYÊN NGÃ
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/thien-duong-ha-gioi-trong-tranh-loan-phuong-172062.html