Theo tờ Hangzhou Daily, bé trai được mẹ đặt tên là Xile, với ý nghĩa “niềm vui và hạnh phúc”. Ngay từ khi chào đời vào tháng 1 năm nay, Xile đã phải đối mặt với căn bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp khiến máu từ tĩnh mạch phổi không thể chảy đúng vào tâm nhĩ trái. Tình trạng này gây khó thở nghiêm trọng và dẫn tới suy tim.
Bác sĩ Shi Shanshan, người trực tiếp điều trị cho Xile, cho biết bé thường xuyên rơi vào tình trạng suy hô hấp và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật. “Xile lúc nào cũng cười, đáng yêu và mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng”, bác sĩ xúc động nói.
Phần lớn quãng đời ngắn ngủi của mình, bé Xile gắn liền với giường bệnh, máy thở và vô số vết sẹo trên lồng ngực – dấu tích của các ca phẫu thuật liên tiếp.
Trước tình trạng bệnh ngày càng nặng, các bác sĩ nhiều lần khuyên cha mẹ bé dừng điều trị để giảm đau đớn cho con. Thế nhưng, người mẹ – vốn là một y tá – vẫn không thể buông bỏ hy vọng.
“Xile lúc nào cũng cười, đáng yêu và mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng”, bác sĩ xúc động nói. Ảnh: Douyin
Trong bức thư chia sẻ sau này, bà viết: “Mỗi lần con bước vào phòng mổ, tim mẹ như vỡ ra từng mảnh. Dù các bác sĩ nhiều lần bảo mẹ nên từ bỏ, mẹ vẫn cố giữ con lại thêm một chút. Xin lỗi con, sự ích kỷ của mẹ khiến con phải chịu đau đớn hết lần này đến lần khác. Nhưng mẹ chỉ muốn con được ngắm nhìn thế giới lâu hơn một chút”.
Ngày 12/9, khi thấy con trai kiệt sức, vợ chồng chị đã đưa ra quyết định khó khăn: ngừng điều trị để con ra đi trong bình yên. Hôm đó, bé Xile qua đời vì suy đa tạng, hưởng dương 237 ngày tuổi.
Sau khi con mất, cha mẹ Xile quyết định hiến xác của bé cho Trường Y khoa Hàng Châu để phục vụ nghiên cứu các bệnh lý nhi khoa.
Người mẹ từng mong muốn hiến tạng con để cứu những đứa trẻ khác, nhưng vì bệnh kéo dài đã khiến các cơ quan nội tạng của bé suy yếu. “Dù không thể cứu con, chúng tôi hy vọng cơ thể con sẽ giúp các bác sĩ tìm ra cách chữa trị cho những đứa trẻ trong tương lai”, bà nói.
Bốn ngày sau, lễ tiễn biệt Xile được tổ chức trong vòng hoa trắng và vàng. Các bác sĩ cúi đầu tiễn đưa “người hiến nhỏ tuổi nhất” bằng tất cả sự trân trọng.
Trong bức thư đăng tải trên mạng xã hội, mẹ bé Xile gửi lời tiễn biệt: “Con yêu à, lần chia tay này sẽ thật dài. Mẹ phải sống tiếp phần đời còn lại mới có thể gặp lại con. Nhưng đừng sợ, mẹ luôn ở bên con”.
Bà cũng giải thích lý do đặt tên Xile: “Mẹ chỉ mong con có một cuộc đời bình yên và hạnh phúc”. Và kết lại: “Ba mẹ yêu con rất nhiều. Mong con được bình an nơi thiên đường, không còn đau đớn”.
Câu chuyện về em bé “đôi mắt to” đã chạm đến trái tim hàng trăm nghìn người. Những đoạn video ghi lại hành trình ngắn ngủi của em đã thu hút hơn 800.000 lượt xem trên mạng xã hội.
Một cư dân mạng viết: “Thiên thần nhỏ đã chọn cách bảo vệ thế giới theo cách riêng”. Người khác bày tỏ: “Tạm biệt em bé đôi mắt to. Nụ cười và ánh mắt sáng ngời của con sẽ mãi ở trong tim chúng tôi. Cảm ơn con đã cống hiến cho y học”.
Một bình luận khác gửi lời tri ân: “Xin cúi đầu trước cha mẹ của bé. Hy vọng gia đình sớm tìm thấy sự bình yên sau mất mát quá lớn này”.
Ngọc Bảo (Theo SCMP)