Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An cùng chư Tăng về chùa Thanh Tâm chiêm bái xá-lợi Đức Phật
Tinh tấn hơn trên con đường tu tập
Từ 4 giờ sáng, ngày 3-5, đoàn Phật tử hơn 70 người đến từ xã Đắk Wil, H.Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã có mặt để chờ đến giờ được chiêm bái xá-lợi Đức Phật tại chùa Thanh Tâm. Sư cô Thích nữ Huệ Pháp hướng dẫn đoàn chia sẻ: Từ 5 giờ chiều 2-5, đoàn đã khởi hành đi TP.HCM, tới nơi chiêm bái trời còn tối nên đoàn ngồi đợi tại nhà chờ, chờ tới giờ được đảnh lễ xá-lợi Đức Phật.
Sư cô Thích nữ Huệ Pháp cho biết thêm Đắk Wil là xã biên giới thuộc tỉnh Đắk Nông, Phật tử còn khó khăn, từ trước đến giờ chưa được đảnh lễ xá-lợi Đức Phật, nên quý Sư cô cố gắng tổ chức đoàn Phật tử trong huyện đi để được tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 và nhất là đảnh lễ xá-lợi Đức Phật - Quốc bảo của Ấn Độ, đó là niềm hạnh phúc rất lớn cho các Phật tử.
“Được đảnh lễ xá-lợi Đức Phật, mong rằng từ năng lượng an lành này Phật tử sẽ tu tập ngày một tốt hơn, luôn hướng về Tam bảo, với tâm ngày một kiên cố hơn. Từ năng lượng lành này, tôi mong bản thân sẽ tinh tấn, thực hành tốt những lời Phật dạy để ngày một gần Phật nhiều hơn trong quá trình hoằng pháp nơi vùng biên giới đến quá trình tu tập.”, Sư cô Thích nữ Huệ Pháp bày tỏ.
Sư cô Thích nữ Huệ Pháp giữ tâm thanh tịnh trong tiếng niệm Phật đợi vào chiêm bái xá-lợi Đức Phật
Hòa cùng dòng người vào đảnh lễ chiêm bái xá-lợi Đức Phật, với từng bước chân chánh niệm, an lành, Đại đức Thích Pháp Cần (H.Bình Chánh) cho biết bản thân cảm thấy như đang được diện kiến Đức Như Lai, như đang được trở về với tính thanh tịnh trong bổn tâm mỗi người.
Từng có cơ hội đến chiêm bái xá-lợi Đức Phật trên đất Ấn Độ, nhưng ở lần chiêm bái này, Sư cô Thích nữ Nghĩa Trường đến từ tỉnh Bạc Liêu bày tỏ cảm thấy rất xúc động khi Việt Nam được cung rước xá-lợi Đức Phật về để mọi người được chiêm bái trên chính quê hương của mình. “Với niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, tôi cảm thấy Đức Phật như đang ở cạnh mình, nhắc nhở bản thân phải tinh tấn tu hành dù có bao khó khăn, gian khổ vẫn nguyện lòng vượt qua.", Sư cô nói.
Hướng dẫn chư Tăng chiêm bái đảnh lễ xá-lợi Phật từ sáng sớm tại chùa Thanh Tâm, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An chia sẻ bản thân rất hoan hỷ khi Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2025 là lần thứ 4 tổ chức tại Việt Nam và lần đầu tổ chức tại TP.HCM, đặc biệt lần này lại được chiêm bái xá-lợi Đức Phật là Bảo vật Quốc gia của Ấn Độ.
Hòa thượng Thích Minh Thiện cho biết: “Đây là niềm hạnh phúc lớn lao của người con Phật. Tôi mong mọi người được chiêm bái xá-lợi Đức Phật, để phát nguyện không làm các điều ác, nguyện làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh, nương theo con đường Giới - Định - Tuệ, Bát chánh đạo để trở thành người Phật tử chân chánh, góp phần hộ trì Chánh pháp lâu bền ở thế gian lợi lạc hữu tình”.
Chị Nguyễn Xuân Linh - pháp danh Tâm Huyền Niệm (áo màu vàng) cùng Phật tử trang nghiêm vào chiêm bái xá-lợi Đức Phật
Duyên lành được chiêm bái xá-lợi Đức Phật
“Thật sự tôi rất xúc động vì được vào chiêm bái xá-lợi Đức Phật. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, bình an, cảm thấy như Đức Phật đang hiện hữu khắp mọi nơi để phổ độ cho chúng sinh. Đây là một may mắn với cá nhân tôi, cũng như tín đồ Phật tử Việt Nam.” - đó là những chia sẻ từ chị Nguyễn Xuân Linh - pháp danh Tâm Huyền Niệm. Chị cho biết từ 4 giờ sáng, chị đã đi từ nhà ở Q.7, nhưng tới nơi chiêm bái thì thấy đã có rất đông Phật tử. Mọi người tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức, ai nấy đều chuẩn bị một tâm thế rất trang nghiêm để vào chiêm bái xá-lợi Phật.
Từ nhỏ đã được mẹ gieo duyên với Phật pháp, sau này cũng tiếp nối với việc thờ Phật, đến chùa tu học giáo lý, với chị Tâm Huyền Niệm luôn lấy pháp từ bi để thực tập. Bởi theo chị chỉ có lòng từ bi, tình yêu thương vô điều kiện mới giúp con người gần gũi nhau hơn, không phân biệt màu da, sắc tộc, địa vị. Khi Phật tử đến chùa bỏ hết cái tôi của mình, khoác lên người màu áo lam thì mọi người như nhau, cảm thấy gắn kết, gần gũi.
“Tôi rất hy vọng người Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung sẽ hướng đến lòng từ bi, tình yêu thương, sự bao dung để có được niềm an yên cho chính bản thân mình, cho gia đình, cho xã hội và cho hòa bình thế giới như chủ đề Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 năm nay”.
Cũng với sự xúc động khi đặt những bước chân đầu tiên vào khu vực chiêm bái xá-lợi Phật, chị Nguyễn Xuân Thi - pháp danh Diệu Mỹ (sinh hoạt Gia đình Phật tử Phước Thiện, Q.12) chia sẻ đó là những cảm giác khó tả, niềm cảm xúc dâng trào rất lạ, rưng rưng, nghẹn ngào; là một phước lành khi đủ nhân duyên đảnh lễ xá-lợi Đức Phật.
“Hôm nay đến đây, tôi càng củng cố niềm tin của mình hơn để kiên tâm, bền chí, vững chãi trên bước đường tu học, hướng dẫn các em đoàn sinh của mình theo lời Phật dạy.”, chị Diệu Mỹ bày tỏ.
Gia đình Phật tử Từ Thạnh, Tường Thảo
Từ 3 giờ sáng gia đình Phật tử Từ Thạnh, Tường Thảo (Q.Bình Tân) đã dẫn hai cô con gái nhỏ cùng đi đến chùa Thanh Tâm đảnh lễ xá-lợi Phật. Phật từ Từ Thạnh cho biết, cả gia đình gác lại mọi công việc, cùng nhau đến chùa Thanh Tâm để chiêm bái xá-lợi Phật với niềm hoan hỷ, hạnh phúc, vì chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình hữu duyên để chiêm bái xá-lợi Đức Phật như thế này.
Cũng vậy, trong niềm xúc động chị Tường Thảo bày tỏ: “Tôi thấy gia đình mình thật may mắn và nhiều phước duyên mới có đủ duyên lành để đảnh lễ chiêm bái xá-lợi Đức Phật”.
Chị Vũ Thị Liên Hiền hạnh phúc khi được làm con Phật
Bình an lan tỏa từ bên trong
Được duyên lành cùng nhiều Phật tử đón đoàn cung rước xá-lợi Phật về chùa Thanh Tâm tôn trí để Phật tử đến chiêm bái, chị Vũ Thị Liên Hiền cho biết, trong niềm kính ngưỡng, hàng Phật tử như được tiếp nhận năng lượng an lành, thanh tịnh khi đồng chắp tay cung đón bước chân đoàn cung rước xá-lợi Đức Thế Tôn đi qua… Và những giọt nước mắt của chị đã rơi trong niềm hạnh phúc vô biên ấy.
“Tạ ơn Phật, Ngài đã thắp lên ngọn lửa Chánh pháp cho chúng con tìm về nguồn cội. Có lẽ, chúng con đã trải qua nhiều kiếp sinh tử và đã gieo trồng cội phúc lớn nên ngày hôm nay chúng con mới được tận mắt chiêm ngưỡng xá-lợi thiêng liêng của Đấng Thế Tôn. Chúng con nguyện học theo hạnh Phật, sống theo Chánh pháp và nương tựa vào Tăng đoàn thanh tịnh để nuôi lớn tâm Bồ-đề, chuyển mê khai ngộ, tìm cầu giải thoát theo con đường Bát chánh đạo của Ngài.”, chị Liên Hiền xúc động chia sẻ.
Bạn Đinh Minh Hoàng
Hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, bạn Đinh Minh Hoàng (sinh năm 2005) bày tỏ được chiêm bái xá-lợi của Đức Phật là một trải nghiệm rất đặc biệt với bản thân. Dù từng nghe nhiều về sự linh thiêng này từ ba mẹ và những người đi trước, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến, Minh Hoàng mới thật sự cảm nhận được sự bình an lan tỏa từ bên trong.
“Là người trẻ, sống giữa một thế giới luôn chuyển động, tôi thấy khoảnh khắc đứng trước xá-lợi như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc: Hãy sống chậm lại, biết ơn hơn và tỉnh thức hơn. Tôi rất trân trọng giây phút này vì nó không chỉ kết nối tôi với đức tin của gia đình, mà còn tiếp thêm cho tôi một cảm giác vững vàng trong hành trình phía trước.”, Đinh Minh Hoàng chia sẻ.
Như Danh - Hạnh Ý - Ảnh: Trung Thắng/Báo Giác Ngộ