Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa diễn ra trong không khí trang nghiêm giữa biển khơi. Ai nấy đều vinh dự, tự hào khi được tham gia buổi lễ.
Quốc ca vang lên hùng tráng, hòa vào tiếng sóng giữa biển khơi…
Các cán bộ, chiến sĩ càng tự hào khi được làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, thể hiện rõ sự trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc.
Mười lời thề danh dự được đại diện cán bộ, chiến sĩ trên đảo hô vang là lời khẳng định đanh thép của quân và dân quyết tâm vượt qua mọi thử thách để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Sau lễ chào cờ là nghi thức duyệt binh thể hiện khí thế oai hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Với tác phong uy nghiêm, mạnh mẽ, cán bộ, chiến sĩ nơi đây thể hiện quyết tâm trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn vững tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Với người dân Việt Nam, dù tham gia lễ chào cờ ở đâu, trong hoàn cảnh nào, đều cảm nhận được sự thiêng liêng, xúc động và tự hào. Nhưng được tham gia lễ chào cờ trên đảo Trường Sa, cảm xúc ấy vô cùng đặc biệt.
Lễ chào cờ khép lại trong nắng sớm/Biển vẫn xanh và sóng vẫn dạt dào/Người lính trẻ lại lên đường canh đảo/Mang bình yên giữ trọn phía chân trời...
Viết Thành