Thiêng liêng lễ kết nạp Đảng nơi chiến khu xưa

Thiêng liêng lễ kết nạp Đảng nơi chiến khu xưa
2 giờ trướcBài gốc
Để buổi lễ kết nạp đảng viên mới thêm phần thiêng liêng, ý nghĩa, Đảng ủy Trường đại học Đồng Nai đã chọn Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (ở xã Phú Lý) - nơi đã từng là “thủ đô kháng chiến” của cách mạng miền Nam làm nơi kết nạp Đảng cho 3 quần chúng ưu tú là sinh viên, giúp đảng viên mới cảm nhận rõ hơn niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Dấu ấn ngày vào Đảng
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, nhiều người thân trong gia đình là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nên từ nhỏ chị Nguyễn Thị Khánh Linh, sinh viên năm 4, Khoa Sư phạm tiểu học - mầm non, Trường đại học Đồng Nai đã được định hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để tiếp nối truyền thống gia đình. Vì vậy, từ khi còn là học sinh cho đến khi là sinh viên, chị Nguyễn Thị Khánh Linh luôn nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
Các đại biểu và cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Trường đại học Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm tại Bia tưởng niệm Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Phú Lý).
Chị Khánh Linh chia sẻ: Để đạt thành tích 3 năm liên tiếp là sinh viên giỏi, ở lớp tôi tập trung nghe thầy cô giảng bài; dành thời gian học nhóm cùng các bạn để chia sẻ, bổ trợ kiến thức cho nhau. Ở nhà, tôi không quên ôn lại bài đã học, tìm hiểu thêm những kiến thức mới từ sách báo, internet. Bên cạnh nhiệm vụ chính là học tập, chị Nguyễn Thị Khánh Linh còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, Hội. Với sự nỗ lực không ngừng và thành tích đạt được trong học tập, rèn luyện, chị Linh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cùng với chị Nguyễn Thị Khánh Linh, 2 sinh viên Đặng Khánh Linh và Vương Trần Khánh Linh, cùng là sinh viên năm 4, Khoa Sư phạm tiểu học - mầm non, Trường đại học Đồng Nai cũng được kết nạp Đảng lần này. Lễ kết nạp Đảng của 3 sinh viên mang tên Khánh Linh diễn ra ở một nơi vô cùng đặc biệt - Di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam (ở xã Phú Lý).
Chị Vương Trần Khánh Linh cho hay: Được đứng vào hàng ngũ của Đảng với tôi là niềm vinh dự lớn lao. Đặc biệt, được kết nạp Đảng ở vùng chiến khu vào đúng Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi thấy xúc động, tự hào. Trong không gian thiêng liêng - nơi lưu dấu sự hy sinh, tinh thần đấu tranh kiên cường của thế hệ cha anh đi trước, lời tuyên thệ càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Với chị, đây không chỉ là dấu mốc trong hành trình trưởng thành mà còn là động lực để không ngừng rèn luyện, cống hiến, xứng đáng là thế hệ viết tiếp truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Theo chị Đặng Khánh Linh, trở thành đảng viên, cùng với niềm vinh dự, tự hào còn là trách nhiệm. Là sinh viên Khoa Sư phạm tiểu học - mầm non, tương lai không xa sẽ trở thành giáo viên tiểu học, tôi sẽ không ngừng rèn luyện phẩm chất, nâng cao chuyên môn, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục bằng việc góp phần xây dựng môi trường học tập tích cực, giúp các em học sinh phát triển toàn diện. Đồng thời giáo dục cho học sinh về truyền thống cách mạng của dân tộc để các em hiểu, thêm trân trọng và sống có trách nhiệm hơn với tương lai đất nước.
Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên
Tiến sĩ Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy Trường đại học Đồng Nai chia sẻ: Những năm qua, Đảng ủy Trường đại học Đồng Nai rất quan tâm đến chỉ tiêu phát triển Đảng hàng năm. Vì vậy, nhiều năm liền, Đảng ủy Trường đại học Đồng Nai luôn đạt và vượ̣t chỉ tiêu phát triển đảng viên mới. Trong đó, Đảng ủy nhà trường luôn quan tâm, định hướng, tạo điều kiện để sinh viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo động lực để sinh viên phấn đấu trong học tập và rèn luyện.
Chị Đặng Khánh Linh cho hay: Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, ngoài sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, rèn luyện, bản thân chị luôn biết ơn sự quan tâm, định hướng của các thầy, cô giáo để chị xây dựng cho mình động cơ, lộ trình phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Bên cạnh đó, bản thân chị trong suốt quá trình học tập tại trường còn được tạo điều kiện để tham gia các hoạt động phong trào - môi trường quan trọng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tập thể và bản lĩnh của tuổi trẻ. Qua đó, chị cũng như bao sinh viên khác trưởng thành, sống tích cực hơn và có thêm động lực phấn đấu, cống hiến, hướng tới mục tiêu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bí thư Đảng ủy Trường đại học Đồng Nai Nguyễn Văn Toàn cho biết thêm: Cùng với việc định hướng, tạo điều kiện để sinh viên phấn đấu vào Đảng, hàng năm, Đảng ủy nhà trường đều tổ chức lễ kết nạp Đảng cho sinh viên tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố. Năm nay, Đảng ủy nhà trường đã giao Chi bộ Giảng dạy 3 tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 3 quần chúng ưu tú của Khoa Sư phạm tiểu học - mầm non tại Di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Hoạt động này vừa tạo dấu ấn thiêng liêng, ý nghĩa với đảng viên mới vừa góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cho đảng viên trẻ.
Năm 2026, Đảng ủy Trường đại học Đồng Nai được giao chỉ tiêu phát triển 25 đảng viên mới và tính đến thời điểm hiện tại đã kết nạp được 9 quần chúng ưu tú vào Đảng (trong đó có 1 giảng viên và 8 sinh viên).
Tiến sĩ NGUYỄN VĂN TOÀN, Bí thư Đảng ủy Trường đại học Đồng Nai
Việc tổ chức lễ kết nạp Đảng nơi chiến khu xưa còn là dịp để cán bộ, đảng viên của nhà trường tìm về địa chỉ đỏ, trở về với cội nguồn cách mạng. Cô Nguyễn Thị Thanh Lâm, giảng viên Khoa Sư phạm khoa học xã hội, Trường đại học Đồng Nai bộc bạch: “Đây là lần thứ 2 tôi trở lại Di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Qua những lời thuyết minh, giới thiệu về di tích, tôi cảm nhận sâu sắc hơn về sự hy sinh của các thế hệ cha anh trong những năm tháng đấu tranh gian khổ để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Những câu chuyện lịch sử chân thật ấy không chỉ khơi dậy trong chúng tôi niềm tự hào, lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh mà còn nhắc nhở chúng tôi phải sống có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn”.
Có thể thấy, thông qua chương trình hành trình về địa chỉ đỏ, lễ kết nạp Đảng tại chiến khu xưa, niềm tự hào, lòng biết ơn và trách nhiệm cống hiến ngày càng được hun đúc mạnh mẽ, trở thành động lực để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện, sống trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân.
Nga Sơn
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/202605/thieng-lieng-le-ket-nap-dang-noi-chien-khu-xua-9230373/