Nghi thức lễ cưới trang trọng nơi miền đất thánh

Nghi thức lễ cưới trang trọng nơi miền đất thánh
11 giờ trướcBài gốc
Ngày 18/5 âm lịch, dưới bầu trời xanh rực rỡ, đôi bạn trẻ chọn nên duyên vợ chồng trong sự chứng giám của Đức Chí Tôn, gia đình và đồng đạo.
Hai bạn Trần Hữu Lợi và Nguyễn Đoàn Trúc Phương khởi đầu một hành trình nơi tình yêu và đức tin cùng soi sáng.
Theo giáo luật, để cử hành lễ Hôn phối, cô dâu và chú rể phải là tín đồ chính thức, có giấy xác nhận độc thân từ họ đạo và giấy đăng ký kết hôn của chính quyền.
Khi mọi thủ tục hoàn tất, Lễ viện Tòa Thánh mới sắp xếp nghi thức và ghi tên họ vào sổ bộ, như một lời xác nhận thiêng liêng cho cuộc hôn nhân.
Tòa Thánh Tây Ninh khi mặt trời vừa hé, ánh sáng đầu ngày còn e ấp sau những vòm cây cao; sương đêm vẫn đọng trên từng phiến lá, khẽ rung rinh trong làn gió mát.
Từ xa, mái ngói màu son hòa cùng các hoa văn tinh xảo, rồng phượng uốn lượn của Tòa Thánh nổi bật giữa nền trời xanh vời vợi; trầm mặc như đã đứng đó từ bao đời, chứng kiến biết bao mùa lễ nghi.
Đó không phải lễ hội tưng bừng, cũng chẳng phải ngày đại lễ đông nghịt người, buổi sáng nay có một không khí khác: nhẹ nhàng mà thiêng liêng. Hôm nay, nơi trái tim của đạo Cao Đài sẽ chứng kiến lễ Hôn phối của đôi bạn trẻ – một nghi thức hiếm hoi, được cử hành với tất cả sự trang trọng của đạo pháp và nghi lễ truyền thống.
Đôi tân lang – tân nương đã có mặt tại Lễ viện để chuẩn bị cho buổi lễ. Lọng thêu rồng phụng, áo dài, khăn đóng, "nón cụ quai tơ"… được Lễ viện chuẩn bị chu đáo.
Trong không gian trang trọng ấy, chú rể Trần Hữu Lợi, 33 tuổi, người con đất thánh, từ nhỏ đã sống trọn trong nếp đạo. Cô dâu Nguyễn Đoàn Trúc Phương, 29 tuổi, đến từ Sài Gòn nhộn nhịp, vốn không theo đạo.
Sau ba năm quen biết, yêu thương, cùng những lần về dự Đại lễ Vía Đức Chí Tôn, Hội Yến Diêu Trì Cung… đã khiến cô cảm mến, rồi tìm hiểu và gắn bó với đạo.
Trúc Phương kể, sáu tháng trước cô “nhập môn”, trở thành tín đồ chính thức, bắt đầu những buổi học giáo lý, những giờ hành lễ và học cách sống nhẹ lòng, an nhiên.
Sau nghi thức tại văn phòng Lễ Viện, cả hai họ tiến hành nghi thức trang trong tại chánh điện Tòa Thánh.
Giờ lành đã điểm, từ phía xa, đôi tân lang – tân nương xuất hiện.
Hữu Lợi trong áo dài thiên thanh, khăn đóng gọn gàng, rạng rỡ sánh bước cùng Trúc Phương trong tà áo dài hồng cánh sen, đầu đội "nón cụ".
Đôi bạn trẻ cùng họ hàng, bạn bè, nội ngoại hai bên nhẹ bước vào Tòa Thánh.
Những tia nắng phản chiếu trên tà áo dài hồng tạo nên sắc màu óng nhẹ, hòa cùng màu xanh thanh khiết của áo chú rể thành một bức tranh mềm mại mà rực rỡ. Trên lối đi bóng của họ đan vào nhau, trông như một lời hẹn sẽ đi cùng nhau đến tận cùng.
Bên trong nội điện, hương trầm tỏa ấm không gian. Mọi người đều lặng im khi đôi trẻ cúi mình trước bàn thờ Đức Chí Tôn. Lời kinh Hôn phối vang lên từ giọng đọc chậm rãi, ngân dài:
“Giữa đền để một tấc thành,
Đồng sanh, đồng tịch đã đành nương nhau.”
Bên trong nội điện, không gian lắng đọng tôn nghiêm, nghi thức lễ diễn ra trang trọng.
Trong trang phục truyền thống, lễ hôn phối của đạo Cao Đài mang hơi thở của nguồn cội, tôn vinh bản sắc dân tộc Việt
Đối với đôi bạn trẻ, buổi sáng mùa hạ hôm nay sẽ mãi là một ký ức đẹp – khởi đầu cho hành trình nơi tình yêu và đức tin cùng song hành.
Giáo sư Ngọc Chia Thanh – quyền Thượng thống Lễ viện Tòa Thánh Tây Ninh nhấn mạnh, Hôn phối là phép lành thiêng liêng Đức Chí Tôn ban cho hai người, gắn kết họ trong tình yêu, sự tôn trọng và lòng vị tha.
Lễ Hôn phối Cao Đài chỉ được cử hành khi cô dâu và chú rể đều là tín đồ đã “nhập môn”, có giấy xác nhận độc thân từ Họ đạo và Tổ nghi lễ, cùng giấy đăng ký kết hôn hợp pháp của chính quyền. Khi đó, Lễ viện sẽ sắp xếp và ghi vào sổ bộ, lưu dấu khoảnh khắc thiêng liêng mở ra hành trình chung của đôi uyên ương.
Ánh sáng nghiêng từ ô cửa cao chiếu xuống, ôm trọn dáng hình đôi trẻ như một tấm khăn voan mỏng của trời.
Trước bàn thờ, đôi vợ chồng mới lạy tạ công ơn sinh thành, xin ơn che chở của Cửu Huyền Thất Tổ. Những cái lạy dài, chậm rãi và thành kính như kéo gần mọi khoảng cách, kết nối hai gia tộc bằng một sợi dây vô hình nhưng bền chặt.
Sau nghi thức tại Tòa Thánh, đoàn rước lễ rình rang đến Báo Ân Từ – nơi thờ Đức Phật Mẫu Diêu Trì Kim Mẫu. Không gian ở đây ấm hơn, gần gũi hơn, như vòng tay của người mẹ ôm lấy các con.
Lễ Hôn phối không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời mỗi đôi vợ chồng, mà còn khởi nguồn cho sự thấu hiểu, nuôi dưỡng bởi niềm tin và sự sẻ chia.
Buổi trưa, khi mọi nghi thức đã xong, cả hai gia đình cùng mời khách dùng tiệc chay – một nét đặc trưng trong hôn lễ đạo Cao Đài. Mâm cơm giản dị nhưng tinh tế, hương vị thanh đạm mà ấm lòng.
Bên bàn tiệc chúc mừng đôi trẻ, giáo sư Ngọc Chia Thanh kể thêm: “Có lần tôi làm chứng lễ cho một cô dâu người Việt và chú rể ngoại quốc. Dù khác biệt văn hóa, họ vẫn giữ trọn vẹn nghi thức và đãi tiệc chay như hôm nay".
Hình ảnh Hữu Lợi – Trúc Phương như một bức tranh: tà áo dài xanh, áo dài hồng, khăn đóng, nón cụ, lọng thêu rồng phụng… Không pháo hoa, không tiếng nhạc xập xình, chỉ có tiếng trống, tiếng chuông hòa trong nền nhạc đạo - khúc Nam Xuân khi trầm khi bổng, réo rắt du dương.
Chính sự giản dị, trang nghiêm ấy lại khiến buổi lễ như được nâng đỡ bởi một lớp ánh sáng tinh khiết, khắc sâu vào lòng người dự cảm giác thiêng liêng và vững bền.
Khi tôi rời Tòa Thánh, nắng đã trải vàng rực rỡ lên từng bậc thềm, từng ô cửa. Đôi vợ chồng trẻ sánh bước bên nhau, dáng vẻ nhẹ nhõm nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.
Chợt nghĩ, hôn nhân dưới ánh sáng của nền đạo không chỉ là chuyện “ở cùng nhau” mà là “đi cùng nhau” – đi qua những ngày nắng ấm cũng như những khi giông gió, vẫn nắm tay nhau vững bước, giữ trọn đạo nghĩa bên nhau trọn đời.
Hữu Long
Nguồn Du lịch TP.HCM : https://tcdulichtphcm.vn/giai-tri/nghi-thuc-le-cuoi-trang-trong-noi-mien-dat-thanh-c3a102196.html