Thiệt hại sau trận lũ lịch sử: Trường học Nghệ An khẩn thiết kêu gọi giúp đỡ để học sinh được trở lại trường

Thiệt hại sau trận lũ lịch sử: Trường học Nghệ An khẩn thiết kêu gọi giúp đỡ để học sinh được trở lại trường
9 giờ trướcBài gốc
Hoàn lưu sau bão số 3 (Wipha) đã gây mưa lớn kéo dài tại nhiều huyện vùng cao phía Tây Nghệ An, khiến hàng loạt trường học bị tàn phá, cơ sở vật chất hư hỏng nặng.
Theo thống kê của Sở GD-ĐT Nghệ An, sau trận bão lũ vừa qua, toàn tỉnh có 18 trường bị ngập nước nặng (ngập toàn bộ điểm chính và một số điểm lẻ), như Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Bắc Lý 2; Trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2; Trường Mầm non Nận Càn; Trường PTDTBT Tiểu học Mường Típ 2; Mầm non Mường Típ, Trường PTDTBT Tiểu học Lưu Kiền, Trường THCS Xá Lượng,... Ngoài ra, có 22 trường có điểm trường ngập nước và 12 trường khác bị ảnh hưởng.
Trong đó, những vùng thiệt hại nặng nhất tập trung ở xã Bắc Lý, Mỹ Lý của huyện Kỳ Sơn cũ. Đến thời điểm này, Trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 gần như bị “xóa sổ”.
Trường bị cô lập, thầy cô ăn măng rừng "cứu đói" qua ngày
Gần một tuần sau trận mưa lũ lịch sử, Trường PTDTBT Tiểu học Mường Típ 2 (xã Mường Típ) vẫn chìm trong hậu quả nặng nề do thiên tai để lại.
Trước đó, trận mưa lớn ngày 22/7 đã khiến toàn bộ các dãy nhà bị ngập sâu, nhiều trang thiết bị, cơ sở vật chất bị cuốn trôi, vùi lấp trong bùn đất.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ông Trần Gia Thảo – Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Mường Típ 2 không giấu được nghẹn ngào. Trước đó, dù trường đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, nhưng mực nước quá mạnh, trong chốc lát đã vùi lấp hết trang thiết bị dạy học, đồ dùng sinh hoạt của giáo viên và học sinh.
Sau cơn lũ, Trường Tiểu học Mường Típ 2 bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất. Nhiều gian nhà bị bùn lấp cao đến 1 mét, khiến mọi hoạt động bị tê liệt.
Khuôn viên Trường PTDTBT Tiểu học Mường Típ 2 bị vùi lấp trong bùn đất. Ảnh: NTCC
Không chỉ vậy, toàn bộ 12 máy tính; 26 tủ, giá đựng trang thiết bị và hơn 100 bộ sách giáo khoa của học sinh đều bị lũ cuốn trôi, ướt nát, không thể sử dụng. Hơn 3 tấn gạo dự trữ phục vụ bán trú cho năm học mới cũng bị ngâm nước.
"Tổng giá trị thiệt hại ước tính lên đến 2 tỷ đồng. Hầu hết vật dụng sinh hoạt của trường, như giường chiếu; chăn màn, bát đũa, khay ăn, máy bơm nước, máy lọc nước, tủ đông cùng các thiết bị phục vụ bếp ăn bán trú đều ngập bùn đất, hư hỏng hoàn toàn", ông Thảo thông tin thêm.
Nhiều thiết bị học tập, cơ sở vật chất hư hỏng, ngổn ngang sau lũ. Ảnh: NTCC
Năm học này, Trường PTDTBT Tiểu học Mường Típ 2 có 245 học sinh dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn. Sau trận lũ vừa qua, 5 dãy nhà của trường cùng 7 phòng nội trú của học sinh đã bị vùi lấp trong bùn đất. Trong số 30 giáo viên đang công tác tại trường, có đến 10 giáo viên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai.
Những ngày qua, các thầy cô trong trường đã phối hợp cùng dân quân, bộ đội lội "bì bõm" trong dòng nước đục ngầu, bới từng tấc đất tìm lại tài sản còn sót lại. Nhiều giáo viên bật khóc khi chứng kiến sách vở, đồ dùng học tập ngập bùn, hư hỏng hoàn toàn.
Trước đó, nước dâng cao đột ngột khiến nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt. Không thể tiếp cận được lương thực, các giáo viên buộc phải nấu ăn tạm bợ bằng cá khô, gạo mang theo, thậm chí phải ăn măng rừng để "cầm cự" qua ngày.
“Hiện tại, trường tôi rất mong nhận được sự chung tay, sẻ chia từ cộng đồng và những tấm lòng hảo tâm gần xa. Trước mắt, Nhà trường rất cần hỗ trợ để tái thiết cơ sở vật chất: bàn ghế, tủ đựng đồ, sách vở, thiết bị dạy học, chăn màn, bếp ăn... cho học sinh vào năm học mới”, Ông Thảo chia sẻ.
Các giáo viên Mường Típ 2 phối hợp cùng bộ đội khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: NTCC
Thiệt hại lên đến 5 tỷ đồng
Sau cơn lũ, Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 2 (bản Buộc, xã Bắc Lý) đã bị cô lập hoàn toàn do địa hình đồi núi hiểm trở, đất đá sạt lở, chia cắt các tuyến đường.
Ngay khi nước rút, thầy Nguyễn Đăng Khoa - Hiệu trưởng Nhà trường đã lập tức vượt quãng đường gần 20km, từ trung tâm xã Bắc Lý vào điểm trường chính ở bản Buộc để kiểm tra tình hình.
“Lúc đi, tôi chỉ mang theo một chai nước và ít lương khô, mất gần 6 tiếng mới đến nơi. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi nghẹn lại. Trường lớp tan hoang, bùn đất ngập ngụa, ký túc xá và toàn bộ khu sinh hoạt không còn nguyên vẹn”, thầy Khoa chia sẻ.
Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 2 tan hoang sau ảnh hưởng của bão số 3. Ảnh: NTCC
Nhiều sách vở, thiết bị học tập bị ngâm nước, mục nát. Ảnh: NTCC
Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 2 có tổng cộng 6 điểm trường. Năm điểm ở trên cao, ít bị ảnh hưởng. Tuy vậy, điểm chính tại bản Buộc lại chịu thiệt hại nặng nề. Trong đó, khu ký túc xá nội trú bị ngập sâu nhất, cao từ 2-3 mét.
"Hơn 70 giường tầng cùng 150 bộ chăn, chiếu, màn của học sinh bán trú bị hư hỏng hoàn toàn. Các phòng ăn, nhà bếp, thiết bị sinh hoạt như tủ lạnh, tủ đông, máy lọc nước… đều ngập bùn, không thể sử dụng. Nhà ở hiện tại của học sinh đã xuống cấp, xiêu vẹo, không thể ở tiếp. Tổng thiệt hại ước tính lên đến gần 5 tỷ đồng", ông Khoa ngậm ngùi nói.
Cũng theo thầy Khoa, sau khi báo cáo tình hình thiệt hại lên Sở GD-ĐT Nghệ An và UBND xã Bắc Lý, thầy đã vận động toàn bộ giáo viên trở lại điểm trường chính để cùng khắc phục. Trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ bề, thầy cô không chờ đợi mà chủ động bỏ tiền túi, tự tay khắc phục thiệt hại, với mong muốn sớm đưa trường học trở lại hoạt động.
“Tuy đã nỗ lực khắc phục, nhưng thiệt hại quá lớn khiến trường chưa thể đảm bảo đầy đủ điều kiện học tập và sinh hoạt cho các em trước năm học mới. Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân về bàn ghế, giường tầng, chăn màn, bếp ăn và thiết bị dạy học để kịp đón học sinh trở lại. Đồng thời, rất cần thêm nguồn lực để san ủi mặt bằng, di dời khu nội trú lên vị trí cao hơn, đảm bảo an toàn cho thầy và trò trong năm học mới", Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Bắc Lý 2 khẩn thiết.
Hơn 70 giường tầng cùng 150 bộ chăn, chiếu, màn ăn bán trú của học sinh hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: NTCC
Trước thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 3 gây ra, Sở GD-ĐT Nghệ An đã phát động toàn ngành ủng hộ, hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt tại các huyện miền núi phía Tây.
Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Văn Thành cho biết, đợt mưa lũ xảy ra đúng thời điểm chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là bước vào năm học mới. Nhiều điểm trường, nhà ở của giáo viên và học sinh vùng cao bị sập đổ, tài sản cuốn trôi, thiệt hại rất lớn.
Ngay trong lễ phát động, Sở GD-ĐT Nghệ An và một số trường THPT đã quyên góp được gần 400 triệu đồng. Trước mắt, số tiền này sẽ được ưu tiên hỗ trợ khẩn cấp cho các trường học và giáo viên chịu thiệt hại nặng nề. Về lâu dài, ngành sẽ tiếp tục kêu gọi hỗ trợ để bổ sung cơ sở vật chất, sách vở và thiết bị dạy học cho các trường vùng lũ.
Trang Nhung
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/thiet-hai-sau-tran-lu-lich-su-truong-hoc-nghe-an-khan-thiet-keu-goi-giup-do-de-hoc-sinh-duoc-tro-lai-truong-10381923.html