Ngày 15-7, bà BNB (47 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM), cho biết con trai bà là NVB (16 tuổi), mất liên lạc từ ngày 22-6, đã được gia đình chuộc về từ Campuchia.
Trước đó, gia đình bà B nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ, yêu cầu chuyển khoản trước 200 triệu đồng (trong tổng số 285 triệu) để chuộc con trai. Khi bà B tỏ ý nghi ngờ, người này đe dọa: “Mày nói thế thì thôi, khỏi chuộc. Tao báo ông chủ bán nó đi...”.
Thiếu niên 16 tuổi bị lừa sang Campuchia, gia đình bỏ 200 triệu đồng tiền chuộc. Ảnh: P Hữu
Sau đó, người này tiếp tục nhắn tin đe dọa: “Mày thích báo công an hả? Từ giờ tới chiều mà mày không chuyển đủ 200 triệu thì đừng mong gặp lại con mày nữa...”.
Lo sợ cho tính mạng con trai nhưng cũng dè chừng nguy cơ bị lừa đảo, bà B đã hỏi nhiều mối quan hệ trên mạng và được giới thiệu một người đàn ông tên S ở khu vực Long An (cũ). Người này đứng ra kết nối với nhóm giữ B và làm trung gian thương lượng việc chuộc người.
Tin nhắn các đối tượng nhắn cho bà B đe dọa. Ảnh: P Hữu
Gia đình bà B sau đó vay mượn 200 triệu đồng, chuyển khoản cho nhóm giữ B. Chính người đàn ông tên S đã theo dõi quá trình nhóm này đưa B từ Campuchia về lại Việt Nam bằng ô tô.
Theo định vị mà nhóm này gửi, B được đưa từ khu vực biên giới Campuchia giáp Thái Lan, trải qua quãng đường 600-700km mà không được xuống xe hay ăn uống. Trưa 14-7, bà B cùng em chồng xuống Long An chờ đón con, mãi đến hơn 0 giờ ngày 15-7 mới gặp lại con trai trong tình trạng hoảng loạn, suy kiệt, không kiểm soát được cảm xúc.
“Con tôi cứ run lẩy bẩy. Về đến nhà lúc hơn 2 giờ 30 sáng, cháu thiếp đi vì quá mệt nhưng cứ liên tục mê sảng, la lớn: ‘Con xin chú đừng đánh con…’”, bà B kể lại.
Gia đình cho biết chưa dám hỏi con chi tiết vì cháu vẫn trong tình trạng tinh thần bất ổn. Tuy nhiên, bà B nghi ngờ con trai đã quen biết qua game với người lạ rồi bị dụ dỗ. Sau khi lên một chiếc taxi công nghệ sáng 22-6, B mất liên lạc hoàn toàn.
Em B được đưa về Việt Nam an toàn. Ảnh: P Hữu
Thông tin từ người quen liên quan, cho biết sau khi bị đưa sang Campuchia, do còn nhỏ, B không thực hiện được các hành vi lừa đảo như yêu cầu nên bị bán qua nhiều khu, bị đánh đập, chích điện.
“Dù mất nhiều tiền nhưng ít nhất con tôi đã trở về được. Gia đình tôi biết ơn những người đã giúp đỡ hết lòng”, bà B nói.
Trước đó, PLO từng phản ánh, em B vừa hoàn tất năm học lớp 10 thì bất ngờ mất liên lạc. Camera hàng xóm ghi lại cảnh em rời nhà bằng taxi công nghệ. Gia đình nhiều ngày đi tìm nhưng không có tin tức cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Campuchia.
Hiện vụ việc chưa được trình báo công an. Gia đình cho biết đang chờ con trai hồi phục mới quyết định các bước tiếp theo.
N TÂN - P HỮU