Câu chuyện về thiếu niên 15 tuổi ở Trung Quốc bị phạt gập người 1.000 lần tại trung tâm cải tạo dẫn đến suy thận, phải phẫu thuật ghép thận gây ra phẫn nộ trên mạng xã hội.
Tháng 8/2023, cậu bé Ajun ở Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc bị bắt quả tang trộm 3.500 nhân dân tệ (12 triệu đồng) từ một chiếc ô tô đang đỗ. Vì Ajun chưa đủ 16 tuổi, độ tuổi tối thiểu để bị truy tố hình sự, nên cảnh sát đưa cậu đến trường Yongqing để giáo dục cải tạo.
Cha của thiếu niên này, ông Jiang Peifeng, cho biết Ajun sắp bước vào năm thứ 3 trung học và đang trong giai đoạn nổi loạn. Ông tin rằng việc giao con trai mình cho chính quyền xử lý chính là dạy cho cậu bài học quý giá. “Họ không nói với tôi nó đã làm gì trong trung tâm cải tạo, họ chỉ nói rằng sẽ thông báo với tôi khi có chuyện xảy ra”, Jiang nói với tờ Guangxi Daily News.
Động tác squat. (Ảnh: SCMP)
Ngày 13/9/2023, Jiang nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Trung ương Vĩnh Châu, thông báo rằng con trai ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch và cần được chuyển đến tuyến trên. Ông kinh hoàng khi thấy cơ thể Ajun sưng tấy và đầy vết loét.
Sau đó, người cha biết được rằng 20 ngày trước, Ajun đã bị phạt ở trường với một người bạn cùng lớp. Vào ngày 1/9/2023, huấn luyện viên họ Du ra lệnh cho những thiếu niên bị phạt làm động tác squat sâu. Ngày hôm đó, khoảng 30 học sinh bị phạt và Ajun đã hoàn thành khoảng 1.000 lần squat chỉ trong 45 phút.
“Người hướng dẫn bắt tôi thực hiện động tác này với hai tay chắp sau đầu. Tôi đếm được khoảng 1.000 lần. Sau đó, chân tôi run rẩy và tôi hầu như không thể đứng vững", Ajun kể. Ba ngày sau, cậu phát hiện có máu trong nước tiểu và chân bắt đầu sưng lên. Mặc dù được chẩn đoán u nang thận, cậu vẫn tiếp tục phải tập luyện thể chất.
Một buổi sáng, Ajun bị huấn luyện viên Du tát, đá, buộc phải đứng. Tình trạng của cậu xấu đi nhanh chóng. Sau đó, cậu được chẩn đoán mắc bệnh suy thận.
Ajun nằm trên giường bệnh, chi phí điều trị đã khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần. (Ảnh: cqcb)
Tháng 6/2024, Ajun trải qua ca ghép thận. Jiang cho biết chi phí y tế là gần 1 triệu nhân dân tệ (3,6 tỷ đồng) và ông đã phải bán nhà, vay ngân hàng 450 nghìn nhân dân tệ (1,6 tỷ đồng) để trang trải.
Cũng trong tháng 6/2024, Jiang đệ đơn kiện Cục Công an Vĩnh Châu, chi nhánh Lãnh Thủy Đàm và Trường Vĩnh Thanh. Vào tháng 3/2025, các chuyên gia pháp y kết luận rằng tình trạng của Ajun do bị trừng phạt thể xác quá mức gây ra và xếp loại khuyết tật cấp độ 5.
Ngày 18/6 vừa qua, Tòa án Nhân dân cấp cao Vĩnh Châu xét xử vụ án lần thứ 2 nhưng chưa có phán quyết nào được công bố.
Ajun và cha mình bên ngoài tòa án. (Ảnh: Cqcb)
Ajun bên ngoài trung tâm cải tạo, nơi cậu phải chịu hình phạt của huấn luyện viên. (Ảnh: Cqcb)
Vụ việc gây nên sự phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người bày tỏ bất bình bề những gì xảy ra ở trung tâm cải tạo: "Sạo lại có huấn luyện viên yêu cầu thực hiện 1.000 lần squat? Ngay cả lực lượng đặc biệt cũng không thể chịu đựng được điều đó"; “Người hướng dẫn rất vô nhân đạo; nhưng Ajun cũng nên có quyền và lòng dũng cảm để từ chối"....
Nhật Thùy (Nguồn: SCMP)