Khi được hỏi về những việc làm thiết thực giúp đỡ đồng bào trong trận lũ lụt lịch sử, anh Khôi chỉ cười hiền, kiên quyết từ chối kể chi tiết. Với một thái độ vô cùng chân thành và khiêm tốn, anh chia sẻ rằng: “Thật sự, những việc đó chẳng đáng gì đâu. Với tôi, phục vụ Nhân dân và chăm lo cho Nhân dân đó chính là trách nhiệm, là nghĩa vụ thiêng liêng của một người cán bộ Công an. Không có gì để kể cả.”
Tuy nhiên, trước sự thiết tha gặng hỏi của phóng viên, người muốn ghi lại những đóng góp tích cực này để lan tỏa tinh thần trách nhiệm và tương thân tương ái, anh Khôi mới mở lòng thuật lại những hoạt động cứu hộ đầy khó khăn, hiểm nguy và những khoảnh khắc hỗ trợ bà con vượt qua cơn hoạn nạn.
Hòa Xuân là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.
Anh Khôi chia sẻ, ngay từ lúc nước lũ bắt đầu dâng vào ngày 19/11, anh Khôi cùng đồng đội đã phối hợp cùng các lực lượng khẩn trương di dời các hộ dân nguy cơ ngập lụt. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, nước lũ đã tràn qua Quốc lộ 1A và chia cắt nhiều khu vực trong xã Hòa Xuân, khiến công tác cứu hộ gặp vô vàn trở ngại, thậm chí một số tổ công tác bị mất liên lạc. Anh cùng đồng đội vẫn không quản khó khăn, gấp rút di dời người dân đến các vị trí cao hơn.
Anh Khôi kể, “Trong tình hình đấy, chúng tôi cùng các lực lượng đã tiến hành khẩn cấp di dời các hộ ngập lụt trong đêm đến các vị trí cao hơn.”
Hình anh Thiếu tá Khôi trong lúc đi cứu hộ người dân mùa nước lũ. Ảnh Lê Trường Tiến
Sáng 20/11, lũ dâng cao và chảy xiết, gây ngập lụt hoàn toàn nhiều địa bàn của xã. Địa hình phức tạp cùng vật cản đã làm hư hỏng nhiều phương tiện, khiến việc tiếp cận các khu vực cô lập trở nên vô cùng khó khăn... Đến ngày 22/11, công tác ứng cứu nhận được sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị, trong đó có đoàn cứu hộ của đoàn thiện nguyện đến từ TP Hồ Chí Minh dùng ca nô cứu hộ và cứu trợ bà con trong lũ và anh Khôi là người trực tiếp tham gia cùng đoàn.
Đáng chú ý nhất là câu chuyện về việc anh Khôi cứu giúp một người phụ nữ lớn tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Trên đường đi cứu trợ và cứu hộ, đoàn cứu hộ nghe tiếng kêu cứu tại nhà một người đàn ông lớn tuổi (anh Khôi gọi là chú Năm), sau đó biết được vợ chú đã bị rắn độc cắn. Xác định tình huống nguy kịch, anh Khôi đã nhanh chóng buộc garo đúng kỹ thuật để ngăn chất độc lan ra, trấn an và đưa cô và chồng cô lên ca nô di chuyển ra Quốc lộ 1A cách đó khoảng 3km. Mặc dù cả đoàn đã mệt nhoài, anh Khôi vẫn cõng cô lên bờ và đưa đến Trung tâm y tế xã kịp thời.
Video anh Khôi đưa người phụ nữ bị rắn lục đuôi đỏ cắn đi cấp cứu kịp thời (Video Lê Trường Tiến):
Theo nguồn tin của phóng viên, nhờ được đưa đến cấp cứu kịp thời, hiện nay người phụ nữ bị rắn lục đuôi đỏ cắn đã được cứu sống và đang giai đoạn hồi phục.
Khi phóng viên gặng hỏi về hành động cõng người lớn tuổi đi cấp cứu này, anh Khôi chỉ cười và nói: “Chuyện đó chả sá gì. Theo tôi, nếu ai ở trong trường hợp đó cũng đều làm như thế.”
Dù làn nước lũ đã rút, nhưng công việc chưa bao giờ dừng lại. Anh và những người đồng đội của mình vẫn ngày đêm sát cánh cùng bà con, dốc sức hỗ trợ từng bước nhỏ nhất trong hành trình khôi phục, kiến thiết lại cuộc sống sau những thiệt hại nặng nề của mùa lũ dữ.
Phóng viên đã tìm về đơn vị công tác của anh tại Công an xã Hòa Xuân để xác minh thông tin. Phó trưởng Công an xã Hòa Xuân, thượng tá Ngô Thiện Hưng đã xác nhận sự việc là hoàn toàn đúng. Anh Hưng cho biết anh Khôi là Tổ trưởng tổ An ninh của công an xã, đồng thời là cán bộ rất năng nổ và luôn là người hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; và cũng là một chiến sĩ Công an Nhân dân có trách nhiệm. Trong công tác phòng chống lũ lụt, anh Khôi cùng các lực lượng đã đến từng nhà, từng thôn để tuyên truyền, vận động người dân, đồng thời phối hợp thực hiện cứu nạn, cứu hộ và tiếp tế lương thực cho rất nhiều người dân bị nước lũ chia cắt.
Video chia sẻ của Phó trưởng Công an xã Hòa Xuân, thượng tá Ngô Thiện Hưng về thiếu tá Khôi:
Câu chuyện về thiếu tá Võ Đình Khôi và các đồng đội tại Công an xã Hòa Xuân, Đắk Lắk giữa mùa lũ dữ là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm cao cả và lòng dũng cảm quên mình của những chiến sĩ Công an Nhân dân. Vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy của thiên tai, họ không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ, di dời người dân đến nơi an toàn mà còn thể hiện tình người sâu sắc qua hành động kịp thời cứu sống một người phụ nữ bị rắn độc cắn. Lời chia sẻ chân thành: “Chuyện đó chả sá gì. Theo tôi, nếu ai ở trong trường hợp đó cũng đều làm như thế.” của thiếu tá Khôi càng làm sáng lên phẩm chất đáng quý, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Anh Lê Thượng Tiến, một thành viên trực tiếp tham gia công tác cứu hộ, đã chia sẻ lại một trường hợp khẩn cấp đáng nhớ trong đợt lũ lụt vừa qua. Anh kể, vào ngày 22/11, trong lúc cùng nhóm cứu hộ gồm 3 người của đoàn thiện nguyện và thiếu tá Khôi di chuyển bằng canô để hỗ trợ người dân tại xã Hòa đang bị ngập sâu, nhóm của anh Tiến bất ngờ phát hiện một trường hợp cầu cứu giữa dòng nước lũ cao khoảng 4m. Từ xa, họ thấy một người đàn ông liên tục vẫy tay trước cổng nhà. Khi tiếp cận, đội cứu hộ phát hiện một phụ nữ đang ngồi bệt dưới sàn nhà, nạn nhân bị một vết cắn nghiêm trọng từ rắn lục đuôi đỏ.
Thiếu tá Khôi, cán bộ Công an xã Hòa Xuân đã không chút do dự lao vào xử lý tình huống. Anh Khôi nhanh chóng thực hiện kỹ thuật buộc garo để hạn chế chất độc lan rộng, đồng thời liên tục trấn an nạn nhân. Sau đó, anh bế thốc người phụ nữ lên canô để khẩn trương đưa đi cấp cứu. Theo lời anh Tiến, quãng đường từ nhà nạn nhân đến trạm y tế chỉ khoảng 3km, nhưng trên đường đi, người phụ nữ bắt đầu có dấu hiệu co giật và lạnh run. Đến nơi, do nạn nhân đã gần như kiệt sức, anh Khôi đã cõng cô ấy vào tận bên trong trạm y tế một cách an toàn.
Hoàn thành việc đưa nạn nhân vào trạm y tế, nhóm cứu hộ của anh Tiến tiếp tục quay trở lại vùng ngập sâu để giúp đỡ những hộ dân khác. Anh Tiến nhận định rằng trong đợt lũ này, toàn bộ đội công an xã đều hết lòng vì bà con và Thiếu tá Khôi là một trong những người xông pha nhất. Anh Tiến kể thêm về sự hy sinh thầm lặng của anh Khôi: "Tội ảnh, vì lo cho dân, mà nhảy xuống nước trôi mất 2 cái điện thoại. Xe ảnh thì đậu ngay UBND xã bị ngập hoàn toàn, hư cả xe, thêm 2 cái laptop. Vợ con thì không gọi được cho ảnh, may sao chị vợ coi FB em nên thấy là chồng mình vẫn an toàn."