Thiếu tá QNCN Roãn Thị Ngọc Hảo - Người gieo chữ nơi 'phên giậu' biên cương

Thiếu tá QNCN Roãn Thị Ngọc Hảo - Người gieo chữ nơi 'phên giậu' biên cương
4 giờ trướcBài gốc
Từ công nhân cà phê đến người gieo chữ
Roãn Thị Ngọc Hảo sinh ra và lớn lên tại xã Tân Kỳ, một miền quê còn nhiều gian khó của tỉnh Nghệ An. Là chị cả trong gia đình có bốn chị em, tuổi thơ của chị gắn liền với nắng gió miền Trung khắc nghiệt. Từ nhỏ, chị đã quen với sự vất vả, chịu thương chịu khó, sớm hình thành ý chí vươn lên, không ngại khó khăn.
Năm 2003, tròn 20 tuổi, một bước ngoặt lớn đến với cuộc đời. Chị nộp đơn xin làm công nhân tại Binh đoàn 16 và được phân công về Trung đoàn 726, đơn vị đóng quân ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (nay là xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng), vùng biên cương xa xôi còn đầy gian khó.
Ngày đầu, công việc của chị là trồng và chăm sóc 1 hecta cà phê. Đất đỏ bazan khắc nghiệt, mùa nắng bụi đỏ mịt mù, mùa mưa lầy lội, nhưng bàn tay cần cù của cô gái trẻ vẫn khiến từng gốc cà phê bén rễ, xanh tươi, lớn dần. Giọt mồ hôi của chị hòa vào đất, từng hạt cà phê kết trái, như minh chứng cho nghị lực và sự gắn bó bền bỉ với vùng đất biên cương.
Thiếu tá QNCN Roãn Thị Ngọc Hảo cùng với chị em Hội phụ nữ đơn vị thu hoạch cà phê.
Trong những ngày lao động ấy, Hảo thường bắt gặp cảnh những đứa trẻ theo mẹ lên rẫy, mái tóc hoe vàng, mặt mũi lem luốc, chân trần chạy trên đất đỏ. Chứng kiến cảnh thiếu vắng trường lớp, thiếu bàn tay nâng đỡ, chị trăn trở: “Mình phải làm một điều gì đó cho trẻ em nơi đây”. Chính khát khao ấy đã thôi thúc chị xin phép chỉ huy đi học Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội.
Hai năm miệt mài đèn sách, vừa học vừa ấp ủ mong muốn quay về vùng biên gieo chữ, năm 2008, chị tốt nghiệp và trở lại đơn vị với vai trò mới: Giáo viên mầm non tại Đội 2, Trung đoàn 726. Từ một công nhân cà phê, chị bước sang hành trình mới, hành trình gieo tri thức, gieo hy vọng.
Người thắp sáng niềm vui đến trường nơi “phên giậu”
Những ngày đầu đứng lớp, gian nan không ít. Đường đi cách trở, đồng bào ít giao tiếp bằng tiếng phổ thông, phụ huynh còn chưa thật sự coi trọng việc đưa con đến lớp. Nhưng chị Hảo tin rằng chỉ có kiên trì mới mang lại thay đổi. Ngày qua ngày, chị lặn lội đến từng nhà vận động, kiên nhẫn thuyết phục. Ban đầu lớp chỉ có vài em, dần dần, tiếng học bài ríu rít vang lên, lớp học đông hơn, vui hơn.
Để tạo hứng thú cho học trò, chị tận dụng mọi thứ sẵn có: Vỏ lon, chai nhựa, bìa carton… khéo léo biến thành đồ chơi, học cụ. Những bông hoa giấy, con vật nhỏ xinh đã khiến giờ học trở nên sống động. Với trẻ em vùng biên, những món đồ giản dị ấy lại là niềm vui bất tận. Chị Hảo quan niệm: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” phải là hiện thực, chứ không chỉ là khẩu hiệu.
Chị Hảo (áo xanh) đón bé đến lớp đầu năm mới.
Bên cạnh giảng dạy, chị không ngừng tự học. Hảo nghiên cứu tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kế hoạch giáo dục kết hợp giữa nhà trường - gia đình - cộng đồng. Với những trẻ khuyết tật, chị dành tình thương và sự kiên nhẫn đặc biệt, coi như con mình, giúp các em hòa nhập, tự tin.
Năm 2020, trong khi công việc giảng dạy bề bộn, chị vẫn trăn trở về một mái trường chính quy cho các em. Chị tham mưu với chỉ huy, đề xuất nâng cấp mô hình từ những nhóm lớp nhỏ lẻ thành Trường Mầm non Sao Mai. Đề xuất ấy được cấp trên ủng hộ, huyện nhất trí phê duyệt.
Từ ngày Sao Mai chính thức đi vào hoạt động, những em nhỏ từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi đã có nơi học tập, ăn bán trú đầy đủ, an toàn. Tiếng cười trẻ thơ rộn vang giữa núi rừng như tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động của đơn vị và đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới nơi đơn vị đứng chân. Chỉ sau một thời gian ngắn, số học sinh đã tăng gấp đôi. Ngôi trường nhỏ trở thành biểu tượng của tình quân - dân, là vì sao sáng lấp lánh trên “phên giậu” Tổ quốc.
Cô giáo Hảo cần mẫn làm đồ chơi, giáo cụ học tập ngoài giờ lên lớp.
Dấu ấn của một thủ lĩnh phụ nữ
Không chỉ tận tâm với học trò, chị Hảo còn là hạt nhân phong trào thi đua. Năm 2011 và 2017, chị hai lần được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi toàn quân, với nhiều sáng kiến đoạt giải A. Chị còn chủ động tổ chức các hội thi “Bé khỏe bé ngoan”, “Bé với an toàn giao thông”… vừa tạo sân chơi bổ ích, vừa gắn kết tình quân dân nơi biên giới.
Năm 2021, chị được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Trung đoàn 726. Ở cương vị mới, chị càng phát huy vai trò thủ lĩnh, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: chăm sóc vườn hoa, gây quỹ “heo đất” giúp hội viên khó khăn, vận động thể thao, xây dựng cảnh quan “xanh, sạch, đẹp”. Nhiều năm liền, Hội Phụ nữ cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc.
Năm 2024, chị chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp, khẳng định sự trưởng thành và gắn bó bền chặt với đơn vị. Đặc biệt, năm 2025, chị được Binh đoàn 16 tuyên dương là hội viên phụ nữ xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025; là đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Binh đoàn 16 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây cũng là cá nhân duy nhất của Binh đoàn được tham dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI.
Cô giáo Hảo bên các em học sinh vùng biên.
Thượng tá Đỗ Văn Tráng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 726 nhận xét: “Thiếu tá QNCN Roãn Thị Ngọc Hảo là cán bộ, giáo viên đầy nhiệt huyết, luôn gương mẫu trong công việc cũng như đời sống. Ở bất cứ cương vị nào, đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đồng đội và nhân dân tin yêu”.
Thiếu tá QNCN Cao Thị Hiếu, đồng nghiệp tại Trường Mầm non Sao Mai, chia sẻ: “Chị Hảo vừa là đồng nghiệp tận tình trong chuyên môn, vừa là người chị mẫu mực trong cuộc sống. Chúng tôi học được ở chị sự kiên nhẫn, tình thương với học trò và tinh thần trách nhiệm hiếm có”.
Một tấm gương trọn vẹn nơi biên cương
Không chỉ giỏi việc trường lớp, nhiệt tình công tác Hội, ở gia đình chị Hảo còn là người vợ đảm đang, người mẹ hiền. Các con của chị nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, là niềm tự hào của gia đình đồng thời để chồng yên tâm sản xuất. Trong thôn, bon, mỗi khi có việc hiếu, hỷ, khó khăn, chị luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ.
Thiếu tá QNCN Roãn Thị Ngọc Hảo (ngoài cùng bên phải) nhận quà của Ban Phụ nữ Quân đội và chụp hình lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI.
Với những đóng góp bền bỉ, giai đoạn 2016 - 2024, hằng năm chị đều đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Trung đoàn khen thưởng; năm 2019 và 2023, chị được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”. Ngoài ra, chị còn được tặng bằng khen, giấy khen của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 và chính quyền địa phương.
Giữa núi rừng biên giới, nơi “phên giậu” Tổ quốc, Thiếu tá QNCN Roãn Thị Ngọc Hảo không chỉ gieo những hạt mầm tri thức, mà còn gieo niềm tin, nghị lực, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ mai sau. Hình ảnh bình dị ấy là ngọn lửa sáng, truyền cảm hứng để cán bộ, hội viên, đoàn viên Binh đoàn 16 tiếp bước truyền thống “Đoàn kết vượt khó; gắn bó với dân; kinh tế - quốc phòng; vững mạnh phát triển”.
Bài, ảnh: LÊ QUANG SÁNG
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/thieu-ta-qncn-roan-thi-ngoc-hao-nguoi-gieo-chu-noi-phen-giau-bien-cuong-848920