Tham dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, nguyên cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Quân đội nhân dân; con cháu trong gia đình Thiếu tướng, nhà báo Trần Công Mân, đại diện bà con dòng họ Trần Công ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Hà Nội.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Đại tá Lê Ngọc Long, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân dự chương trình.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Phúc Nguyên, nguyên Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Phó trưởng Ban liên lạc truyền thống Báo Quân đội nhân dân bày tỏ, có một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi ngày sinh của Thiếu tướng, nhà báo Trần Công Mân trùng ngày Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên; ông sinh năm 1925, cũng là năm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh niên, khai sinh nền Báo chí cách mạng Việt Nam.
Trung tướng Lê Phúc Nguyên trích lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Hơn một phần ba thế kỷ làm báo, đồng chí Trần Công Mân vừa là một người phụ trách cơ quan báo chí Quân đội có bản lĩnh vững vàng, vừa là một nhà báo sắc sảo, có uy tín”.
Trung tướng Lê Phúc Nguyên phát biểu tại buổi gặp mặt.
Trước khi về công tác tại Báo Quân đội nhân dân, đồng chí Trần Công Mân là một cán bộ chính trị, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, qua thực tiễn chỉ huy, chiến đấu ở các đơn vị và từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Theo Trung tướng Lê Phúc Nguyên, 25 năm công tác ở Báo Quân đội nhân dân (1964-1989), đảm nhiệm cương vị Phó tổng biên tập rồi Tổng biên tập, nhà báo Trần Công Mân đã chứng tỏ tài năng của một nhà lãnh đạo, quản lý báo chí và một ngòi bút sắc sảo, tinh nhạy, với nhiều tác phẩm báo chí về nhiều thể tài, nhiều chủ đề thời sự nóng bỏng, trên nhiều lĩnh vực, có tiếng vang trong dư luận, có sức thuyết phục đối với bạn đọc trong nước và quốc tế.
Những tác phẩm báo chí ông để lại cho đến hôm nay vẫn được bạn đọc và giới nghiên cứu báo chí đánh giá cao. Đặc biệt, những nội dung mà ông đề cập trong các tác phẩm cũng như tài năng phân tích, tầm nhìn và khả năng dự báo vẫn còn nguyên tính nóng hổi cho đến hôm nay. Đó là các vấn đề: Phê phán thói quan liêu, hách dịch, cửa quyền; tình trạng chạy chức, chạy quyền, vun vén cá nhân; vấn đề hội nhập quốc tế, hòa nhập nhưng không hòa tan, vấn đề phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các vấn đề xây dựng Đảng, công tác cán bộ...
“Đối với các thế hệ những người làm báo Báo Quân đội nhân dân, Thiếu tướng, nhà báo Trần Công Mân vừa là người chỉ huy mẫu mực, vừa là người thầy, người anh, người bạn đồng nghiệp rất nguyên tắc mà rất tình người. Ông là tấm gương lao động bền bỉ, sáng tạo, tận tụy với nghề, luôn dồi dào trí tuệ, khả năng ứng phó bản lĩnh và đặc biệt là khả năng thuyết phục người khác. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thiếu tướng, nhà báo Trần Công Mân, chúng ta cùng nhau nhìn lại những di sản quý báu ông để lại cho hậu thế. Đó là tấm gương sáng về cuộc sống chân thành, giản dị, gần gũi và tình thương yêu con người mà ông dành cho gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội, học trò. Đó là sự nghiệp báo chí vẻ vang với nhiều dấu ấn nổi bật về sự cống hiến và sáng tạo”, Trung tướng Lê Phúc Nguyên khẳng định.
Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Phan Khắc Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, nguyên Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng ban liên lạc truyền thống Báo Quân đội nhân dân cho biết, Thiếu tướng, nhà báo Trần Công Mân là người có cá tính, bản lĩnh và rất nghiêm khắc. “Lần đầu gặp nhà báo Trần Công Mân, tôi hơi sợ vì sự nghiêm khắc của ông. Nhưng sau đó, cảm giác sợ được chuyển sang kính nể tài năng và đức hạnh. Ông là một trong hai "cây đa", "cây đề" của Báo Quân đội nhân dân và làng báo Việt Nam (bên cạnh nhà báo Nguyễn Đình Ước). Tôi có may mắn khi được ông chia sẻ về kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm làm báo trong giai đoạn đó”.
Thiếu tướng Phan Khắc Hải chia sẻ tại buổi gặp mặt.
Với nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, ông có may mắn 10 năm làm việc dưới quyền của Tổng biên tập Trần Công Mân ở Báo Quân đội nhân dân.
“Khi gửi bài cho Tổng biên tập Trần Công Mân duyệt, điều đầu tiên ông hỏi là “Có gì mới không?”. Đây là điều khó nhất của người làm báo. Ông động viên chúng tôi rằng, mới đối với người làm báo là thông tin mới, vấn đề mới, cách thể hiện mới, diễn đạt mới. Thời đó, cánh phóng viên chúng tôi khi gửi bài cho Tổng biên tập thì đều lén nhìn qua khe cửa sổ xem ông duyệt. Nếu được ông Mân ký chữ “M” là vui lắm rồi, vì bài chắc chắn sẽ được đăng; còn nếu phê chữ “Được” thì anh em phấn khởi vô cùng bởi được Tổng biên tập khen. Thiếu tướng, nhà báo Trần Công Mân có đóng góp hết sức quý báu với lịch sử của Báo Quân đội nhân dân”, nhà báo Hồ Quang Lợi chia sẻ.
Nhà báo Hồ Quang Lợi kể về kỷ niệm làm báo dưới quyền Thiếu tướng, nhà báo Trần Công Mân.
Trước khi về Báo Quân đội nhân dân, đồng chí Trần Công Mân có nhiều năm công tác ở Binh chủng Công binh. Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh nhấn mạnh: “Những năm tháng công tác tại lực lượng công binh đã tôi rèn, hun đúc ở đồng chí Trần Công Mân tính kỷ luật, bản lĩnh của một người cán bộ chính trị dày dạn thực tiễn, hình thành phong cách làm việc sâu sát, giàu tình đồng chí, đồng đội. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, trên cương vị Chính ủy Trung đoàn Công binh 151, đồng chí Trần Công Mân và các đồng chí cán bộ khác luôn bám sát đội hình, bám sát trận địa. Trên cương vị Bí thư Hiệu ủy, Giám đốc Phân hiệu Công binh, đồng chí Trần Công Mân đã trực tiếp gắn bó với nhiệm vụ đào tạo cán bộ công binh, góp phần quan trọng cùng tập thể Hiệu ủy, Ban giám đốc Phân hiệu đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho truyền thống “Dạy tốt, học tốt, rèn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao” của Trường Sĩ quan Công binh hôm nay”.
Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đại tá Lê Ngọc Long, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân nhấn mạnh, buổi gặp mặt thân mật không chỉ là dịp để ôn lại một chặng đường báo chí vẻ vang, mà còn là khoảnh khắc để những người làm báo Báo Quân đội nhân dân soi mình trong tấm gương của một nhà báo cách mạng mẫu mực, một người thầy tận tụy và là người “gieo hạt trên cánh đồng chữ” suốt đời.
Nhà báo Trần Công Mân đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Báo Quân đội nhân dân và nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ở ông, người ta tìm thấy sự hòa quyện của bản lĩnh chính trị kiên định và tư duy báo chí sắc sảo, giữa tinh thần chiến đấu không khoan nhượng và nhân cách dung dị, chân thành.
Đại tá Lê Ngọc Long, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt.
“Không chỉ viết, ông luôn là người thắp lửa sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Các đồng nghiệp vẫn nhớ mãi câu hỏi quen thuộc của ông mỗi sáng: “Có gì mới không?” - một câu hỏi giản dị đã trở thành phương châm nghề nghiệp cho bao thế hệ phóng viên của Báo Quân đội nhân dân. Bởi với ông, làm báo là không được bằng lòng với cái đã có, mà phải luôn tìm cái mới, cách tiếp cận mới, góc nhìn mới, để báo chí thực sự là “người dẫn đường của tư tưởng”. Dưới sự lãnh đạo của ông, Báo Quân đội nhân dân trở thành một trong những tờ báo chính luận hàng đầu của đất nước: Vừa sắc bén, vừa nhân văn; vừa chiến đấu, vừa lan tỏa niềm tin và tình người. Hàng trăm cây bút được ông dìu dắt đã trưởng thành, nhiều người sau này trở thành lãnh đạo, nhà báo uy tín, tiếp tục viết tiếp trang sử vàng của tờ báo mang tên Quân đội nhân dân”, Đại tá Lê Ngọc Long nhấn mạnh.
Ban Liên lạc truyền thống Báo Quân đội nhân dân và gia đình Thiếu tướng, nhà báo Trần Công Mân.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao, tâm huyết và di sản tinh thần mà Thiếu tướng, nhà báo Trần Công Mân để lại. Di sản ấy là bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; là sự khắt khe với nghề nhưng bao dung với con người; là niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của ngòi bút chính nghĩa.
Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.