Nhu cầu chụp ảnh mùa hoa ban ngày càng tăng cao.
Khi hoa ban trở thành biểu tượng du lịch đặc sắc của tỉnh, nhu cầu chụp ảnh lưu niệm cũng tăng mạnh. So với nhiều thời điểm khác trong năm, mùa ban luôn được xem là “mùa cao điểm” của dịch vụ nhiếp ảnh ngoài trời. Năm nay, hoa ban nở dày và rực rỡ hơn, những tán cây phủ kín sắc trắng hồng trên nhiều tuyến đường và điểm công cộng, tạo nên bối cảnh tự nhiên giàu tính tạo hình cho nghệ thuật nhiếp ảnh. Chính điều đó khiến các điểm chụp ảnh mùa ban luôn tấp nập người dân và du khách check-in, lưu giữ khoảnh khắc.
Trong ánh nắng xuân, từng nhóm bạn trẻ, gia đình hay du khách kiên nhẫn xếp hàng dưới những tán ban để chờ đến lượt chụp hình. Với nhiều người, chụp ảnh mùa ban đã trở thành hoạt động quen thuộc mỗi năm.
Chị Đặng Lan Phương, phường Mường Thanh chia sẻ: “Gần như năm nào tôi cũng chụp ảnh với hoa ban. Mỗi năm hoa nở một vẻ khác nhau nên cảm xúc cũng khác. Khi chụp ảnh tôi thường chọn trang phục dân tộc Thái hoặc Mông để bức ảnh có không khí Tây Bắc rõ hơn. Nhưng nhiều lúc chỉ cần bộ quần áo thường ngày, đứng dưới tán ban là đã có những khoảnh khắc rất đẹp. Tôi muốn lưu giữ kỷ niệm và chia sẻ hình ảnh mùa ban Điện Biên cho bạn bè ở nhiều nơi”.
Du khách chụp ảnh lưu niệm với hoa ban tại Cửa khẩu Tây Trang.
Sức hút của hoa ban khiến nhiều địa điểm khu vực đô thị Điện Biên Phủ trở thành “studio ngoài trời”. Tại Công viên Võ Thị Sáu, cầu Cảnh Quang, ven sông Nậm Rốm hay các cung đường gần cửa khẩu Tây Trang, xã Sam Mứn, từng tốp thợ ảnh mang theo ba lô thiết bị, đèn và ống kính tiêu cự dài hoặc góc rộng miệt mài làm việc. Dưới tán cây ban đang vào độ nở rộ, họ liên tục điều chỉnh bố cục khung hình, căn chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập để bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất.
Máy ảnh trong tay, nhiều thợ chụp ảnh phải tìm tòi, nghiên cứu kỳ công để tìm ra những góc ảnh đẹp.
Nhiều thợ ảnh chia sẻ, với nhiếp ảnh ngoài trời, đặc biệt là chụp chân dung dưới tán hoa, yếu tố ánh sáng đóng vai trò quyết định. Những thợ ảnh có kinh nghiệm thường chọn thời điểm sáng sớm hoặc cuối chiều, khi ánh sáng có góc chiếu xiên và độ tương phản mềm, giúp cánh hoa ban hiện lên trong trẻo, tạo hiệu ứng tự nhiên phía sau chủ thể. Đôi khi chỉ cần một làn gió nhẹ làm rung những cánh hoa, người thợ ảnh lập tức bấm máy liên tục theo chế độ chụp liên tiếp để ghi lại chuyển động tinh tế ấy.
Tiết trời tháng 3 ở Điện Biên đã bắt đầu oi nóng nhưng các thợ ảnh vẫn kiên trì bám điểm chụp suốt nhiều giờ. Công việc của họ không dừng ở việc bấm máy. Trước mỗi khuôn hình, họ còn là người hướng dẫn tạo dáng, điều chỉnh trang phục, tương tác với khách để khơi gợi cảm xúc tự nhiên nhất. Tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn tiếng màn trập vang lên liên tục giữa không gian ngập tràn sắc ban.
Qua ống kính thợ ảnh, du khách có hình ảnh sinh động, đẹp nhất.
Anh Nguyễn Thanh Tuyền, chủ Bilo Studio tại phường Điện Biên Phủ cho biết, mùa hoa ban luôn là thời điểm bận rộn trong năm đối với các thợ ảnh. “Lượng khách năm nay tăng khá nhanh so với năm trước. Nhiều ngày chúng tôi phải chia thành nhiều nhóm để kịp phục vụ. Giá chụp ảnh vẫn giữ ổn định, trung bình có thể dao động từ 500.000 - 1.000.000 đồng cho một buổi chụp. Khách sẽ nhận toàn bộ ảnh gốc và khoảng 10 - 15 ảnh đã được hậu kỳ chỉnh sửa” – anh Tuyền cho biết.
Theo anh Tuyền, phía sau một bức ảnh đẹp là cả quá trình xử lý hậu kỳ khá công phu. Các file ảnh thô sau khi chụp sẽ được căn chỉnh lại trong phần mềm xử lý ảnh chuyên nghiệp. Điều quan trọng nhất là màu trắng đặc trưng của hoa ban được giữ nguyên sắc độ tự nhiên, hạn chế can thiệp quá mạnh để tránh làm mất đi vẻ mộc mạc vốn có của loài hoa này.
“Chụp ảnh mùa ban là công việc mưu sinh nhưng bản thân tôi cũng thật sự yêu vẻ đẹp của loài hoa ban. Mỗi năm khi ban nở, cảm giác cầm máy đi giữa những hàng cây trắng xóa vẫn luôn rất đặc biệt” - anh Tuyền chia sẻ.
Thợ ảnh chụp cho khách dưới tán ban tại Công viên Võ Thị Sáu, phường Điện Biên Phủ.
Trong bối cảnh nhu cầu chụp ảnh tăng mạnh, số lượng thợ ảnh chuyên nghiệp đôi khi không đáp ứng kịp. Từ đó xuất hiện thêm nhiều “thợ ảnh bất đắc dĩ” - những người vốn làm công việc khác nhưng có niềm đam mê nhiếp ảnh. Anh Đỗ Thế Phiệt, phường Điện Biên Phủ là một trường hợp như vậy. Công việc chính của anh khá ổn định, nhưng mỗi khi mùa ban về, chiếc máy ảnh lại trở thành người bạn đồng hành trên những cung đường ngập sắc hoa.
“Ban đầu tôi chỉ chụp hoa ban vì thích. Sau đó bạn bè nhờ chụp ảnh, rồi nhiều người thấy ảnh đẹp nên đặt lịch. Có những ngày thợ ảnh "cháy lịch", tôi cũng xách máy đi chụp giúp” - anh Phiệt kể.
Theo anh Phiệt, điều hấp dẫn của nhiếp ảnh mùa ban nằm ở khả năng sáng tạo trong từng khung hình. Có khi anh chọn góc chụp ngược sáng để tạo viền sáng quanh mái tóc nhân vật; lúc khác lại đặt chủ thể dưới tán hoa rồi sử dụng ống kính tiêu cự dài để nén phối cảnh, khiến cả nền ảnh phủ kín sắc ban. Giá chụp của anh thường “mềm” hơn so với các studio chuyên nghiệp bởi anh xem đó là niềm vui nhiều hơn là công việc kiếm sống.
“Quan trọng nhất là có được những bức ảnh đẹp để chia sẻ với mọi người, để ai cũng thấy hoa ban Điện Biên đẹp đến thế nào” - anh Phiệt nói.
Anh Đỗ Thế Phiệt chia sẻ niềm vui với khách khi có bức ảnh đẹp.
Trong nhịp sôi động của mùa du lịch tháng ba, những thợ ảnh mùa ban trở thành một phần quen thuộc của bức tranh phố núi. Họ kiên nhẫn đứng giữa nắng gió, tỉ mỉ căn chỉnh từng thông số kỹ thuật, kiên trì chờ đợi khoảnh khắc ánh sáng và cảm xúc hội tụ trong khuôn hình. Nhờ thế mà mỗi bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, mỗi album ảnh được gửi đến du khách phương xa đều góp thêm một lát cắt sinh động về vẻ đẹp của Điện Biên mùa ban nở.
Không đơn thuần là người làm dịch vụ nhiếp ảnh, “thợ ảnh mùa ban” còn là những người "ghi chép" bằng ánh sáng, lặng lẽ lưu giữ khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên và con người Điện Biên. Từ những khung hình giản dị, vẻ đẹp của loài hoa biểu tượng nơi đây tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, góp phần làm giàu thêm hình ảnh Điện Biên lung linh, rực rỡ trong tiết trời mùa xuân.
Bài, ảnh: Diệp Chi