Ông Ramu Gupta, 67 tuổi thường ra sông Yamuna ở New Delhi tìm vận may. Ông là một trong hàng trăm thợ lặn săn tìm đồng xu, đồ lưu niệm và phế liệu bán ở chợ phế liệu sôi động. Ông Gupta kiếm được khoảng 58 USD/tháng từ việc này.
Ban ngày, ông làm lao công dọn nhà vệ sinh gần căn lều nơi ông sống. Khoản thu nhập thêm ông để dành cho hai đứa cháu, chia đều cho chúng khi lớn.
Người theo đạo Hindu coi các con sông là linh thiêng và ném tiền xu, dừa, hoa xuống sông cúng “nữ thần sông”. Người dân hỏa táng người chết bên bờ sông và ném cả trang sức quý xuống cùng tro cốt.
Sông Yamuna bắt nguồn từ dãy Himalaya và được coi là một trong những dòng sông linh thiêng nhất ở Ấn Độ. Ông Gupta và nhiều thợ lặn khác bơi trong làn nước ô nhiễm, tìm kiếm kho báu bất chấp sức khỏe.
Thợ lặn chủ yếu tìm đồng xu, chai lọ, nhựa, thỉnh thoảng gặp vàng vụn, hiếm khi nhẫn hay vòng cổ. Đôi khi họ thấy xác người, được cảnh sát nhờ vớt, hoặc cứu người bị cuốn trôi, khiến họ “vui hơn cả người được cứu”.
Hải Yến