Thơ (MIỀN BẮC ƠI, CƠN BÃO...)

Thơ (MIỀN BẮC ƠI, CƠN BÃO...)
5 giờ trướcBài gốc
MIỀN BẮC ƠI, CƠN BÃO...
Không thể nào, miền Bắc ơi, bão lũ
Làng Nủ (Lào Cai) đau thế kỉ nén dồn!
Ơi Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ...
Xuống hạ nguồn Sông Cái, bãi Chương Dương.
Kia, công trình kiên cố
Bản làng, họ tộc, trụ xưa nay
Lũ ống cướp mất mẹ rồi, cút côi đàn chim nhỏ
Tài sản, cửa nhà... rưng rức... trắng tay.
Miền Bắc đau thương gồng mình chống trả
Giặc thiên tai, cũng cảnh giác muôn lần.
Rừng sâu, phố hẻm... nước dâng lòng dũng cảm
Cứu nạn, giúp người hồng thắm nhân tâm.
Xót xa này không chỉ của riêng ai
Siêu bão số 3, năm Giáp Thìn lịch sử
Qua bão tố, trân quý người nghĩa cử
Sát cánh bên nhau non nước Việt anh hùng!
Tác giả: Kiều Minh Chúc
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202410/tho-mien-bac-oi-con-bao-aec1ef5/