Bị lừa từ Lào sang Campuchia
Ông Zhang Quanan (tên đã thay đổi) cho biết hơn 20 ngày trước, bạn bè rủ ông sang Lào làm công trình để kiếm thêm thu nhập.
“Năm ngoái, anh trai bạn tôi sang đó kiếm được chút tiền, tôi cũng nghĩ mình có thể làm được nên đi theo”, ông kể.
Thế nhưng hành trình vừa bắt đầu đã biến thành chuỗi di chuyển mờ ám. Từ Tự Cống (Tứ Xuyên) lên Vân Nam, rồi sang Lào, và cuối cùng bị đưa sang Campuchia. Mãi đến khi bị nhốt trong một khu điện đàm lừa đảo, ông mới biết mình đã rơi vào bẫy.
“Khu đó toàn người Trung Quốc. Ông chủ thấy tôi không biết gõ bàn phím, không làm được việc nên tính bán tôi sang khu khác”, ông nhớ lại.
Trên đường chuyển bá”, xe chở ông bất ngờ bị cảnh sát Campuchia chặn kiểm tra. Nhóm tội phạm sợ bị phát hiện nên vội vàng bỏ ông và những người khác xuống xe, mặc họ tự xoay xở giữa nơi xa lạ.
Không hộ chiếu và không một xu dính túi, ông Zhang lang thang trên đất khách. Ông may mắn đi bộ tìm được về khu vực gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh. Tại đây, ông mượn được điện thoại cầu cứu và kết nối với anh Haiyang, một người đồng hương đang kinh doanh nhà nghỉ và siêu thị tại địa phương.
“Tôi ăn ở tại nhà trọ đều ghi sổ nợ. Giờ chỉ mong làm xong thủ tục để sớm được về nhà”, ông nói.
Ảnh minh họa (Nguồn AI)
Công an thành phố Tự Cống (Tứ Xuyên) hiện đã liên hệ với ông và đang hỗ trợ các bước tiếp theo.
Anh Haiyang cho biết, cơ sở của anh thường xuyên trở thành điểm tá túc của những người Trung Quốc vỡ mộng làm giàu hoặc may mắn trốn thoát khỏi các trại lừa đảo.
Không ít người sang Campuchia làm việc rồi mới phát hiện bị lừa, hoặc thấy không kiếm được tiền nên tìm đường tháo chạy khỏi các khu phức tạp.
“Tôi nhận vô số cuộc gọi mỗi ngày. Phần lớn là cảnh sát Trung Quốc hoặc người nhà của nạn nhân nhờ giúp đỡ. Mỗi năm tôi phải cứu giúp vài trăm người, trung bình mỗi ngày 2 người, đa số đều vừa trốn khỏi các khu lừa đảo”, anh kể.
Nhiều người vì trắng tay nên Haiyang cho ăn ở miễn phí, giúp liên hệ về nước. Có người vì quá đường cùng, bỏ đi rồi bị lừa tiếp, lại quay về nhờ anh lần nữa.
“Tuy nhiên cũng có lúc thấy chạnh lòng. Có người về đến Trung Quốc liền yêu cầu tôi xóa video cứu trợ, thậm chí báo cáo, chặn tôi. Tôi chỉ mong mọi người nếu sang đây hãy hết sức thận trọng, phải đi bằng kênh hợp pháp và luôn đặt an toàn lên hàng đầu”, anh nói.
Khả Như (Theo worldjournal)