Thời khắc kinh hoàng ở Chiềng Chanh

Thời khắc kinh hoàng ở Chiềng Chanh
3 giờ trướcBài gốc
Hàng vạn mét khối đất đá trên đỉnh đồi Liêu đã tràn xuống cụm Chanh, thôn Chiềng Chanh, xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa san phẳng 2 ngôi nhà.
Sau đợt mưa, thôn Chiềng Chanh, xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) xơ xác với từng mảng đất đá vương vãi khắp lối đi. Trong không gian ẩm lạnh, mùi bùn ngai ngái lẫn tiếng suối réo cuồn cuộn.
GIÂY PHÚT SINH TỬ CỦA BÉ GÁI LỚP 8
“Khoảng 17 giờ 30 ngày 30/9, trời mưa đã suốt hai ngày, nước trên các khe suối ở Chiềng Canh, Muốt dâng cao, gầm gào như những con thú dữ. Đất từ sườn núi đổ xuống ầm ầm, xé nát cả những đoạn ta luy đường vừa được gia cố. Đột nhiên, cả thôn giật mình khi nghe một tiếng nổ chát chúa vang từ đỉnh đồi Liêu, giống hệt tiếng mìn. Liên tiếp sau đó là những tiếng nổ nhỏ, xen lẫn tiếng đá lăn, tiếng nước cuồn cuộn, nghe mà rợn người. Ai cũng lạnh sống lưng, vì chưa bao giờ chứng kiến âm thanh lạ lùng, khủng khiếp đến thế” ông Phạm Văn Lệ, Bí thư, Trưởng thôn Chiềng Chanh nhớ lại.
Vị trí sạt lở trên đỉnh đồi Liêu
Đồi Liêu – vốn được người dân gọi thân thuộc là “ngọn núi” từ bao đời nay là nguồn sống, nơi cung cấp tre, nứa, luồng, nuôi dưỡng nhiều hộ dân bản địa. Vậy mà chỉ trong một buổi chiều, ngọn đồi ấy bỗng trở thành hiểm họa.
Khi cơn mưa ngớt dần, tin dữ ập đến: ngôi nhà của ông Phạm Văn Hoàn và bà Bùi Thị Lượng đã bị đất đá từ đỉnh đồi cuốn trôi, san phẳng chỉ trong chốc lát. Nhiều người chết lặng, không tin nổi cảnh tượng trước mắt, bởi cách đó chưa đầy một giờ, ngôi nhà vẫn còn hiện hữu, bên cạnh cánh đồng lúa xanh rì.
Một nhà dân bị đổ nát sau trận sạt lở núi
Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Hoàn kể lại, khi ấy hai vợ chồng đang be bờ ao vì lo nước dâng tràn cá chết. “Chúng tôi nghe tiếng nổ, rồi tiếng đá lăn. Tôi lập tức chạy về nhà, lòng nóng như lửa đốt vì con gái còn ở trong đó. Nhưng khi chỉ còn cách nhà vài chục mét, tôi chết lặng – ngôi nhà biến mất, chỉ còn đất đá cuồn cuộn. Tôi hoảng loạn tìm con, nhưng tất cả bị nhấn chìm trong bùn lũ. Lúc ấy tôi chỉ biết ôm chặt lấy bụi tre, cầu mong còn giữ được mạng sống…”. Ông Hoàn nói, khoảng thời gian hơn 30 phút bám chặt bụi tre là ký ức mà cả đời ông không quên. “Giữa sự sống và cái chết, tôi thấy mình bé nhỏ đến mức nào. Chỉ một làn sóng đất đá thôi, mọi thứ có thể cuốn đi hết”.
Cạnh nhà ông Hoàn, ngôi nhà bà Bùi Thị Lượng cũng chịu chung số phận. Đất đá từ trên cao đổ xuống, xóa sổ hoàn toàn. Hai ngôi nhà biến mất, để lại bãi đá và bùn đất ngổn ngang.
Dù đã được mọi người trấn an, nhưng em Phạm Thị Mai Phương, học sinh lớp 8 vẫn chưa hết bàng hoàng. Em vừa bước qua “cửa tử”, thoát khỏi cái chết trong gang tấc, một sự hồi sinh khó tin đối với bất cứ ai nghe kể lại.
Em Phương bàng hoàng kể lại giây phút sinh tử
“Khi đang nấu cơm trong bếp, em nghe thấy một tiếng nổ lớn từ đỉnh đồi Liêu sau nhà. Nghĩ đó chỉ là sấm sét nên em vẫn tiếp tục nấu. Vài phút sau, tiếng động ầm ầm ngày một gần hơn, nhưng mưa lớn quá nên em cũng không ra ngoài xem. Khi vừa bước từ bếp lên nhà, bất ngờ nước và đất đá ập xuống, xô đổ bức tường. Em vội chạy lên gian thờ, nhưng chỉ ít phút sau tường cũng sập, mái nhà đổ xuống. Em cúi người chui dưới gầm bàn, rồi tìm cách bò ra ngoài. Vừa thoát ra đến đường thì dòng lũ càng hung hãn, cuốn phăng toàn bộ ngôi nhà xuống ruộng. Em sợ quá, muốn hét mà không thể cất tiếng, chân gần như khụy xuống, nhưng vẫn cố gượng để chạy. May mắn là em chỉ bị trầy xước nhẹ”
Mai Phương nhớ lại
CUỘC SƠ TÁN TRONG ĐÊM
Sau vụ sạt lở, thôn Chiềng Chanh lập tức sơ tán 34 hộ dân với 141 nhân khẩu sống ven chân đồi Liêu. “Chúng tôi quán triệt tinh thần còn người là còn của, ngay trong tối hôm đó đã huy động lực lượng đến từng nhà hỗ trợ sơ tán”, ông Lệ nói.
Trận sạt lở không chỉ phá hủy hai ngôi nhà, làm sập bếp của hai hộ dân khác, mà còn cuốn trôi trâu bò, hoa màu. Cả thôn bàng hoàng, ai cũng nơm nớp lo sợ ngọn đồi Liêu còn có thể “gầm lên” bất cứ lúc nào.
Sáng hôm sau, lãnh đạo xã Cẩm Thạch cùng các ban, ngành khẩn trương có mặt, động viên người dân, đồng thời bố trí chỗ ở tạm, lương thực, nước uống. “Rất may là không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản thì quá lớn, tinh thần bà con hoang mang”, ông Lê Hùng Vui, Phó Chủ tịch UBND xã nói.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.
Trưa 1/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động lực lượng Cảnh sát cơ động đến hỗ trợ. Họ phối hợp cùng dân quân, công an xã sơ tán thêm 13 hộ ở thôn Cánh Én – nơi cũng đối mặt nguy cơ sạt lở.
Theo chính quyền địa phương, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, nhiều thôn như Chiềng Đông, Bình Hòa, Thành Long… đều bị ngập sâu, có nơi gần 1 mét. Đất đồi no nước, trượt xuống thành lũ quét.
Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp có mặt tại thôn Chiềng Chanh (xã Cẩm Thạch) để kiểm tra hiện trường và chỉ đạo lực lượng triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.
Những gì xảy ra ở đồi Liêu là lời cảnh báo khốc liệt về hiểm họa thiên tai trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan. Với người dân Cẩm Thạch, cơn bão đi qua không chỉ để lại những mái nhà tan hoang, những thửa ruộng bị vùi lấp, mà còn để lại ám ảnh khó quên về một buổi chiều định mệnh.
Người dân nơi đây mong sớm được hỗ trợ để tái thiết lại cuộc sống
Giữa gian khó, tinh thần đoàn kết cộng đồng lại một lần nữa được thắp lên. Người dân cùng chia sẻ chỗ ở, bát cơm, manh áo. Các lực lượng chức năng không quản hiểm nguy, túc trực ngày đêm. Trong ánh mắt đỏ hoe của những người vừa mất nhà cửa, vẫn le lói niềm tin rằng họ sẽ sớm dựng lại mái ấm, trên chính mảnh đất này.
Ông Hà Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) cho biết, ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến địa phương thiệt hại nặng nề: 1 người bị thương, 500 nhà ngập, 2 nhà sập hoàn toàn và 7 nhà hư hỏng (trong đó có hộ nghèo, gia đình chính sách). Về sản xuất, 23 ha lúa, 85 ha ngô màu, 80 ha mía bị ngập; 24 ha keo gãy đổ; 80 ha thủy sản ngập sâu; 2 trâu, 50 lợn và 1.500 gà bị cuốn trôi, chết. Ở lĩnh vực giáo dục, 2 trường bị đổ tường rào, 4 trường ngập nước. Đặc biệt, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra: tại thôn Chiềng Chanh, đất đá từ đồi Liêu tràn xuống vùi lấp 2 ngôi nhà, buộc 34 hộ (141 nhân khẩu) phải di dời; thôn Nậm Trện có 3 hộ (9 nhân khẩu), thôn Bình Yên có 9 hộ (80 nhân khẩu) và thôn Cánh Én có 13 hộ (55 nhân khẩu) cũng phải sơ tán khẩn cấp do nguy cơ sạt lở tiếp diễn, giao thông liên xã nhiều nơi bị chia cắt.
Nguyễn Thuấn
Nguồn VnEconomy : https://vneconomy.vn/thoi-khac-kinh-hoang-o-chieng-chanh.htm