"Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều"...
Hai câu thơ của Nguyễn Đình Thi luôn nhắc chúng ta về một thời đất nước chìm trong khói lửa, máu đổ, lệ rơi vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Một đất nước đã kinh qua bao nhiêu cuộc chiến, đèo bòng nhau qua biết bao đoạn can trường để khắc tạc nên "dáng hình xứ sở", để đất nước được êm ả, yên bình, đùm bọc những người con luôn khắc ghi trong tâm khảm "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Chính những con người "không ai nhớ mặt đặt tên", họ đã chiến đấu, hy sinh, sống một cuộc đời "giản dị và bình tâm" để rồi chính họ "đã làm ra đất nước".
Con người Việt Nam mang trong mình lòng tự hào, tự tôn dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước luôn chảy trong huyết quản như nhà thơ Huy Cận đã ngợi ca: "Sống vững chãi bốn ngàn năm sừng sững/ Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa/ Trong và thật, sáng hai bờ suy tưởng/ Sống hiên ngang mà nhân ái, chan hòa".
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Ảnh tư liệu/ Báo QĐND
Và để rồi trong hành trình mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lời tuyên bố dõng dạc với quốc dân và Nhân dân thế giới: "Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!". Đánh dấu thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam kiên cường, bất khuất chống thực dân và phong kiến, là thắng lợi của khát vọng tự do, độc lập. Đây cũng là tiền đề tiếp thêm sức mạnh để chúng ta tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Dấu ấn 2/9/1945 vẫn đang soi rọi đến hiện tại và tương lai, để một đất nước mà "ra ngõ gặp anh hùng" lại bùng lên những tia sáng lấp lánh, góp sức vào công cuộc xây dựng và kiến thiết Tổ quốc Việt Nam, "khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại". Điều này lại được thấy rõ khi đại dịch Covid-19 đi qua đất nước ta.
"Quê hương 2 tiếng đồng bào
Người trong một nước lẽ nào rời nhau
Dịch bệnh gây cảnh thương đau
Muôn người như một giúp nhau chẳng kề"...
Hình ảnh người con ôm chầm lấy bố sau tháng ngày trực chốt trở về sao đáng yêu đến thế! Những giọt mồ hôi ướt sũng, chảy dài dưới vành mũ kepi nhưng nụ cười lạc quan vẫn luôn thường trực sau lớp khẩu trang dày. Dưới những cơn mưa đầu mùa, những chiến sĩ áo trắng, áo xanh vẫn kiên cường thực hiện nhiệm vụ trực chốt, xét nghiệm nhanh. Tất cả vẽ nên một bức tranh toàn cảnh thật đẹp, vẻ đẹp của tình người, vẻ đẹp của những hi sinh thầm lặng mà cao cả của những anh hùng thời bình... Sống chậm lại một nhịp, ta thấy bản thân yêu thương nhiều hơn...
Máu vẫn đổ cho sự sống thêm mãnh liệt, giữa thời bình chúng ta vẫn phải chứng kiến những sự hy sinh, mất mát đầy đau thương, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, những người mẹ mất con, những người vợ mất chống, những đứa con mất bố... Sự hy sinh của các anh mãi hóa thành bất tử, tiếp thêm sức mạnh nội sinh cho dân tộc, cho đất nước.
"Mẹ ơi con chưa về nhà được
Em ơi anh lỡ dở đoạn đường
Sau này cứ đến mùa con nước
Bố sẽ về thăm các con theo làn khói hương"...
Biên đội trực thăng thực hiện màn thả cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay về TP. Hồ Chí Minh, ngày 30/4/2025 - Ảnh: Tấn Lực
80 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đất nước vẫn từng ngày phát triển, nỗ lực vươn lên mạnh mẽ, sánh vai với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Trải qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước đáp ứng được yêu cầu mới của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Có thể khẳng định "Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".
Chúng ta đang sống trong những ngày tháng 9 lịch sử, phảng phất đâu đây hương vị của ngày Tết Độc lập đang ùa về, bước đi thênh thang dưới rợp trời cờ hoa ta thấy yêu đời và tự hào vô cùng khi được là một phần của dân tộc Việt Nam. "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".
"Tháng chín cờ vui trong gió lộng
Mùng hai pháo khỏa chốn Tiên Rồng
Toàn dân kính lễ hưng nòi giống
Đảng bộ trình ngày vẹn núi sông
Độc lập Người vun tươi giấc mộng
Tuyên ngôn Bác đọc thắm màu hồng
Ba Đình nắng tỏa ban mầm sống
Hạnh phúc dâng Cha ngát đại đồng…"
(Thơ: Nguyễn Hữu Tháng)
Trung úy Dương Đình Tuấn, Công an tỉnh Quảng Trị