- Lại chó nhà ông Mạnh thả rông rồi đây mà. Đã góp ý nhiều rồi mà đến giờ vẫn không thay đổi được.
Đúng lúc ấy, ông Mạnh ung dung dắt xe ra cổng. Không kìm được, bà chặn lại:
- Ông Mạnh, ông để chó chạy lung tung trong ngõ rồi tiểu bậy trông mất vệ sinh lắm ông ạ. Không kể, chó chạy ngoài ngõ không rọ mõm nhỡ cắn người thì nguy hiểm lắm.
Ông Mạnh chống chế:
- Chó nó quen rồi, tôi giữ sao được. Với lại tý nữa trời nắng là khô ngay!
- Khô thì khô chứ mùi còn nguyên, ông à. Trẻ con chạy chơi ngã vào mất vệ sinh vô cùng - bà Tính nói thêm.
Ông Mạnh tặc lưỡi bỏ đi, mặc lời góp ý của hàng xóm. Đàn chó 4 con của ông vẫn tự do chạy nhảy, đi tiểu và phóng uế ngoài đường mỗi ngày.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, bà Tính cho biết con ngõ của thôn vừa được trải nhựa sạch đẹp nhưng thói quen để chó phóng uế bừa bãi của gia đình ông Mạnh thì bao năm nay không thay đổi. Theo bà, đã đến lúc lãnh đạo thôn cần vào cuộc nhắc nhở và xử phạt rõ ràng. Việc nuôi chó phải đi đôi với trách nhiệm: Xích, rọ mõm, dọn vệ sinh, không thể vin vào hai chữ “quen rồi” để làm phiền cả cộng đồng.
NGƯỜI XÂY DỰNG