Trận đấu thứ nhì của vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025 giữa Chelsea và Benfica sáng 29-6 đầy ắp kịch tính, vừa bị hoãn vì thời tiết mưa bão, vừa phải bước vào hai hiệp phụ để rồi chỉ kết thúc sau gần 5 giờ thi đấu với đoạn kết khá bất ngờ.
Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn tại sân Bank of America
Chelsea ra sân với đội hình mạnh nhất, bao gồm những cái tên đáng chú ý như Liam Delap, Enzo Cole Palmer, Enzo Fernandez, Reece James, Marc Cucurella… HLV Enzo Maresca tiếp tục duy trì lối chơi kiểm soát bóng chặt chẽ, thiên về sự linh hoạt giữa các tuyến. Trong khi đó, Benfica – đại diện đến từ Bồ Đào Nha – đặt mục tiêu tạo nên bất ngờ, nhưng vấp phải hàng phòng ngự tổ chức tốt từ phía đội bóng Anh.
Thủ thành Trubin nhiều phen cản phá những pha hãm thành của Chelsea
Hiệp 1 diễn ra khá chặt chẽ khi cả hai đội đều thận trọng. Chelsea kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm thực sự về phía khung thành thủ môn Anatolii Trubin. Benfica cũng thi đấu kỷ luật, giữ cự ly đội hình hợp lý, và có một số pha phản công đáng chú ý nhưng chưa đủ để mở tỷ số.
Vangelis Pavlidis không qua được hàng thủ Chelsea
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 64, khi Chelsea được hưởng quả đá phạt chếch sang biên trái. Đội trưởng Reece James là người thực hiện cú sút này và anh đưa bóng bay xoáy vào góc gần cầu môn, đánh bại hoàn toàn thủ thành Trubin, người đã chơi rất hay trước đó. Bàn thắng này đánh dấu sự trở lại ấn tượng của James sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.
Reece James (24) ghi bàn từ quả đá phạt trực tiếp
Sau khi có bàn dẫn trước, Chelsea tiếp tục duy trì thế trận hợp lý. Họ giảm nhịp độ, cầm bóng chắc chắn và không để Benfica có cơ hội tổ chức tấn công hiệu quả. Phía Benfica cũng có sự điều chỉnh nhân sự nhưng không tạo được đột biến.
Phút 85, khi trận đấu đi dần đến hồi kết với lợi thế nghiêng về Chelsea, trọng tài chính Slavko Vincic buộc phải cho tạm dừng trận đấu do xuất hiện sấm sét quanh khu vực sân vận động. Theo quy định an toàn tại Mỹ, các trận đấu phải tạm hoãn ít nhất 30 phút nếu có sét trong bán kính 8 km. Khán giả được yêu cầu di tản khỏi khán đài, trong khi cầu thủ hai đội được đưa vào đường hầm để chờ thông báo tiếp theo từ ban tổ chức.
Trời đổ mưa, khán giả được di tản và trận đấu bị hoãn từ phút 85
Sau gần 2 giờ chờ đợi, trời quang mây tạnh và cầu thủ hai đội được yêu cầu trở lại sân thi đấu tiếp tục. Phút 90+2, hậu vệ Malo Gusto, người được tung vào sân thay thế chính Reece James, đã để bóng chạm tay trong vòng cấm và "lão tướng" 37 tuổi Angel di Maria ghi bàn thắng thứ 4 cho riêng mình tại giải lần này, san bằng cách biệt 1-1 cho Benfica.
Angel di Maria ghi bàn từ chấm phạt đền, đưa trận đấu vào hiệp phụ
Trận đấu phải bước vào giờ đấu thêm dù lúc này, khán giả đã phải ngồi hơn 4 giờ để theo dõi màn so tài "nội bộ châu Âu" này. Benfica đã thể hiện hai bộ mặt khác biệt ở hai hiệp đấu thêm, trong đó, Di Maria và đồng đội chơi rất hay ở hiệp phụ đầu tiên nhưng không ghi được bàn. Không những thế, đại diện Bồ Đào Nha chỉ còn chơi với 10 người từ phút 92 sau khi Gianluca Prestiani nhận thẻ vàng thứ nhì rời sân.
Gianluca Prestiani bị truất quyền thi đấu khiến Benfica sụp đổ giờ đấu thêm
Benfica xuống sức thấy rõ ở 15 phút cuối, để Chelsea ghi thêm đến ba bàn lần lượt do công của Christopher Nkunku, Pedro Neto và Dewsbury-Hall. Chelsea có vẻ không tin vào chính mình sau màn tăng tốc dữ dội để cán đích đầy thuyết phục.
Christopher Nkunku ghi bàn
Pedro Neto và Dewsbury-Hall cũng lập công, đưa Chelsea vào tứ kết
Thắng 4-1 ở trận đấu kéo dài gần 5 giờ, Chelsea giành quyền vào chơi vòng tứ kết và sẽ gặp đại diện Nam Mỹ Palmeiras – đội bóng đã vượt qua đồng hương Botafogo với tỉ số 1-0. Đây được xem là thử thách lớn hơn nhiều cho thầy trò HLV Enzo Maresca tại FIFA Club World Cup lần này.
Đông Linh (theo FIFA)